Bởi vì nó đi ngược với tôn chỉ của bang.
Đầu tiên là ngày lập bang chỉ có 7 người, bao gồm Kuroro, Ubogin, Nobunaga, Machi, Feitan, Franklin, Pakunoda. => Gần như là đám còn lại ko quen biết.
Thứ 2 là bọn này ko đặt tính mạng của đồng bọn lên trên hết mà đặt tính mạng của bang (nói toẹt ra là Danchou) lên trên hết. Dẫn chứng: cho Uvo chiến 1 mình. Solo với bọn kiến "nếu Feitan chết thì ai tớm sớm nhất sẽ chiến tiếp", sẵn sàng hy sinh cả băng để cứu Danchou.
Thứ 3, chỉ cần kẻ mạnh hoặc năng lực phù hợp là đc gia nhập bang => Hisoka vào bang.
Thứ 4, Genei Ryodan không phải chỉ có mới đây thôi, đã kinh qua cả trăm ngàn trận chiến, chẳng lẽ không có thương vong, ko có biến cố mà thành viên luôn vậy ko đổi?
Thư 5, tại sự kiện chia rẽ nhau để cứu Danchou, kết quả rõ rành rành là sẽ có 2 phe giết nhau để tạo ra 1 Genei Ryodan mới (trong trường hợp Danchou chết).
Chừng đó thôi đủ thấy sự kiện giờ chúng nó thân thuộc từ xưa là khác vô lý. Tất nhiên trừ chuyện tình bằng hữu giữa Nobunaga và Uvogin.
tôi nghĩ mấy chap flashback sắp tới sẽ giải thích những câu hỏi này


Mấy group trên fb tôi chỉ đọc chứ ko comment. Nhiều thanh niên ngáo vl.
