Một giả thuyết khác:
Trái Đất của HXH cũng chỉ to bằng Trái Đất thật. Các con vật trong DC thì con to nhất cũng chỉ to cỡ con voi của chúng ta. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kích thước của con người thì chỉ to bằng một con kiến, nghĩa là con người trong HXH sẽ nhỏ hơn con người của thế giới thật chúng ta 750 lần.
Hồ Mobius chỉ là 1 cái ao nhỏ xíu, các lục địa chỉ là những ụ đất nổi lên trên đó. Loài người chỉ là những con kiến chẳng ai bận tâm bị giam hãm trong đó.
=> Thế giới HXH lớn xấp xỉ 750 lần thế giới thật?
So sánh tương quan thì mới thấy thật nực cười, bomb hoa hồng khi mang ra DC cũng chỉ như 1 con kiến chế ra 1 quả pháo nhỏ hơn cả quả pháo chuột ko làm con người đau đớn, và độc của nó yếu tới mức ko làm chúng ta choáng váng nổi. Các dịch bệnh tại DC chỉ là những kiểu cảm cúm thông thường nhưng vì 1 xã hội bị cô lập không tiếp xúc với các virus lạ nên không miễn nhiễm được.
Và 1 con kiến (Don) đi vòng quanh cái ao mất vài trăm năm chưa đi hết 1 cái ao thì cũng không có gì lạ.
Đọc cái này thấy dễ hình dung ra hẳn


