Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đặc chấtNày bà con, Jesus biến được nước thành rượu, vậy là hệ biến hóa phải không?
Thanh niên Jesus chỉ có 1 skill gọi là mị ngôn (tham khảo Johan của Monster). Từ cái skill này khiến cho trật tự của tạo hoá bị xuyên tạc (nhỏ phải gọi lớn là cha, xưng con), khiến cho con người ta nhận thức ngu đi (tin rằng Jesus hồi sinh, biến nước thành rượu, blah blah blah,....).Này bà con, Jesus biến được nước thành rượu, vậy là hệ biến hóa phải không?
Kiến chimera (sinh vật) thì có gì đâu, chỉ may mắn theo con nước ra được bên ngoài, sau đó lại may mắn tìm được môi trường sống thuận lợi, rồi tiếp tục may mắn ăn được nguồn thực phẩm đặc biệt. Con kiến sinh ra sau "1 tuần" sẽ thua con sinh ra sau "1 tháng", và thua con được kết tinh xin sò nhất - Meruem. Bây giờ bảo kiến vua có thể quảy nát dark continent (chỉ biết nơi này khủng khiếp chứ đến mức nào thì không rõ), có quá đáng không, theo RIÊNG mình là không; Hội trưởng Netero là 1 trong 3 hay 4 người còn sống ra khỏi đó, mình NGHĨ kiểu gì ổng cũng phải có những cuộc chạm trán mạnh trong đó, nhưng mà Meruem > Netero (hiện tại/quá khứ) >= dark continent. Giả sử Meruem/hiện tại đánh với Netero/quá khứ, cho là kẻ tám lạng người nửa cân thì Meruem cũng là top tier trong đấy.
Thang thức ăn chia theo kích thước. Sở dĩ con chuột sợ con rắn vì nó nhỏ hơn con rắn, chứ con chuột mà to cỡ con cọp thì rắn nào nó sợ?Netero làm sao cân kèo được với Mẹ ru em, lúc kiến lv 1 đánh với Netero lúc già gần như là nó thích giết lúc nào cũng được trong vòng nửa giây rồi. Chẳng qua lúc đó đang giác ngộ cách mạng nên điên điên dở dở kiểu quân tử tàu... Netero hồi trẻ cùng lắm là mạnh gấp 5 lần như thế nhưng Kiến vua nó sinh ra là nằm trên đỉnh rồi, 1 con người có khoẻ đến đâu nếu đánh nhau đơn thuần cũng không thể vượt qua những gì số phận an bài được ( như vụ con thỏ mới có tí niệm ti toe mơ mộng làm vua bị pitou nó lườm cho cái thụt cả khoái lạc song châu vào rồi ngộ ra chân lý). Mà đấy là lúc vua nó lv 1 chứ lúc nó ăn đặc sản ăn đái của 2 thằng cận vệ kia lên lv 2 thì mả tổ Netero cũng chịu chết, lúc đó nó mạnh tầm cmn kakarot rồi...
Mà nếu bọn kiến kia ở lục địa tối thì đáng ra nó phải trùm khu đó với năng lực của nó chứ nhỉ, trừ khi ở đó nó yếu quá ko ăn được con nào, chỉ ăn dc cỏ :)
vậy quái ở DC chắc lớn lắm, trình của Gon tóc dài chưa chắc là đối thủ của lũ quái vật đó.Thang thức ăn chia theo kích thước. Sở dĩ con chuột sợ con rắn vì nó nhỏ hơn con rắn, chứ con chuột mà to cỡ con cọp thì rắn nào nó sợ?
Kiến Chimera có bá đạo thì kích cỡ nó cũng chỉ tương đương con người, bé như con kiến vậy ở DC thì trùm thế nào?
Check cái hình ngay chap 1 của ging ấyvậy quái ở DC chắc lớn lắm, trình của Gon tóc dài chưa chắc là đối thủ của lũ quái vật đó.
Kiến nó là loài săn mồi lẫn ăn xác mà, nó ăn xác những con to hơn không biết có tác không nhỉ. Cơ mà không ăn dc con to hơn nhiều quá thì nó ăn những con to hơn nó vừa phải rồi dần dần cũng phải up lv chứ. Ngoài đời tớ thấy 1 đàn kiến lửa nó kill những con to gấp trăm lần nó cũng đâu vấn đề...Thang thức ăn chia theo kích thước. Sở dĩ con chuột sợ con rắn vì nó nhỏ hơn con rắn, chứ con chuột mà to cỡ con cọp thì rắn nào nó sợ?
Kiến Chimera có bá đạo thì kích cỡ nó cũng chỉ tương đương con người, bé như con kiến vậy ở DC thì trùm thế nào?
Loài người mà ông trên nói chắc ám chỉ Hunter Association phải không, nói chung Hunter sẽ hunt tẩt cả những monster ở DC don't care chúng là ai, mạnh như thế nào, not to fear monster.
Vậy ra siêu phẩm vũ trụ cmn mất.Giờ tác giả ngồi phác thảo plot cho Murata vẽ nhỉ. 1 ông lười vẽ, 1 ông đam mê nhưng không biết kể chuyện.