Tôi thì thấy thằng King vốn là lấy sức mạnh dựa vào gen con ngươi và phát triển trên đó. Mà 1 khi đã base dựa vào người thì sức mạnh của nó sẽ có hạn mức thôi. Nó có thể mạnh bằng cả trăm nghìn thằng nhưng vẫn là " con người " tức là bị quây đánh thì sẽ tiêu hao.
@March Four
Trong game nó có regen, có item và công thức tính phòng ngự của game là tuyệt đối, tức là đòn tấn công có độ sát thương bé hơn phòng thủ thì sẽ bị tiêu trừ tuyệt đối, ko gây ra bất cức sát thương nào. Còn trong thưc tế thì gì anh phòng ngự tốt tới đâu và đòn tấn công ghẻ lở tới đâu vẫn sẽ gây tác động dù cực ít. Tầm mấy trăm triệu thằng mà nó tấn công liên tục thì khả năng regen tự thân của King là ko đủ, mà còn phải bỏ thêm sức ra tấn công nữa chứ có phải ngồi thủ ko đâu.
Khi mà thể lực và khí của Merum ko phải vô tận, một khi cứ bị bào mòn dần dần thì vẫn phải nằm. Trừ khi là trốn tránh đi regen rồi quay lại sau tôi ko nói. Hoặc phải có 1 skill gì đó để hấp thu phục hồi thể lực + khí thì cũng đc. Nhưng tôi nghĩ mây trăm triệu thằng nó vác cối với súng ra bắn thì chắc là éo đỡ đc lâu đâu.
Tôi vẫn giư nguyên cái quan điểm : trừ khi là 1 dạng quái vật đặc biệt, còn nếu đã là con người, là niệm nhân thì sức mạnh của anh có thể vượt trội hơn con người nhưng anh vẫn là người thôi. Vẫn cứ bị người bình thường xứ lý đc như thường. Meryem nói cho cùng vẫn là 1 con người, dù ko hoàn toàn.