- Arc kiến này và cả alluka chỉ là mở đường cho cái lục địa đen sau này thôi các bác ạ, vì 2 nhân vật xuất thân từ lục địa đen mà. Ko phải thắc mắc nhiều khi chưa biết về lục địa đen đâu các bác tranh cãi làm gì. Riêng mình thì thấy cái lục địa đen này hứa hẹn sẽ là arc vô cùng khủng khiếp với các con quái vật bá, lạ, dị... Mới nói đã thấy thèm rồi, hehe
Mình thì thấy arc kiến là tuyệt vời nhất từ đầu đến giờ, từ các diễn biến logic và timeline chuẩn từng cm đến những trận chiến bùng nổ trên nhiều mặt trận từ trận lớn đến trận bé đều đấu trí đấu sức kinh hoàng, đến đoạn cuối thì vô cùng cảm động với tâm lí của kiến vua, của những con kiến trở về với đời thường... Vừa đọc lại 1 lèo arc kiến, tốn time nhưng ko hề phí, cực kì hoành tráng và cảm xúc :d:d
Dù thích nhưng nói thật "Đếch" tin Toga sẽ hoàn thành được lục địa tối trừ khi rush nhanh như kiểu Toriko, đã chót giới thiệu lục địa tối là vùng đất siêu rộng lớn mà ko làm được ít nhất số chap gấp đôi số chap đã từng có trước đến giờ thì nói thật chỉ có vất đi. Mà để làm được điều đó là không tưởng với Toga hoặc là phải đáp bớt logic đi để mà viết, tập trung cho người đọc thấy sự tưởng tượng tuyệt vời của tác giả về thế giới đó
Thực sự điều này cũng khó vì tổ tiên Don Freecss lang thang 300 năm trong đó còn chưa hết thì mong chờ gì lũ này chinh phục lục địa tốiKhả năng cao nhất theo phong cách của Toga thì sẽ là làm 1 arc hoành tráng tiến vào lục địa tối kết hợp cuộc chiến vương vị, mở ra những điều vượt quá sức mạnh toàn bộ. Thương vong ít nhất 1 nửa hoặc hơn, số sống sót cố gắng quay về. Đến cuối cùng có thể Ging sẽ tiếp tục tiến vào lục địa tối như tổ tiên và hẹn gặp lại Gon. Kết truyện sau nhiều năm Gon đã trưởng thành và mạnh mẽ bắt đầu tiến vào lục địa tối. Một kết thúc mở như vậy là tuyệt nhất cho HxH

