Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
ý chỉ đang nói cái skill đấm cả triệu phát vào 1 chỗ nó vớ vẩn thôi
Năng lực của Flash vớ vẩn chỗ nào? Mang cái năng lực của Flash ra để nói 1.000.000 thằng có 1 dmg thì chỉ là 1.000.000 thằng có 1 dmg chứ ko phải là có 1.000.000 dmg như cách Flash nó dồn dmg.
 
Ngoài lề 1 chút nha, mình có sưu tập rất nhiều thứ về HXH (mình có sở thích sưu tầm manga, đĩa PS4 và hầm bà lằng đủ thứ khác), bây giờ mình chụp HXH xuất bản ở Nhật và TQ nha:

Hình bên trái là tập 27 HXH của Jump, bìa đôi, đọc từ phải qua, chất lượng giấy mỏng nhưng sờ rất chắc, ko hề có cảm giác sẽ bị rách như ở VN, độ nét thì miễn bàn, siêu nét. Hình bên phải là tập 2 xuất bản ở TQ.
1.jpg

Đây là nội dung bên trong bản Nhật.
2.jpg
3.jpg

Còn đây là bản TQ, bìa đơn, chất lượng giấy và độ nét của mực in còn tốt hơn cả bản của Nhật (wtf???), đọc từ trái qua phải, có rất nhiều trang tranh màu phía trước, size to hơn size comic thông thường vì 1 page của nó là gộp bởi 4 pages (xem hình), hình này là tập 2, bắt đầu từ chapter Gon và Killua đến Whale Island và kết thúc ở chapter Binolt chấp nhận thua cuộc trước Gon và Killua trong Greed Island, nghĩa là cuốn này siêu dài siêu dày, chỉ cần xuất bản 3 tập là đủ trọn bộ HXH cho tới chap mới nhất =))

4.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Đế ý giữa khung trang nào nó cũng trình bày/hướng dẫn cách đọc hết. Và cứ đọc theo thứ tự này thôi.

5.jpg
 
Mấy trăm triệu - 1 tỷ thằng thì lao cả lên làm sao được. Cứ xếp team tầm 10k thằng vào 1, cứ clear hết đợt này thì đợt khác vào. Đánh mà ếu nghỉ ngơi, ếu hút khí thì mệt chết mẹ luôn á. Nhìn thằng Hisoka thế mà thực chất hắn mới tự tay giết đc tầm vài chục thằng là cùng. Giết chưa xong 10k thằng chắc Hisoka gục luôn. mà vài trăm triệu tới vài tỷ nó cỡ ... 100 000 lượt như vậy đó. Mà nó trang bị súng ống nữa chứ đâu phải như anh hisoka, xong lại còn thêm mấy bố niệm nhân cũng vào ăn hôi. Ta vẫn ếu thể tin đc là anh Meruem ko gục vì kiệt sức.

Mà thôi bàn vui vậy thôi chứ cái này nói cũng éo có căn cứ nào để mà xác định kết quả. Bàn mãi cũng chả tới đâu, next topic.
 
Còn đây là bản TQ, bìa đơn, chất lượng giấy và độ nét của mực in còn tốt hơn cả bản của Nhật (wtf???)
hình như anh Nhật toàn chơi giấy tái chế, nhất là bản tạp chí có khi dùng loại tái chế dăm bảy lần :))
quả ghép 4 trang đọc trang đôi thì thôi rồi =P~
 
Đậu má vô tưởng có gì hot ai ngờ có kèo bại não human creeps với King đọ sức trâu :cuteonion56:. Tưởng vào nhầm thread Dragon Balls
 
hình như anh Nhật toàn chơi giấy tái chế, nhất là bản tạp chí có khi dùng loại tái chế dăm bảy lần :))
quả ghép 4 trang đọc trang đôi thì thôi rồi =P~
Trung bình 1 chap tầm 20 trang. Như vậy in 5 trang là hết mẹ 1 chap :))
 
Vậy những lý thuyết vật lý của Stephen Hawking cũng đã có gì kiểm chứng nó là sự thật mà vẫn đc khoa học công nhận? Trí não siêu việt của Albert Einstein hay Stephen Hawking chung quy lại là năng lực trí óc mà cũng là trí tưởng tượng siêu việt mà thôi.[/QUÔTE]
Thôi đừng nói nữa, so sánh những lý thuyết khoa học của những thiên tài như HK & ET với trí tưởng tượng vớ vẩn của cậu thì tôi cũng ạ. Vd đơn giản, gặp bài toán khó cậu nghĩ cậu giải dc thì cậu giải dc ah. E0' hiểu nữa thì thôi.
 
^
Việc cậu ko nhận ra đc vật lý lý thuyết của Stephen Hawking cũng chỉ là trí tưởng tượng thì tôi đâu có quan tâm :-/
 
Thôi chuyển chủ đề đê:
1. Ku nó dùng Gallery fake cụ thể hóa ra rối, nếu rối là hàng cụ thể hóa sao nó ko cho tàng hình nhỉ?
2. Skill của con gấu niệm trong chap cuối có rule ntn? Thấy nó chỉ hỏi "có rảnh ko", rồi "bám vào người", đối phương chỉ trả lời là "rảnh" phát thành bị kiểm soát luôn. Mà hình như chỉ có người nó chọn mới nghe hay thấy nó thì phải
 
Thôi chuyển chủ đề đê:
1. Ku nó dùng Gallery fake cụ thể hóa ra rối, nếu rối là hàng cụ thể hóa sao nó ko cho tàng hình nhỉ?
2. Skill của con gấu niệm trong chap cuối có rule ntn? Thấy nó chỉ hỏi "có rảnh ko", rồi "bám vào người", đối phương chỉ trả lời là "rảnh" phát thành bị kiểm soát luôn. Mà hình như chỉ có người nó chọn mới nghe hay thấy nó thì phải
1. Đã gọi là cụ thể hóa tức là không invisible rồi :|, thứ 2 nữa đó là default năng lực của Kurotopi.
2. Tác giả chưa nói bố ai biết đc :|
 
Thôi chuyển chủ đề đê:
1. Ku nó dùng Gallery fake cụ thể hóa ra rối, nếu rối là hàng cụ thể hóa sao nó ko cho tàng hình nhỉ?
2. Skill của con gấu niệm trong chap cuối có rule ntn? Thấy nó chỉ hỏi "có rảnh ko", rồi "bám vào người", đối phương chỉ trả lời là "rảnh" phát thành bị kiểm soát luôn. Mà hình như chỉ có người nó chọn mới nghe hay thấy nó thì phải

- Tự hỏi tự trả lời vậy ba -.-
- Hàng cụ thể hoá chạm vào mới "Ẩn" được thì phải ?
 
Không dám bàn về HxH, nhưng cái khoản Stephen Hawking là không đúng nhé, vật lý lý thuyết không có khái niệm khoa học công nhận hay không công nhận trên phương diện vật lý, sẽ chỉ công nhận hoặc bác bỏ khi có thể chứng minh trên thực tế, do đó nó chỉ mang tính suy diễn và phỏng đoán, bởi vật nó mới tách riêng ra là vật lý lý thuyết và experimental physic (hình như là vật lý thực nghiệm- không chuyên về lý nên không biết là gì, bạn nào là dân vật lý bỏ qua). Còn tất nhiên do suy diễn trên cơ sở logic học, nên nếu đảm bảo được cái khái niệm logic thì vẫn được công nhận như 1 giả thiêt hợp lý. Nôm na là vậy thôi không lạc đề.

Cơ mà dù sao cái giả thiết về King cũng khó xảy ra, nên cũng không thể nói được, việc Toga cho King bị giết bằng bomb là quá hơp lý rồi. Chỉ hơi không thích là để quả bomb đó trong người lão Hội trưởng thôi
 
Back
Top