Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
lão đã đạt đến độ ko dùng trick đc. còn His nếu biết tỏng skill của nó rồi lập kế hoạch như thằng Kuro éo thèm đánh trực tiếp thì ăn hành ngập mồm

thằng Castro thua 1 phần vì ko biết skill của nó đấy thôi, nên bị dính mà ko thèm cảnh giác gì hết
ko phải thằng nào cũng có 1 đống skill khác nhau như kuroro,còn nếu chơi kiểu gọi hội đánh hội đồng thì nó lại khác 8-}

mà lúc netero mới xuống núi thì dù mạnh nhưng chắc gì lúc đấy đã đạt level ko dùng trick dc
 
Giai đoạn đầu combat hơi bị phi lý, bà Biske đã giải thích rõ ràng cho tụi Gon, Killua khi chiến đấu thì luôn cảnh giác thấy động tĩnh gì là phải dùng ngưng để nhìn ngay mà đéo hiểu sao bọn chinh chiến lâu năm như Ugovin, Castro đến cái cơ bản đó còn không biết để bị trap chết @@

thằng Uvo thì coi như chủ quan, còn thằng cas bị dính rất lâu mà ko biết :))
 
thằng Uvo thì coi như chủ quan, còn thằng cas bị dính rất lâu mà ko biết :))
thì chung quy cũng là miễn cưỡng, thằng kas thì bỏ qua coi như mới phát triển vài ngày, còn thằng ubo chinh chiến bao lâu mà vào trận ko dùng ngưng ngay từ đầu thì ăn trap chết từ kiếp nào rồi
 
nói đâu xa, ngay thằng Gotoh cũng éo phát hiện đc His nó cài sẵn cả đống gum ngay từ đầu đó thôi :)) chạy 1 phát là ra khỏi tầm ngắm mà ko chịu
 
Nói chung chắc là do khác biệt của các thanh niên tự học với các thanh niên được đào tạo bài bản =))
 
Nói chung chắc là do khác biệt của các thanh niên tự học với các thanh niên được đào tạo bài bản =))

bây giờ thì cái thằng build ẩu Kurapika lại đi dạy cơ bản cho người ta đấy :)) chắc phải do hiệp hội chỉ định chứ đâu phải thằng hunter nào cũng dạy đc

thầy dạy cho Gon với Kill cũng chưa kịp dạy combat bài bản mà, cứ bắt train cơ bản mãi, Biscuit đẩy nhanh tiến độ hơn
 
bây giờ thì cái thằng build ẩu Kurapika lại đi dạy cơ bản cho người ta đấy :)) chắc phải do hiệp hội chỉ định chứ đâu phải thằng hunter nào cũng dạy đc

thầy dạy cho Gon với Kill cũng chưa kịp dạy combat bài bản mà, cứ bắt train cơ bản mãi, Biscuit đẩy nhanh tiến độ hơn
kurapika nó là đi tắt đón đầu thôi
 
làm như ai cũng lão luyện như Biske ấy, và nếu mà luyện không có ai dạy thì chắc gì đã biết mấy cái việc tưởng chừng nhỏ ấy, cộng thêm việc chinh chiến nhiều không có nghĩa là biết hết mấy cái đó, và thậm chí chả biết bao năm chinh chiến đối đầu được bao nhiêu niệm nhân mạnh chứ
 
làm như ai cũng lão luyện như Biske ấy, và nếu mà luyện không có ai dạy thì chắc gì đã biết mấy cái việc tưởng chừng nhỏ ấy, cộng thêm việc chinh chiến nhiều không có nghĩa là biết hết mấy cái đó, và thậm chí chả biết bao năm chinh chiến đối đầu được bao nhiêu niệm nhân mạnh chứ

train với nhau nhiều vào, ăn lol vài lần là tự ngộ ra ngay thôi :))
 
Bisky là quái vật đi đào tạo quái vật mới làm dc vậy thôi =]]
 
biscu dạng thật là cơ bắp đầy người, dạng loli là dạng lừa tình chứ không phải true form

bởi vậy vẫn giữ nguyên nhận định ban đầu của hys, dưới 80 điểm thì combat yếu hơn tụi nhện

còn lại thì cứ đợi tác giả viết tiếp thì sẽ biết ai đúng sai thôi, không cần phải hơn thua chuyện chưa diễn ra đâu

Thằng his có cho điểm bọn nhện à? Lâu rồi không nhớ nữa, chỉ nhớ nó chấm vài đứa bọn 12 thôi.
Mà cũng tùy nhện chứ, gặp thằng copy hay con hút bụi khéo vã như con =))
 
Illlumi chỉ biết là mạnh chứ cũng ko biết cỡ nào vì chưa show hết skill. Mà chắc cũng tầm His đổ lên. Mà sao thằng His bệnh hoạn thế thích trai đẹp + mạnh mà nó ko gạ thằng Illlumi đấu 1 trận nhỉ.
Mà His tôi vẫn giữ quan điểm ko bằng thập nhị, so với những thằng thiên combat chứ ko tính bọn có skill dạng hậu cần hay chiến lược.
 
Illlumi chỉ biết là mạnh chứ cũng ko biết cỡ nào vì chưa show hết skill. Mà chắc cũng tầm His đổ lên. Mà sao thằng His bệnh hoạn thế thích trai đẹp + mạnh mà nó ko gạ thằng Illlumi đấu 1 trận nhỉ.
Mà His tôi vẫn giữ quan điểm ko bằng thập nhị, so với những thằng thiên combat chứ ko tính bọn có skill dạng hậu cần hay chiến lược.
ta nghĩ là vì nó ngại dây vào nhà zoldyck .dù sao nhà này ko thiếu người có thể cho nó vào quan tài:-?
 
từ đầu đến cuối chưa thấy hys hèn bao giờ
- đánh nhau mà lựa kon nít với đứa mất niệm để đè ra đập. Gặp thằng nào mạnh gáy lên cái là lại im im lảng đi ko dám hù đập như với bang chủ.
- đập nhau thì lấy sigum thứ nhai trong mồm ra để đánh.
- team up với thằng này thì toàn fai lo coi nó sắp giở trò j sau lưng. băng nhện mới nhen nhóm lên máu mặt lại tan tành vì nó.
Dĩ nhiên bẩn bựa nhưng mạnh vẫn là mạnh thôi
 
- đánh nhau mà lựa kon nít với đứa mất niệm để đè ra đập. Gặp thằng nào mạnh gáy lên cái là lại im im lảng đi ko dám hù đập như với bang chủ.
- đập nhau thì lấy sigum thứ nhai trong mồm ra để đánh.
- team up với thằng này thì toàn fai lo coi nó sắp giở trò j sau lưng. băng nhện mới nhen nhóm lên máu mặt lại tan tành vì nó.
Dĩ nhiên bẩn bựa nhưng mạnh vẫn là mạnh thôi
Ngày xưa hồi trẻ trâu mình cũng coi kiểu anh hùng trong tay đôi, chơi đẹp các kiểu ko giở mưu hèn kế bẩn mới là chính nhân quân tử.
Mà sau này mới thấy cái đó chỉ là dream thôi. Nhất là trong chiến tranh 1 mất 1 còn thì mấy cái đấy chỉ giúp lên ngắm gà khỏa thân sớm. Trò gì cũng được, kế gì cũng được, chơi bẩn bựa thế nào cung được,miễn sao sống và giết được đối thủ. Đấy mới là người thức thời. Chết rồi thì chơi đẹp với quân tử cm gì nữa. Người đứng được cuối cùng mới là người mạnh nhất.

Chỉ có kiểu shounen mới có cái tinh thần đấy thôi. Thực chiến ngoài đời làm gì có. Hay ông nào xem bộ Lãng khách của ông tác giả Slamdunk ấy. Đấy mới đúng phản ánh thật trận chiến sinh tử nó thế nào. Vì thế giờ thấy thằng His chả có gì gọi là hèn cả. :))
 
Nên đọc Hỏa phụng liêu nguyên thím ạ. Chuẩn mực đạo đức gì gì vứt đi hết, kẻ thắng mới là chuẩn mực.
 
Back
Top