Con mà quyền cao hơn vua cha thật thì sẽ chẳng bao giờ có đảo chính các kiểu đâu. Hoặc là vua cha thịt nó trước hai là nó ngồi rung đùi chờ thừa kế danh chính ngôn thuận.Lấy sứ tàu ra làm bình phong, có những thằng con quyền lớn hơn vua, ép nhường ngôi sao ko đc.
Tiêu biểu như Lý Uyên thấy vây cánh LTD quá lớn, đành thoái vị về an hưởng.
Đến mấy thằng mệnh quan triều còn có đứa quyền to hơn vua nữa là.
Lại còn thể loại buông rèm nhiếp chính nữa chớ.
Đảo chính là để cướp quyền, đã có quyền lớn hơn vua thì đảo chính làm cmg (Tào Tháo, Trần Thủ Độ)cho mang tiếng (Hồ Quý Ly)
Lý Thế Dân là giành quyền kế vị THUA rồi phải làm liều, ở đây bọn hoàng tử không phải tranh cái quyền thừa kế mà là làm thịt nhau hợp pháp,loại bỏ những lựa chọn khác chỉ chừa lại 1 lựa chọn để truyền ngôi => khách hàng của Kurapika éo phải dạng tốt lành gì đâu, nước mắt cá sấu đấy.
Chỉnh sửa cuối:
Phế vật hay ko quan trọng gì bác 

lục mấy chục trang rồi mà chưa thấy ==

