Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
ko có flashback này sao biết dc nguồn cơn ryodan đồ sát tộc kura , chưa kể lý tưởng của ryodan là gì cũng ko rõ , chap 395 thì có vẻ lúc đầu cũng là một lũ hận đời thích phá huỷ thế giới các kiểu =))
Đồ sát vì thích mắt đỏ hoặc có người đặt hàng mắt đỏ còn gì. Lý tưởng thì kiểu thích vui đùa theo ý thích của Danchou chứ làm gì có lý tưởng. Vụ cướp hàng đấu giá ở Yorkshin city chỉ là đơn thuần cướp vì Danchou thích, nó chơi chán thì bỏ thôi.

Mà cái băng Ryodan nó là nỗi ám ảnh khắp nơi, đánh 1vs1 ko ăn đc His thì là ám ảnh mồm à.
Ám ảnh gì đâu? Bọn hunter có coi Ryodan ra gì đâu má? 1v1 thì bọn top Ryodan cũng ngang kèo Hisoka thôi chứ ko phải Hisoka ăn chặt. Lý do gộp nhóm là sợ nó bẫy hoặc ám sát các kiểu ko phòng bị kịp thôi. Cơ mà thế thì cũng tính là rén rồi nhỉ =))
 
  • Like
Reactions: HDN
Đồ sát vì thích mắt đỏ hoặc có người đặt hàng mắt đỏ còn gì. Lý tưởng thì kiểu thích vui đùa theo ý thích của Danchou chứ làm gì có lý tưởng. Vụ cướp hàng đấu giá ở Yorkshin city chỉ là đơn thuần cướp vì Danchou thích, nó chơi chán thì bỏ thôi.

mấy vụ ông nói chỉ đúng trước chap vừa rồi thôi , chap rồi lòi ra con sheila trong team nhện từ bé mà con này xuất hiện ngay gần làng kura trước khi vụ thảm sát bắt đầu thì nó ko đơn giản nữa rồi .
chưa kể qua những gì nobunaga nói thì cả team đã từng tìm kiếm mục đích .
 
Mày vẫn cố tình không thừa nhận cái ngu của mày đấy phỏng?
Tao với thằng giga có nói là Hisoka 1vs11 cùng 1 lúc không mà mày gân cổ lên nói tuổi hồ bách thảo đồ sát được, mày sủa to vậy đéo phải là óc mày ngu chỉ nghĩ đc là 1vs11 thôi à? Ngu thì thừa nhận mẹ đi chứ đi chỗ đéo nào ngta chả chửi mày ngu, khóc lóc cái hồ bách thảo gì? Còn solo 1vs1 thì Hisoka nó thua thằng nào mày nói tao xem? Hay mày lại mang cái trận ở đấu trường trên không lên đây sủa là Hisoka thua?

Hiscon có khác, nhét chữ vào mồm rất giỏi.
 
Wobble có cc lên làm vua được, cả mẹ lẫn con thế lực không có, còn 2 thằng cận vệ và 1 con hầu, bản thân thì còn bé. Không chết đã may lắm r mà t nghĩ sẽ chết thôi, tăng độ nhọ của kurapika =))
 
His nó vừa mạnh nó vừa điên, nó lại ko sợ chết. Solo 1 vs 1 có thể ryodan ăn được, nhưng có ai lại phí mạng mình cho thằng điên đúng ko, nên đi chung ko để ai mất mạng là tốt nhất.

1 vs 1 có thể ăn đc hisoka chỉ có feitan, phink, franklink, chrollo thôi. Phink thì có vẻ hơi ko đc tinh cho lắm, feitan có quả skill imba, franklin skill aoe max bá nên tác giả cho ở boong 5 luôn rồi, chứ đạn niệm của hắn bắn khả năng ko ai đỡ đc. Chrollo thì tui khá tự tin cho là có thể 1 vs 1 ăn được hisoka nếu đấu lại.
 
Chuyện Ryodan săn mắt đỏ lẽ ra nên để đơn giản thôi. Chỉ là đặt hàng thì Ryodan nó tới lấy. Giết 1 làng cao lắm 1 ngàn người chứ có bao nhiêu. Mà đám mắt đỏ này sợ được có vài trăm mạng.
 
unknown.png

Lý do giới thiệu cho lắm nv =))
À mà tính đến thời điểm hiện tại là bao nhiêu rồi nhỉ, chắc tầm hơn 200
 
His nó vừa mạnh nó vừa điên, nó lại ko sợ chết. Solo 1 vs 1 có thể ryodan ăn được, nhưng có ai lại phí mạng mình cho thằng điên đúng ko, nên đi chung ko để ai mất mạng là tốt nhất.

1 vs 1 có thể ăn đc hisoka chỉ có feitan, phink, franklink, chrollo thôi. Phink thì có vẻ hơi ko đc tinh cho lắm, feitan có quả skill imba, franklin skill aoe max bá nên tác giả cho ở boong 5 luôn rồi, chứ đạn niệm của hắn bắn khả năng ko ai đỡ đc. Chrollo thì tui khá tự tin cho là có thể 1 vs 1 ăn được hisoka nếu đấu lại.
Đồng quan điểm. Đầu óc, chiến thuật Chrollo ăn chặt, sức mạnh thể chất yếu hơn nhưng ko đến nỗi lép vế. Lợi thế Chrollo biết đc khả năng niệm của Hisoka, còn His thì ko. His chỉ có khả năng ăn khi đánh lén bất ngờ thôi.
Trận trên đấu trường, chẳng phải Chrollo nó sợ His để phải kiếm đủ skill mới dám đánh, mà là nó muốn thắng chắc, ko muốn bị thương vì có kế hoạch lên tàu cá voi. Thực tế thì Chrollo có thể giết His mà gần như ko tổn thương j.
 
Chuyện Ryodan săn mắt đỏ lẽ ra nên để đơn giản thôi. Chỉ là đặt hàng thì Ryodan nó tới lấy. Giết 1 làng cao lắm 1 ngàn người chứ có bao nhiêu. Mà đám mắt đỏ này sợ được có vài trăm mạng.


nếu chỉ giết thuê hay giết để cướp thì nó lại bt` quá thể , dù sao flashback này chắc sẽ nói thôi .
mà giết vì dc thuê hay cướp thì cần gì để lại thông điệp nhỉ :-?

tham sat.jpg
 
Chính Togashi đã bảo là đoạn đấy lẽ ra Machi sẽ là đứa chết đầu tiên. Tuy nhiên Togashi giữ lại Machi vì nghĩ rằng đoạn sau sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.
Tác giả có nói vậy à. Hisoka trong băng thân với Machi nhất, Machi cũng kute xinh gái mà vẫn bị His giết thì bệnh quá.
 
Đồng quan điểm. Đầu óc, chiến thuật Chrollo ăn chặt, sức mạnh thể chất yếu hơn nhưng ko đến nỗi lép vế. Lợi thế Chrollo biết đc khả năng niệm của Hisoka, còn His thì ko. His chỉ có khả năng ăn khi đánh lén bất ngờ thôi.
Trận trên đấu trường, chẳng phải Chrollo nó sợ His để phải kiếm đủ skill mới dám đánh, mà là nó muốn thắng chắc, ko muốn bị thương vì có kế hoạch lên tàu cá voi. Thực tế thì Chrollo có thể giết His mà gần như ko tổn thương j.
Đầu óc Chrollo hơn His chặt, mà khả năng combat tay đôi cũng ko thua kém hisoka đâu bác, cũng combat tay chân với zeno silva một trận ra trò. Ở heaven arena còn áp đảo his đoạn đầu, tung ra những cú đấm chính his còn ko ngờ có thể làm đc cơ mà.
 
các bạn nên nhớ His đã chết đi sống lại, Level up nhiều rồi!
Danchou đc trừ niệm thì niệm cũng lên level bằng cái bookmark. Gon bây giờ ko sử dụng đc niệm nên khi nó sử dụng niệm lại thì cũng tăng level. Nó sẽ còn mạnh hơn ở trạng thái đập Pitou khi nó đạt đúng độ tuổi đó.

Wobble có cc lên làm vua được, cả mẹ lẫn con thế lực không có, còn 2 thằng cận vệ và 1 con hầu, bản thân thì còn bé. Không chết đã may lắm r mà t nghĩ sẽ chết thôi, tăng độ nhọ của kurapika =))
Chưa chắc. Cứ thằng mạnh hơn ăn thì ngay từ đầu Nasubi đã loại thẳng cánh bọn hoàng tử nhỏ cho rồi.

Tác giả có nói vậy à. Hisoka trong băng thân với Machi nhất, Machi cũng kute xinh gái mà vẫn bị His giết thì bệnh quá.
Chính xác là tác giả đã từng nói vậy. Còn vụ Machi với Hisoka thân hồi nào má? Con Machi nó ghét thằng His như chó ấy chứ thân gì?

Đồng quan điểm. Đầu óc, chiến thuật Chrollo ăn chặt, sức mạnh thể chất yếu hơn nhưng ko đến nỗi lép vế. Lợi thế Chrollo biết đc khả năng niệm của Hisoka, còn His thì ko. His chỉ có khả năng ăn khi đánh lén bất ngờ thôi.
Trận trên đấu trường, chẳng phải Chrollo nó sợ His để phải kiếm đủ skill mới dám đánh, mà là nó muốn thắng chắc, ko muốn bị thương vì có kế hoạch lên tàu cá voi. Thực tế thì Chrollo có thể giết His mà gần như ko tổn thương j.
Ăn chặt bao giờ mà đòi ăn chặt? Cái kiểu chọn skill xong chọn vị trí rồi thắng người ta mà được gọi là đầu óc ăn chặt á =)) Đầu óc chiến thuật ăn chặt phải là trận Hisoka vs Kastro kia kìa, hay trận Hisoka vs Gototh ấy. Vào combat bất ngờ ko biết skill địch rồi phân tích rồi đặt bẫy mà giết. Chứ cái loại biết skill địch rồi đi gom skill chọn địa điểm ăn sẵn mà đòi đầu óc ăn chặt á =)) sản xuất vào mặt =))
 
Danchou đc trừ niệm thì niệm cũng lên level bằng cái bookmark. Gon bây giờ ko sử dụng đc niệm nên khi nó sử dụng niệm lại thì cũng tăng level. Nó sẽ còn mạnh hơn ở trạng thái đập Pitou khi nó đạt đúng độ tuổi đó.


Chưa chắc. Cứ thằng mạnh hơn ăn thì ngay từ đầu Nasubi đã loại thẳng cánh bọn hoàng tử nhỏ cho rồi.


Chính xác là tác giả đã từng nói vậy. Còn vụ Machi với Hisoka thân hồi nào má? Con Machi nó ghét thằng His như chó ấy chứ thân gì?


Ăn chặt bao giờ mà đòi ăn chặt? Cái kiểu chọn skill xong chọn vị trí rồi thắng người ta mà được gọi là đầu óc ăn chặt á =)) Đầu óc chiến thuật ăn chặt phải là trận Hisoka vs Kastro kia kìa, hay trận Hisoka vs Gototh ấy. Vào combat bất ngờ ko biết skill địch rồi phân tích rồi đặt bẫy mà giết. Chứ cái loại biết skill địch rồi đi gom skill chọn địa điểm ăn sẵn mà đòi đầu óc ăn chặt á =)) sản xuất vào mặt =))
Đầu óc nó hơn thể hiện ở nhiều chỗ trong truyện, chứ ko phải ở mỗi trận đấu trường. Ngay từ trước khi trận đánh này diễn ra, tôi đã nói thế rồi, và thực tế trận đấu nó diễn 1 chiều, his ko có cửa.
Còn thanh niên his toàn gặp dưới cơ nên nó đánh kiểu gì chả đc. Trận với kastro nó vừa đánh vừa giỡn cũng thắng. Có mỗi trận đánh gọi là ngang cơ thì his thua đứt đuôi cái tội chấp quá sâu.
 
Đầu óc hơn hay không phải đặt 2 thằng vào 1 môi trường cả 2 không biết trước, và khi trận chiến diễn ra 2 thằng phải ứng biến, chứ 1 thằng chuẩn bị từ a-z rồi bảo đầu óc hơn thì buồn cười vl.
 
Thì lại chả hơn, 1 thằng muốn thắng triệt để, chuẩn bị từ a-z còn 1 thằng muốn đánh bất chấp, cho thằng kia muốn làm gì cũng được.
Nó giải thích kĩ năng 1 hồi r hỏi đánh tiếp không, vẫn đánh. Tự mình đâm đầu vào, chết lòi đít 1 lần r mới tỉnh ra. Chứ trận đấy thua toàn diện, cãi tđn được.
 
Back
Top