ConChymBay
Tears of the Kingdom
thời điểm này thì netero cần gì dùng tượng, đấm chay là chết mẹ thằng này rồi , à ko có khi phóng đại cục đá cũng chết

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thời điểm này thì netero cần gì dùng tượng, đấm chay là chết mẹ thằng này rồi , à ko có khi phóng đại cục đá cũng chết

Lúc đấy là his phải có niệm rồi nên mới bật dc giám khảo( Giám khảo ít nhất phải là Hunter hoàn chỉnh, tức là học xong niệm và có tí tên tuổi rồi). Cơ mà 2 chục chap sau sau tác giả mới phát triển hệ thống nen nên cũng khó nói...thời điểm này thì netero cần gì dùng tượng, đấm chay là chết mẹ thằng này rồi , à ko có khi phóng đại cục đá cũng chết![]()
Chả hiểu sao lúc đánh nhau với His thì giám khảo ko xài niệm mà có mỗi trò phi daoLúc đấy là his phải có niệm rồi nên mới bật dc giám khảo( Giám khảo ít nhất phải là Hunter hoàn chỉnh, tức là học xong niệm và có tí tên tuổi rồi). Cơ mà 2 chục chap sau sau tác giả mới phát triển hệ thống nen nên cũng khó nói...

Chưa hiểu lắm cái màn phỏng vấn để xếp cặp đấu của lão Netero

Xếp theo nhân phẩm và liêm sỉ.Chưa hiểu lắm cái màn phỏng vấn để xếp cặp đấu của lão Netero![]()
Lúc đám giám khảo ngồi ăn nhậu có nói về Hisoka là "hắn cũng là loại người như chúng ta" = > Niệm dụng nhânLúc đấy là his phải có niệm rồi nên mới bật dc giám khảo( Giám khảo ít nhất phải là Hunter hoàn chỉnh, tức là học xong niệm và có tí tên tuổi rồi). Cơ mà 2 chục chap sau sau tác giả mới phát triển hệ thống nen nên cũng khó nói...

, nhưng cũng có khả năng loại hết tất cả thí sinh như thằng Killua 
Uhm chắc cũng phải có vài giám khảo trình cỡ tụi Ryodan hoặc thập chị chi chứ cuộc thi nào cũng có những thằng Killua thì end sớm quáMấy giảm khảo kia cũng có phải vừa đâu, chẳng qua tác giả chưa khai thác thôi chứ cũng đâu phải trò đùa, giết hết giảm khảo dễ thế thì năm sau mấy bà bán trà đá chắc cũng đổ xô đi thi hunter :)

Đọc lại truyện đi bố trẻ. Thằng gon trưởng thành hạ pitou trong vài hit thì đã cùng đẳng cấp với 10 niệm nhân hàng đầu của con người rồiNói tóm lại ớ thì Gon tóc dài chưa chắc đã quá mạnh có thể vẫn còn thua khá nhiều người, chưa đạt tới mức thuợng thừa như Thập Nhị Chi, cấp bậc mới quan trọng, Gon và Killua chỉ mới là 1 Hunter bình thường, chưa chắc tới mức quá cao, trong Thập Nhị Chi thì sức mạnh của Pariston vẫn là 1 ẩn số.
nhưng mà chắc chắc Gon vẫn chưa thể bằng được Netero, Gon vẫn còn quá trẻ để có thể nói mạnh, chỉ là sau khi dùng trạng thái tóc dài đó Gon suýt mất mạng, còn thập nhị chi hiện tại đang điều hành hội thợ săn.Đọc lại truyện đi bố trẻ. Thằng gon trưởng thành hạ pitou trong vài hit thì đã cùng đẳng cấp với 10 niệm nhân hàng đầu của con người rồi
Đọc thì ko đọc nói ba lăng nhăng là giỏi
Về thể chất là xấp xỉ netero rồi, mà dù ko bằng netero thì liên quan đéo gì câu “ ko quá mạnh và thua khá nhiều người”nhưng mà chắc chắc Gon vẫn chưa thể bằng được Netero, Gon vẫn còn quá trẻ để có thể nói mạnh, chỉ là sau khi dùng trạng thái tóc dài đó Gon suýt mất mạng, còn thập nhị chi hiện tại đang điều hành hội thợ săn.
Vòng thi hunter cuối của Netero nghĩ ra nghe qua thì có vẻ nhân đạo khi chỉ duy nhất 1 người bị loại nhưng thực chất nó lại là trò khốn nạn nhất của Netero, thâm hiểm và bỉ ổi thì Netero nói nhì ko ai dám nói nhất. Người nhân cách cao nhất lại có kết cục bi thảm nhất. Ở đây Gon yếu nhất, sau khi ăn đòn với Hanzo và nó chịu thua thì nó cũng ko thể thắng đc ai khác nữa khi qua mỗi trận mỗi ăn đòn, trường hợp xấu nhất là bỏ mạng.Hisoka và Illumi phải có niệm rồi nên mới dám tự tin cân hết đám giám khảo
Lão Netero mà ko xuất hiện ở cuộc thi khéo 2 ông tướng này phá game mất![]()
