có bài dịch từ nước ngoài trên fb cóp về cho ae đọc chơi 
r/HunterXHunter
u/ghost-pacman4 (212 points)
Năm đại họa có khả năng gì và tại sao chúng lại nguy hiểm đến vậy
Vậy, Lục địa đen là một nơi nguy hiểm đến không tưởng, và cho đến giờ đã được nhắc đi nhắc lại khoảng 20 lần theo nhiều cách khác nhau. Đây là một thông tin phổ biến, rằng năm thứ nguy hiểm nhất mà họ đã đụng độ tại Lục địa đen, là Năm Đại Họa (Ảnh 1). Vũ khí thực vật Brion, Sinh thể khí Ai, Nhị vĩ Xà Hellbell, thú ăn thịt Pap, và căn bệnh bất tử Zobae. Theo như Ging (Ảnh 2), bọn chúng còn nguy hiểm hơn vua Kiến Chimera, và không có cách để chống lại chúng, và cũng thật kì diệu biết bao khi mà chúng vẫn chưa tuyệt diệt loài người. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ thông tin để giải thích rằng tại sao chúng lại nguy hiểm hay chúng là gì. Rõ ràng là thế nhỉ. Vậy chúng ta hãy cùng phân tích chúng từ theo thứ tự các Đại Họa từ đầu list đến cuối luôn nhé.
Vũ khí thực vật Brion
Được rồi, theo như những gì ta từng thấy hay nghe về Brion, thì nó trông giống một khối cầu. Đây là hình ảnh đầu tiên về thứ ấy (Ảnh 3). Một khối cầu to trên thân xác con người. Và thứ ấy bảo vệ một thành phố mê cung cổ đại có chứa loài thảo dược chữa bách bệnh, mà theo tôi nghĩ thì loài thảo dược ấy có thể là một phần cơ thể của lũ Brion. Đây là một bức chụp của cái tàn tích ấy (Ảnh 4), và dù cho có khó nhìn, nhưng ta có thể thấy một tòa tháp ở phía xa tích nơi mê cung xa xa có phần đỉnh to bự mà trông...tròn trĩnh ở đỉnh đầu, chỗ mà tôi khoanh đỏ ấy. Chúng ta đều biết ấy là Vũ Khí Thực Vật, nên nó cũng có thể được làm từ thực vật lắm chứ.
Và điều cuối mà ta biết về chúng, và toàn bộ các Đại Họa luôn, là nạn nhân của chúng trông ra sao. Brion trông có vẻ chỉ là một khối cầu trong bức ảnh tàn tích, nhưng nó cũng có một cơ thể con người ở tấm ảnh chụp đầu tiên nữa. Nhưng rồi ta được thấy "thứ này" (Ảnh 5) ở chap 341. Tôi đã đánh dấu thứ mà có thể là nạn nhân của Brion, một cơ thể con người bị mất đầu, trông không giống bị cắt bỏ. Cái cổ cứ như là điểm kết thúc của cái cơ thể vậy. Và phần ruột trông như có gì đó đã nổ ra từ bên trong nữa.
Từ những gì ta đã thấy tôi đã giả định rằng Brion đang canh gác tàn tích, và tấn công bất cứ ai mà nó trông thấy. Dạng thức tấn công vẫn còn là ẩn số. Tôi sẽ đoán là bản thân Brion là một dạng sinh vật tựa hoa bồ công anh vậy, khi đã thấy kẻ đột nhập sẽ lật tức nổ ra thành hàng ngàn hạt giống bay trong không khí nhằm tấn công kẻ đột nhập. Và dẫu sao, bất kì ai bị tấn công sẽ bị nhiễm, phần đầu sẽ bị thay thế bởi một Brion khác. Bọn họ sẽ trở thành một Brion. Và cũng có thể làm chiêu tương tự. Còn vụ nổ ruột thì, tôi không biết nữa. Nhưng nếu đấy là cách mà Brion hoạt động, thì bạn có thể hiểu tại sao nó lại cực kì nguy hiểm.
Sinh thể khí Ai
Có hàng ngàn giả thuyết bảo rằng Nanika là một Ai (Ảnh 6), và tôi muốn nói là bản thân tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Bọn chúng được nhắc đến như một sinh vật của sự trao đổi và khác khao, mà cách thực hiện của Nanika cũng giống với thứ này. Đây (Ảnh 7) là ảnh nạn nhân của Ai dựa theo những điều trên. Theo như ảnh này (Ảnh 8) và bức này (Ảnh 9), khi có người chết bởi năng lực của Nanika, nếu người ấy mà từ chối yêu cầu thì người đó và người họ yêu nhất sẽ bị nghiền nát (Ảnh 10) đến chết. Và nếu có nhiều người phải chết hơn, những người còn lại (nghĩa là trừ người yêu cầu và người yêu cầu yêu thương nhất) sẽ bị xoắn tới chết.
Vậy Ai có thể sống trong cơ thể sinh vật khác và là thứ sống cộng sinh. Nó còn có thể giết hàng tấn người khác qua việc nghiền nát và vặn xoắn cơ thể họ, chỉ khi mà một số điều kiện được thỏa mãn. Nó cũng có thể ban điều ước khi có ai đó thõa mãn yêu cầu của nó, có lẽ là làm theo những mong muốn trong yêu cầu của bọn Ai. Chúng đáp ứng nguyện vọng của người khác và của cả bọn chúng. Tuy nhiên việc ban ước muốn lại có giới hạn. Ví dụ nhưng, khi mà cô quản gia nhà Zoldyck ước thành triệu phú, Nanila (Ai) đã ban điều ước bằng cách điều khiển một cái khinh khí cầu mang tiền bay ngang qua và rải tiền xuống chỗ em ấy. Và, nó cũng có thể chữa thương, nhưng chỉ khi động được vào đối tượng.
Tất cả những hạn chế trong năng lực bí ẩn của sinh thể khí Ai vẫn còn là ẩn số, nhưng hiển nhiên thứ năng lực này có thể mang đến hỗn loạn, chết chóc, và tuyệt diệt. Và cả, có vẻ trông nó làm từ khí gas. Tôi không rõ có cách nào để ngăn chặn nó đi vào trong một người không, hay cách mà "việc chiếm hữu" hoạt động thế nào
Rắn hai đuôi HellBell
Hellbell là một con rắn hai đuôi trông khá kì cục, ta có thể thấy trong tấm này (Ảnh 11). Nó "lây nhiễm" khao khát giết chóc vào con mồi của nó, có lẽ là bằng những thứ-trông-như-ống-tiêm nằm ở cuối hai đuôi. Vậy cơ bản thì khi nó cắn bạn, và rồi bạn sẽ muốn giết chết hết mọi thứ. Hoặc ít nhất chỉ là những người xung quanh bạn.
Giờ thì nghe nó...hơi nguy hiểm thôi nhỉ. Nếu như nó lẻn vào và chích cái tên mạnh nhất trong đám, và thứ bị chích lại không muốn giết Hellbell, thì hẳn sẽ ngây ra khá nhiều rắc rối. Nhưng đó vẫn chỉ là một khả năng điều khiển người khác thôi mà. Tại sao sinh vật này lại nguy hiểm đến vậy ?
Hãy nhìn vào thứ mà có thể là nạn nhân của Hellbell, cái...thứ này này (Ảnh 12). Những thứ khác trong trang này đều khiến ta tin rằng chúng chính là những nạn nhân của một trong năm Đại Họa, và một nạn nhân của căn bệnh Zobae sẽ xuất hiện vài trang sau. Thế nên tôi tin rằng đây là những gì mà thu lại được từ nạn nhân của Hellbell. Một bàn tay...mọc ra một cái miệng, các bàn tay bé , và một thứ trông như mầm cây (Tendrils)
Lũ Hellbell không chỉ lây nhiễm Khao khát giết chóc sang lũ con mồi, mà còn gây biến dạng cơ thể. Má ơi, có thể nó đã gây biến dạng lên cả một bàn tay đã bị đứt rời, khiến chúng mọc răng và thêm vào dụng ý giết chóc. Ý này có hơi bị thái quá chút, nhưng đã khiến cái thứ sinh vật này nguy hiểm hơn rất nhiều. Bất kì sinh vật sống nào cũng có thể trở thành sinh vật giết người mang rợ hơn bình thường gấp bội phần.
Thú ăn thịt Pap
Ta không trông thấy được Pap (Ảnh 13), những gì ta thấy được chỉ là đôi mắt trừng ra và cái lưỡi dài ngoằn vươn tới chỗ cơ thể đã bị teo lại của con mồi. Phỏng theo đoạn chữ miêu tả, thứ này trao đổi giữa khoái lạc và tính mạng, và với những gì ta thấy ở các nạn nhân, hẳn nhiên là thứ sinh vật này có thể khiến con người ta cảm thấy phê pha còn riêng chúng sẽ hút đi sinh lực từ nạn nhân dẫn đến mọi việc diễn ra như trong ảnh. Tuy nhiên, phần thú vị nhất ở sinh vật này là "Giữ con người như thú nuôi."
Nó không chỉ hút đi sinh lực từ con người. Không đâu, chúng còn bắt họ làm thú nuôi nữa cơ. KHông chỉ thế, nhưng Ging đã từng đề cập là các nạn nhân của Ai và Pap đã được tìm thấy tại thế giới của chúng ta, và hẳn là do may mắn nên con người vẫn chưa bị tuyệt chủng. Từ những gì ta đã thấy thì nếu là Ai thì còn có lý. Nhưng Pap thì bằng cách nào đó, cũng được xem là mối nguy hại đến nhân loại
Với những thứ mà tôi có thể phỏng đoán được, Pap sử dụng khả năng ban cho khoái lạc để điều khiển và nuôi dạy con người. Nghe không tệ lắm nhỉ, nhưng nếu như những gì Pap chỉ là thú nuôi, và những con thú nuôi hiện tại muốn làm cho Pap vui sướng chỉ để nhận thêm khoái lạc...nó có thể một vòng tròn vô tận nguy hiểm. Nạn nhân của Pap có thể ở bất cứ đâu, tìm kiếm cho chủ nhân chúng thêm nhiều nạn nhân khác. Bọn chúng làm dựa trên ý muốn của bọn chúng, không phải do bị điều khiển, nên sẽ rất khó để nói rằng chúng đang làm theo yêu cầu của Pap. Chỉ đơn giản là một lượng lớn con người nằm dưới sự điều khiển của thứ sinh vật đơn thuần chỉ muốn có càng nhiều con người nằm dưới chân chúng càng tốt.
Căn bệnh bất tử Zobae
Zobae (Ảnh 14) là một căn bệnh khiến cho con người được bất tử. Rõ ràng là những kẻ bị nhiễm có thể sống tự cung bao lâu họ muốn. Những kẻ bị nhiễm hiện không còn được xem là người nữa. Và cả, ở cuối chương 341, người bị nhiễm trông nhưng...đang ăn bản thân mình (Ảnh 15). Vui gớm.
Cơ bản thì, căn bệnh sẽ không bao giờ giết vật chủ của nó, và biến họ trở thành vật chủ mang bệnh biết đi. Đơn giản chỉ là một con virus zombie, nhưng cho người sống. Ta không rõ vật chủ của căn bệnh sẽ làm gì. Không có thông tin gì về vụ này. Tuy nhiên, thứ này trông vẫn khá nguy hiểm.
Kết luận
À thì, không có bằng chứng chắc cú nào về mấy thứ trên, nhưng đấy là những gì tốt nhất mà tôi có thể đoán ra, với lượng thông tin được cho. Tôi chưa thấy nhiều giả thuyết dựa trên các Đại họa lắm, nên tôi muốn thử một lần xem sao. Cho tôi biết suy nghĩ của các bạn nhé
____________________
Link Reddit:
https://redd.it/6ri2ah
___________________