Đám Zeno Silva là sát thủ chứ có phải cảm tử quân đâu, thuê nó tốn tiền và cũng chỉ ở mức độ nhất định. Làm gì có chuyện thuê kiểu bán mạng thì dòng họ Zodyck chết sạch từ lâu rồi. Mình cũng đồng ý là do tác giả muốn thế chứ đánh như vậy là quá rủi ro. Đúng ra là phải tập hợp toàn siêu nhân vào đánh cho chắc mặc dù có thể phải hi sinh nhiều hơn.
Căn bản cái thời điểm mà team Hunter tới là cũng coi thường đám kiến ấy đi. Lão Netero đem 2 thằng đi theo còn tự tin tuyên bố Killua nhát chết mới sợ. Tới về sau lão Netero hoặc là thích đánh kiểu ít người hoặc là gọi ko kịp muốn hành động ngay trước khi xảy ra vấn đề nghiêm trọng hơn.
Ta thì ta thiên về hướng lão Netero không muốn gọi thêm. Nhưng làm thế cũng vô trách nhiệm thật, lỡ mà ko diệt được Kiến Vương để nó bá hơn nữa thì hài. Mặc dù vậy theo như kể lại thì có vẻ lực lượng hội Hunter cũng đã quây kín xung quanh thủ đô sẵn rồi. Nếu Netero thất bại và team đột nhập không thể xác nhận Kiến Vương đã chết hay chưa thì sẽ có 1 đội khác mạnh hơn đánh tổng lực sau.
Còn màn đám nhện vs lũ Kiến là fan sev thôi, lôi các anh vào cho fan đỡ thèm vì các anh quá cool ngầu. Hơn nữ đám kiến cũng tỏa ra khắp thế giới rồi. Kiểu gì sau này chả gặp vài con trong đám kiến trên đường đi. Có khi chúng nó còn bị đồng hóa thành người. Bố Gà kiểu gì chả gài vài con hàng để sau có tham vọng viết tiếp có cái mà viết chứ. Chả còn cái thằng Jiro mẹ gì còn gì