Nhiều fan của hisoka quá nên tác giả chiều hay sao, chứ bản thân thấy hisoka chả có gì đặc biệt, gọi là khá thôi.
Trí tuệ thuộc dạng khá, ko thuộc top trùm quái kiệt như ông tóc vàng, Illumi, ging.....
Vật lý cũng thuộc hàng khá.
Skill của hisoka cũng chả thấy j quá đặc biệt.
Nhanh nhẹn, tốc độ cũng chỉ thuộc dạng khá. Ko nằm trong top.
Vậy mà các fanboy của anh thì coi anh như thánh sống gạ solo tất cả các thể loại.
- Trí tuệ: Thao túng băng nhện từ sau lưng từ lúc đầu mà không ai biết, cho dù có thành viên có khả năng xem trí nhớ, thậm chí lừa đảo ngay trước mặt cả băng (chỉnh sửa lời tiên tri do Chrollo viết ra). Cấu kết với Kurapika để dàn xếp trận đấu với Chrollo. Giải mã niệm lực của Chrollo, trụ với Chrollo có niệm cheating cho đến khúc cuối, và lên kế hoạch tự hồi sinh. Tập kích giết 2 thành viên băng nhện. Đấu với kẻ mạnh dùng chiến thuật chứ không đọ sức (vd: Gotho).
- Vật lý: Đứng hàng 3 của băng nhện. Chỉ thua Phinks và Uvogin là 2 thằng thuần sức trâu.
- Skill: Đơn giản nhưng đủ mạnh, không hào nhoáng, phù hợp hầu như mọi mặt trận, chỉ cần đối thủ không có skill AOE. Mất tay mất chân cũng hồi phục được, mạnh còn hơn tay chân gốc. Đối thủ của Hisoka ăn hành cũng vì coi thường skill này.
- Nhanh nhẹn, tốc độ: nhanh hơn Machi, Kortopi, Gotho. Chrollo cũng không chạy đua hay dùng tốc độ so với Hisoka, mà dùng đám đông và skill hoán đổi để ẩn mình.
Chrollo muốn chắc giết Hisoka phải chơi trò mèo bắt chuột cả 1 quãng thời gian từ arc Yorknew cho tới arc Dark Continent, thu thập vài skill bá đạo, rồi dùng chiến thuật + thiên thời địa lợi.
Illumi có feat trí tuệ nào không rõ? Đấu trí thắng Killua?
Còn Ging là top galaxy brain so làm gì nữa ông ơi.