Có mỗi 1 thằng đó vãi đái ra máu, và nó đái ra máu vì cái sự can đảm của nó chỉ có thế. Và nó hoàn toàn có thể rút lui. Chính cai sự rút lui được nó làm giảm đi ý chí chiến đấu rất nhiều. Còn mấy trăm triệu thằng biết sẽ bị giết thì nó ko đứng im đâu hay rút lui đâu. Khi biết chết chắc thì lòng can đảm nó khác lắm, thế mới có câu " vua thua thằng liều ". Đúng với trường hợp này luôn đấy.
@prominh Úp sọt với nó e rằng cũng vô ích. Với cái sức của nó thì chỉ có kiểu 1 là xài bomb hoặc 1 loại vũ khí hủy diệt cỡ lớn. Còn ko thì chỉ có set up cái kèo éo được hút khí, éo trốn đi regen mới cân bằng đc. Chứ thực thế chiến đấu nó vừa có hút máu hút mana, vừa có giáp to, dam to, tốc nhanh, đọc được ý nghĩ nữa thì kèo này là éo cân rồi. À mà còn 1 trường hợp nữa là thỉnh đc cụ Don Phờ Réc Sừ ( nếu còn sống ) về đánh thì chắc đc.