Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
^nhầm nhé
rule trả càng đơn giản càng dễ làm thì công dụng của skill cướp mới được tăng hiệu quả
vì rule này đem lợi thế cho đối thủ chứ ko phải bản thân mình
Hẳn là rule trả là đặt tay vào đúng vị trí lần nữa, rồi nói "Bắt được thằng trộm rồi" :)) (Giống skill của một ai đó)
 
Theo mình nghĩ thì điều kiện càng bất lợi cho mình thì skill càng mạnh, trả năng lực về chủ cũ là một điều kiện bất lợi vì nó làm Kuroro yếu đi mà thôi. Nên việc trả năng lực chắc chả có gì phức tạp cả, chưa biết là xé trang sách hay không, nhỡ đâu Kuroro có mật mã để tự trả skill thì sao :))
Nên nhớ điều kiện giải Ma Lựu Đạn cực đơn giản, chạm vào nó và nói 1 câu là xong, cái khó là làm sao tiếp cận được Ma Lựu Đạn (và còn nguyên vẹn) thôi. Mình nghĩ trường hợp Kuroro cũng không khác gì nhiều.
Rõ ràng là thế. Đứng thuyết giáo mãi 1 thôi 1 hồi, giải thích cặn kẽ năng lực của mình cho đối thủ và chỉ cho cả đối thủ cách giải skill mình, chỉ để đạt mục tiêu là kích hoạt bomb cho mình. Chẳng lẽ lại bảo Gensuru quá ngu :))
Hay là nhờ thế skill nó quá bá :))
 
'@^@||| Như đã nói, với các đối thủ YẾU hơn và NGU hơn thì việc lấy bằng cách nào hoàn toàn ko khác nhau nhiều. Còn với các cao thủ nó lại khác, nếu nói như cậu thì thằng nào có skill châm cắm vào là điều khiển được người khác đều vô đối hết.

Nói huề vốn vkl. Đã lúc nào thằng kuroro lấy được skill của cao thủ mạnh hơn mình chưa? Mà định nghĩa cao thủ kiểu gì ? Mạnh và khôn hơn Kuroro ? Thế thì cha con nhà sát thủ cướp bằng niềm tin nhé.

Còn thằng ngu M4 hở tí là ngu với khôn, bố đời, có tí kiến thức truyện tranh vô dụng là đắc chí mạt sát, loại người thất bại trong xã hội.
 
Nói huề vốn vkl. Đã lúc nào thằng kuroro lấy được skill của cao thủ mạnh hơn mình chưa? Mà định nghĩa cao thủ kiểu gì ? Mạnh và khôn hơn Kuroro ?
các bước lấy skill của Chrolo như thế này (lấy từ bài đầu)
1. Tận mắt chứng kiến năng lực niệm (muốn cướp) được sử dụng.
2. Hỏi người sử dụng năng lực đó (người bị hại) câu hỏi về niệm và được trả lời.
3. Đặt tay (của người bị hại) lên dấu tay trên bìa sách của quyển Skill Hunter Book .
4. Ba bước trên phải được thực hiện trong vòng 1 giờ.

muốn lấy niệm của cao thủ thì buộc phải để họ xuất chiêu ra (bước 1), sau đó hỏi về năng lực và được họ trả lời (bước 2), nếu ở bước 2 này mà đối thủ combat không nói năng gì thì xem như thất bại, nếu thỏa mãn bước 2 thì tới bước 3 còn khó hơn là làm cách nào để đối thủ chạm tay vào cuốn sách, với 1 cao thủ võ lâm thì để thỏa mãn được 3 bước này ngoài việc giao tranh trực diện thì khả năng stealth là điều bất khả thi, vì nếu rình mò áp sát nó không biết thì nó không ra skill thì lấy gì mà lấy, còn hỏi nó về năng lực và nhận câu trả lời thì đã không phải stealth rồi. câu trả lời cuối cùng vẫn là phải tấn công, mà tấn công thì không còn là ăn cắp mà phải là ăn cướp, sẽ vẫn có trường hợp gặp đối thủ quá yếu không có sức phản kháng như con thầy bói nhưng nếu con này không được tính vì thậm chí nó còn không biết niệm là gì, cũng có khả năng có trường hợp đánh cho đối thủ bất tỉnh rồi lấy năng lực, nhưng sau khi nó tỉnh lại nó biết thừa năng lực mình bị mất do ai. cuối cùng thì chiêu của Kuroro vẫn phải dùng vũ lực để cướp trong trạng thái đối thủ tỉnh táo thì không thể gọi là ăn cắp được, bản của NXB Trẻ cũng dịch là bí kiếp trộm cướp, mà bản này đáng tin hơn nhiều vì nó dịch trực tiếp từ tiếng Nhật
 
Nói huề vốn vkl. Đã lúc nào thằng kuroro lấy được skill của cao thủ mạnh hơn mình chưa? Mà định nghĩa cao thủ kiểu gì ? Mạnh và khôn hơn Kuroro ? Thế thì cha con nhà sát thủ cướp bằng niềm tin nhé.

Còn thằng ngu M4 hở tí là ngu với khôn, bố đời, có tí kiến thức truyện tranh vô dụng là đắc chí mạt sát, loại người thất bại trong xã hội.
Cái này thì không rõ, vì tác giả chưa có đề cập, nhưng nó đã có ý đồ cướp trong cái tình cảnh phải 1 cân 2 trong khi 2 người nó cân đều trình độ ngang nó, hoặc hơn nó, và đang cố giết nó thì khả năng nó đã thử cướp và thành công với những người mạnh hơn nó trong quá khứ trong khi solo 1vs1 là có thể xảy ra.
 
Chính vì cái quyền thách đấu nên mới có 2 trận Hisoka vs Kastro và Hisoka vs Gon đấy.:6cool_surrender:

Hiểu trật ý nhau rồi, ý tối là bọn nó cần gì nhọc công mất thời gian như vậy.
Mà h tôi hiểu rồi, là do Kuroro nó muốn như vậy để có time tích trữ thêm skill, thằng Hisoka thì phải đợi thằng Ku muốn đánh mới đánh được !
 
Còn thằng ngu M4 hở tí là ngu với khôn, bố đời, có tí kiến thức truyện tranh vô dụng là đắc chí mạt sát, loại người thất bại trong xã hội.
Chẳng biết tao thất bại ko, nhưng mày ngu tới nỗi có 4 cái rule của nó mà suy ko nổi ra là ăn cướp. Thì mày thật là phế vật.

Cái này thì không rõ, vì tác giả chưa có đề cập, nhưng nó đã có ý đồ cướp trong cái tình cảnh phải 1 cân 2 trong khi 2 người nó cân đều trình độ ngang nó, hoặc hơn nó, và đang cố giết nó thì khả năng nó đã thử cướp và thành công với những người mạnh hơn nó trong quá khứ trong khi solo 1vs1 là có thể xảy ra.
Không quan tâm nó đã từng cướp người mạnh hay yếu hơn nó.
Nhìn vào rule lấy skill của nó là biết nó phải dùng vũ lực để lấy, mà dùng vũ lực lấy thành công thì nó phải là 1 người rất mạnh rồi.
 
Cái này thì không rõ, vì tác giả chưa có đề cập, nhưng nó đã có ý đồ cướp trong cái tình cảnh phải 1 cân 2 trong khi 2 người nó cân đều trình độ ngang nó, hoặc hơn nó, và đang cố giết nó thì khả năng nó đã thử cướp và thành công với những người mạnh hơn nó trong quá khứ trong khi solo 1vs1 là có thể xảy ra.
Trận đấy tưởng 2 cha con sát thủ đều đánh chơi cả nên ko có giá trị tham khảo cho lắm. Còn quá khứ thì ko biết ko chém đc.
các bước lấy skill của Chrolo như thế này (lấy từ bài đầu)
1. Tận mắt chứng kiến năng lực niệm (muốn cướp) được sử dụng.
2. Hỏi người sử dụng năng lực đó (người bị hại) câu hỏi về niệm và được trả lời.
3. Đặt tay (của người bị hại) lên dấu tay trên bìa sách của quyển Skill Hunter Book .
4. Ba bước trên phải được thực hiện trong vòng 1 giờ.

muốn lấy niệm của cao thủ thì buộc phải để họ xuất chiêu ra (bước 1), sau đó hỏi về năng lực và được họ trả lời (bước 2), nếu ở bước 2 này mà đối thủ combat không nói năng gì thì xem như thất bại, nếu thỏa mãn bước 2 thì tới bước 3 còn khó hơn là làm cách nào để đối thủ chạm tay vào cuốn sách, với 1 cao thủ võ lâm thì để thỏa mãn được 3 bước này ngoài việc giao tranh trực diện thì khả năng stealth là điều bất khả thi, vì nếu rình mò áp sát nó không biết thì nó không ra skill thì lấy gì mà lấy, còn hỏi nó về năng lực và nhận câu trả lời thì đã không phải stealth rồi. câu trả lời cuối cùng vẫn là phải tấn công, mà tấn công thì không còn là ăn cắp mà phải là ăn cướp, sẽ vẫn có trường hợp gặp đối thủ quá yếu không có sức phản kháng như con thầy bói nhưng nếu con này không được tính vì thậm chí nó còn không biết niệm là gì, cũng có khả năng có trường hợp đánh cho đối thủ bất tỉnh rồi lấy năng lực, nhưng sau khi nó tỉnh lại nó biết thừa năng lực mình bị mất do ai. cuối cùng thì chiêu của Kuroro vẫn phải dùng vũ lực để cướp trong trạng thái đối thủ tỉnh táo thì không thể gọi là ăn cắp được, bản của NXB Trẻ cũng dịch là bí kiếp trộm cướp, mà bản này đáng tin hơn nhiều vì nó dịch trực tiếp từ tiếng Nhật


Uh thì thế, nghe có khó không? Vậy lấy của cao thủ mạnh hơn lúc đang chiến đấu bằng niềm tin đúng ko :))
 
Uh thì thế, nghe có khó không? Vậy lấy của cao thủ mạnh hơn lúc đang chiến đấu bằng niềm tin đúng ko :))
cách lấy rất là khó và tôi chỉ chứng minh với bộ rule này thì không thể gọi ăn cắp được mà phải là ăn cướp còn việc nó lấy được của người mạnh không thì sự thật là chẳng liên quan gì ở cuộc nói chuyện này, bạn nên nhớ người ta chỉ ăn cắp khi gặp người mạnh hơn còn người yếu hơn thì dùng vũ lực lấy cho nhanh, nhưng chính bộ rule đã chỉ ra rằng để đáp ứng các điều kiện đó thì việc lún lút ăn cắp là điều vô lý không bao giờ áp dụng được

và tôi đã chứng minh luôn post dưới này sai hoàn toàn về ngữ nghĩa cũng như cách thức hoạt động, chẳng bao giờ có chuyện không biết tại sao mất, mất lúc nào hoặc ai lấy được

Người bị lấy ko biết tại sao mất, lấy lúc nào hoặc ai đã lấy thì gọi là ăn cắp đúng hơn.
 
cách lấy rất là khó và tôi chỉ chứng minh với bộ rule này thì không thể gọi ăn cắp được mà phải là ăn cướp còn việc nó lấy được của người mạnh không thì sự thật là chẳng liên quan gì ở cuộc nói chuyện này, bạn nên nhớ người ta chỉ ăn cắp khi gặp người mạnh hơn còn người yếu hơn thì dùng vũ lực lấy cho nhanh, nhưng chính bộ rule đã chỉ ra rằng để đáp ứng các điều kiện đó thì việc lún lút ăn cắp là điều vô lý không bao giờ áp dụng được

và tôi đã chứng minh luôn post dưới này sai hoàn toàn về ngữ nghĩa cũng như cách thức hoạt động, chẳng bao giờ có chuyện không biết tại sao mất, mất lúc nào hoặc ai lấy được

Tên zombie bảo với đối thủ mạnh và yếu hơn thì cách lấy ko khác nhau nhiều, cao thủ mới khó nên mình bảo nói huề vồn, cậu quote lại có ý định phản bác hay liên quan gì ko thế??
Lén lút thì mình đã bảo lừa đảo, xài ăng ten hay các skill điều khiển trí não nào khác thì hoàn toàn có thể.
 
...Rảnh kinh, mất vài page tranh cãi xem là "trộm" hay "cướp". Nó là bí kíp đạo tặc, trộm cũng được, cướp cũng được.
Trộm thì như vụ em thầy bói là trộm, cứ đòi không tính, cứ phải đòi cao thủ tầm nhà Zoldyck. Ngoài ra thì còn có thể lừa tình, bỏ thuốc mê, đút sách vào tay khi nó ngủ (không phải thằng nào biết niệm cũng ngủ tỉnh đâu), đánh ngất, áp đảo speed ấn sách vào tay rồi chạy. Cướp thì có chuyện con cú là rõ rồi.
Có thế mà cứ khăng khăng "cướp chứ không phải trộm" rồi "trộm chứ không phải cướp".
 
ko có thằng nào ngu đặt rule mà gây bất lợi cho mình, người ta đặt rule để cướp, chứ đéo ai đặt rule cho khó để trả.
 
Hiểu trật ý nhau rồi, ý tối là bọn nó cần gì nhọc công mất thời gian như vậy.
Mà h tôi hiểu rồi, là do Kuroro nó muốn như vậy để có time tích trữ thêm skill, thằng Hisoka thì phải đợi thằng Ku muốn đánh mới đánh được !
Thế nào gọi là mất thời gian?
Bản thân thằng Lucifer vốn chủ tầng, thời điểm Hisoka còn tham gia Ryodan thì dùng quyền thách đấu chủ tầng là cách thuận tiện nhất.
Trận solo diễn ra trong đấu trường vì điều kiện có sẵn chứ không phải hẹn solo xong chúng nó mới xách đít vào đấu trường đăng ký. Cả vị trí chủ phòng lẫn quyền thách đấu đâu phải muốn là có ngay.

Mà "hiểu" mà hiểu ra được là Lucifer nó câu giờ tích skill thì cũng vl đấy, nó là bang chủ, không cần thiết thì nó không dây vào thằng điên thế thôi. Chứ bang chủ ryodan mà có cái tư duy nhược tiểu vây thì khỏi cần đánh, thua từ tư tưởng thì bắt chườc Killua trốn mẹ cho xong, vác mặt vào đấu trường cho Hisoka nó hiếp đến chết à?
 
Tên zombie bảo với đối thủ mạnh và yếu hơn thì cách lấy ko khác nhau nhiều, cao thủ mới khó nên mình bảo nói huề vồn, cậu quote lại có ý định phản bác hay liên quan gì ko thế??
Lén lút thì mình đã bảo lừa đảo, xài ăng ten hay các skill điều khiển trí não nào khác thì hoàn toàn có thể.
mình chỉ phản bác bạn ý ăn cướp chứ không phải ăn cắp, ngoài ra không liên quan đến ai khác
hơn nữa cho đến giờ chỉ thấy hệ điều khiển điều khiển được người theo cách đơn giản, hoạt động như zombie, chứ chưa thấy cao cấp đến mức đối đáp (lưu ý là đối đáp chứ không phải nói chuyện 1 chiều), dùng skill này nọ mà bảo là cắm anten là có thể làm đủ trò, hơn nữa nó lại phạm vào nguyên tắc cao thủ thì khó cắm kim mà gặp thằng trình còi thì cắm kim làm gì --> trò cắm kim vô dụng, vô nghĩa
bài trên đã chứng minh rõ mọi tình huống rồi

...Rảnh kinh, mất vài page tranh cãi xem là "trộm" hay "cướp". Nó là bí kíp đạo tặc, trộm cũng được, cướp cũng được.
Trộm thì như vụ em thầy bói là trộm, cứ đòi không tính, cứ phải đòi cao thủ tầm nhà Zoldyck. Ngoài ra thì còn có thể lừa tình, bỏ thuốc mê, đút sách vào tay khi nó ngủ (không phải thằng nào biết niệm cũng ngủ tỉnh đâu), đánh ngất, áp đảo speed ấn sách vào tay rồi chạy. Cướp thì có chuyện con cú là rõ rồi.
Có thế mà cứ khăng khăng "cướp chứ không phải trộm" rồi "trộm chứ không phải cướp".
các trò như cậu vừa nêu, đều không thỏa 3 điều kiện đầu, được cái này thì mất cái kia, còn các thứ râu ria khác thì mình đã nêu từ 2 bài trước
 
Trận đấy tưởng 2 cha con sát thủ đều đánh chơi cả nên ko có giá trị tham khảo cho lắm. Còn quá khứ thì ko biết ko chém đc.



Uh thì thế, nghe có khó không? Vậy lấy của cao thủ mạnh hơn lúc đang chiến đấu bằng niềm tin đúng ko :))
bỏ cả mạng ra để giết nó mà bảo đánh chơi :v, thế như nào mới là đánh thật.
Còn các vid dụ mà tôi nói chỉ để chứng minh với cái bộ rule đấy việc đánh nhau với đối thủ, moi ra được thông tin skill, vô hiệu hoá ( có thể = nhiều cách) rồi áp tay vào sách lấy skill, và đối tượng sẽ biết là mình mất skill sẽ khả thi hơn là lừa được nó cho đủ điều kiện r ăn cắp skill của nó. Chứ đâu phải đứa nào cũng dễ lừa như con bé bói, hay làm thân hằng mấy năm trời như bọn thành viên trong băng r trộm skill của nó. Như đến bọn thập nhị chi, làm việc với nhau bao lâu mà mãi h do hoàn cảnh mới tiết lộ khả năng của nhau ra đấy thôi.
 
Thế nào gọi là mất thời gian?
Bản thân thằng Lucifer vốn chủ tầng, thời điểm Hisoka còn tham gia Ryodan thì dùng quyền thách đấu chủ tầng là cách thuận tiện nhất.
Trận solo diễn ra trong đấu trường vì điều kiện có sẵn chứ không phải hẹn solo xong chúng nó mới xách đít vào đấu trường đăng ký. Cả vị trí chủ phòng lẫn quyền thách đấu đâu phải muốn là có ngay.

Mà "hiểu" mà hiểu ra được là Lucifer nó câu giờ tích skill thì cũng vl đấy, nó là bang chủ, không cần thiết thì nó không dây vào thằng điên thế thôi. Chứ bang chủ ryodan mà có cái tư duy nhược tiểu vây thì khỏi cần đánh, thua từ tư tưởng thì bắt chườc Killua trốn mẹ cho xong, vác mặt vào đấu trường cho Hisoka nó hiếp đến chết à?

Cho đến giờ tôi vẫn chưa xác định được cuộc combat này diễn ra vào khoảng thời gian nào để đoán ra sự việc :|

bỏ cả mạng ra để giết nó mà bảo đánh chơi :v, thế như nào mới là đánh thật.
Còn các vid dụ mà tôi nói chỉ để chứng minh với cái bộ rule đấy việc đánh nhau với đối thủ, moi ra được thông tin skill, vô hiệu hoá ( có thể = nhiều cách) rồi áp tay vào sách lấy skill, và đối tượng sẽ biết là mình mất skill sẽ khả thi hơn là lừa được nó cho đủ điều kiện r ăn cắp skill của nó. Chứ đâu phải đứa nào cũng dễ lừa như con bé bói, hay làm thân hằng mấy năm trời như bọn thành viên trong băng r trộm skill của nó. Như đến bọn thập nhị chi, làm việc với nhau bao lâu mà mãi h do hoàn cảnh mới tiết lộ khả năng của nhau ra đấy thôi.
Thật ra ngay chính bọn Ryodan với nhau cũng giấu skill chết mẹ luôn chứ nói đi đâu xa :|
 
Cái tâm sự đầu ss là gì ấy nhỡ, cái quẻ bói đó là giả mà ??

Thật ra ngay chính bọn Ryodan với nhau cũng giấu skill chết mẹ luôn chứ nói đi đâu xa :|
Cho vài cái dẫn chứng (đại loại) xem thử, chứ mình thấy bọn chúng cũng chẳng giấu gì với nhau! (không tính những đứa kiểu như Hisoka, Kalluto,...)
 
Cái tâm sự đầu ss là gì ấy nhỡ, cái quẻ bói đó là giả mà ??
Vì nó là giả nên mới có trogn ngoặc kép

Cho vài cái dẫn chứng (đại loại) xem thử, chứ mình thấy bọn chúng cũng chẳng giấu gì với nhau! (không tính những đứa mới vào)
Chính miệng bọn Ryodan cũng nói rằng bản thân chúng nó phải giấu skill phòng ngừa người khác. Chi tiết bạn tự tìm lại dùm :|
 
Vì nó là giả nên mới có trogn ngoặc kép
Àk, mình tưởng nó là trích dẫn nên có trong ngoặc kép. Ý mình là mục đích của câu đó trong tâm sự là gì ấy, nếu trích quẻ bỏi của Hisoka sao không trích quẻ thật.
Chính miệng bọn Ryodan cũng nói rằng bản thân chúng nó phải giấu skill phòng ngừa người khác. Chi tiết bạn tự tìm lại dùm :|
Không tìm thấy, chỉ là không có dịp thể hiện thôi chứ cũng không giấu gì cả, giấu skill đến bây giờ mình biết chỉ mỗi Kalluto.
 
Àk, mình tưởng nó là trích dẫn nên có trong ngoặc kép. Ý mình là mục đích của câu đó trong tâm sự là gì ấy, nếu trích quẻ bỏi của Hisoka sao không trích quẻ thật.
Nó là trích dẫn chứ cái gì? Thế ko hiểu tôi nói cái ngoặc kép nào?
Không tìm thấy, chỉ là không có dịp thể hiện thôi chứ cũng không giấu gì cả, giấu skill đến bây giờ mình biết chỉ mỗi Kalluto.
Chúng nó đã nói thế.
 
Back
Top