Hunter X Hunter

Lần comeback này sẽ kéo dài bao nhiêu chap?


  • Total voters
    23
  • Poll closed .
Screenshot (614).png


mới ra tới chap 412 nhưng đã chuẩn bị vẽ 433 luc-lac-png
 
là sao nhỉ? thú niệm của 1 có năng lực là nếu 1 die thì biến 1 thành thần thánh gì đó á?
 
Quay lịa 2 thằng nhóc coi có thú vị gì hơn ko chứ ngán cái cuộc chiến vương quyền ngàn chữ này quá peepo_kek
 
Đúng phong cách arc vương quyền thì sẽ cho 2 cháu vài chap, nổ ra 1 cái sự kiện ngổn ngang gì đó, rồi đúng cliff hanger thì quay lại GOT cho fan tức chơi 025_animation
 
Thằng Kura đang nhắc đến bạn bè nên đá qua (câu view) tí thôi mà. Nhờ AI mà khỏi phải lên web hóng spoiler =))

Mà AI giờ kinh thật. Vứt cái ảnh lên nó liệt kê hết tên nhân vật lun...
 
các chap màu từ arc vương quyền bắt đầu từ 340 cho ai cày lại luc-lac-png
Đọc lại từ đầu từ nhiên thấy arc này... Khá hay!

Chắc do són chap như mèo sản xuất nên hóa bùn =))
 
Đọc lại từ đầu từ nhiên thấy arc này... Khá hay!

Chắc do són chap như mèo sản xuất nên hóa bùn =))
đọc bản của bọn truyentranhtuan dịch tối nghĩa vl . mua bản kim đồng dịch cũng dc mà ngồi pc vừa đọc vừa nghe nhạc vẫn thích hơn =))
 
Để mai rảnh tóm tắt cụ thể sơ lượt lại cái arc này.

Phải nói là rất hại não, suy nghĩ kỹ thì thấy rất thú vị nếu lão tác giả ra chap liên tục.

Đa số người đọc drop là vì lượng thông tin thì quá nhiều, tạo ra vô số vấn đề mà thời gian đợi thì dài quá dẫn tới không được giải quyết được hết ngay làm người ta nản hết muốn chờ.
 
Để mai rảnh tóm tắt cụ thể sơ lượt lại cái arc này.

Phải nói là rất hại não, suy nghĩ kỹ thì thấy rất thú vị nếu lão tác giả ra chap liên tục.

Đa số người đọc drop là vì lượng thông tin thì quá nhiều, tạo ra vô số vấn đề mà thời gian đợi thì dài quá dẫn tới không được giải quyết được hết ngay làm người ta nản hết muốn chờ.


ai đọc thì vẫn cứ đọc thôi, vol mới ra bên nhật lọt top 1 hay 2 gì đó bán chạy kìa =))

bọn xem anime arc kiến còn phải vừa xem vừa cầm giấy note thông tin là hiểu =))

vài năm nữa làm anime arc vương quyền này xem thiên hạ reaction trận chrollo vs hisoka với mấy trò biến thái của thằng 4th chắc vui vl peepo_kek

Screenshot (625).jpg
 
Vãi cả 2 thằng nhóc bắt cano rượt theo thuyền cá voi à =))
Gì chứ để Nokia ban điều ước thì 2 thằng nhóc hạ cánh thẳng tại dark continent luôn cũng được, khỏi cần phải lên thuyền
 
đang ngồi cày lại , sau khi có vụ tiết lộ đám con rơi của beyond thì khả năng cao con bé theta dạy niệm cho 4th cũng là con beyond nhỉ peepo_cringe
 
Tại chap 362 tác giả (thật ra là Nasubi) có nói con tàu cá voi đen này chứa tới 200k lễ vật. Mà 200k này chính là sức chứa hành khách của con tàu này. Nghĩa là con người chính là tài sản để trò chơi này diễn ra. Hình 1.

Tại chap 363 tác giả cũng nói đây là con tàu hiến tế. Hình 2.

Như vậy, ta có thể thấy mục đích của Nasubi không phải là lục địa tối, mà thực chất là mượn con tàu này để biến thành 1 nhà giam khổng lồ, nơi không ai có thể thoát được để 14 đứa con thỏa sức chơi trò chơi vương vị chiến của chúng. Các cuộc chiến vương vị trước đây có lẽ chỉ diễn ra trong hoàng cung, số lượng người không nhiều. Quy định cũng quy định rõ rằng các hộ vệ thú của các hoàng tử không được tàn sát các hộ vệ thú khác cũng như các hoàng tử khác. Nhưng nếu có nhiều "lễ vật" hơn thì chúng sẽ có được năng lực mạnh hơn thông qua việc tàn sát, từ đó làm tăng sức mạnh của chúng và làm các hoàng tử mạnh hơn.

Tại chap 371 ta có thể thấy có 14 cỗ quan tài. Hình 3. Và khi 1 hoàng tử chết (Momoze) sẽ được chuyển đến đây. Ở chính giữa có 1 cỗ máy. Trông rất giống như là sau khi gom đủ 14 linh hồn thì sẽ triệu hồi được gì đó ghê gớm lắm.

Nhưng tại sao lại là 14 quan tài? Trong khi phải có 1 người lên ngôi, tức là lẽ ra chỉ là 13 cỗ quan tài thôi chứ? Điều này làm tôi đặt ra 2 giả thuyết:

1. Chỉ có duy nhất 1 vị vua Kakin từ xưa đến nay. Anh ta duy trì sinh mệnh bằng cách hiến tế các con của mình. Chính anh ta tạo ra cổ độc, anh ta chính là Nasubi, kẻ đã sống qua hàng ngàn năm. Tuy nhiên giả thuyết này vấp phải 1 lỗ hổng là Onior Longbao, anh ta là anh em cùng cha khác mẹ với Nasubi. Tuy nhiên, vẫn có thể nói Nasubi chính là cha ruột của Onior mà chính Onior cũng không biết.

2. Ngôi mộ thứ 14 chính là dành cho Nasubi, và lễ cổ độc này vì lần đầu tiên diễn ra với 14 người con nên các đời sau này cũng phải duy trì số lượng này (giống như Ymir có 15 năm làm titan nên các đời sau cũng thế), bởi vì bó buộc trong con số 14 nên mới có chuyện hoàng tử út vừa ra đời thì vương vị chiến diễn ra ngay là vì khi đó Nasubi mới sinh đủ 14 người con. Ngoài ra, cuộc chiến này thực sự có sự bảo hộ của các linh thú và nhiều yếu tố khác cũng như truyền thống từ bao đời nên rất có thể hoàng tử tuổi lớn hơn thì sẽ chưa chắc có nhiều cơ may thắng hơn mà có khi còn là ngược lại, bằng không thì cuộc vương vị chiến này rất vô nghĩa mà người như Nasubi không thể chấp nhận cũng không để nó diễn ra. Chắc chắn khi Nasubi tham gia cuộc chiến này thì Nasubi cũng thuộc nhóm hoàng tử yếu thế, có lẽ là hoàng tử thứ 10 đến 14. Khi chỉ còn duy nhất 1 hoàng tử thì Nasubi sẽ phải vào cỗ quan tài cuối cùng và chết. Từ đó vị hoàng tử kia sẽ triệu hồi được thứ gì đó từ linh hồn của 14 người kia. Ngoài ra rất có thể đây cũng lại là một loại năng lực truyền thừa được gom lại từ hàng trăm hàng ngàn vị vua và hoàng tử Kakin các đời trước. Đó là lý do vì sao Kakin hùng mạnh như vậy.
Hôm nay tôi lại nghĩ ra 1 giả thuyết mới từ cái số 1.

Có khi nào cũng chỉ có 1 vị vua không? Khi chọn đc hoàng tử chiến thắng thì vị vua đó sẽ nhập hồn vào thân xác của hoàng tử đó. Nghĩa là anh ta là vị vua khởi thủy nhưng hiện tai đang sống dưới danh phận Nasubi?

Để mai rảnh tóm tắt cụ thể sơ lượt lại cái arc này.

Phải nói là rất hại não, suy nghĩ kỹ thì thấy rất thú vị nếu lão tác giả ra chap liên tục.

Đa số người đọc drop là vì lượng thông tin thì quá nhiều, tạo ra vô số vấn đề mà thời gian đợi thì dài quá dẫn tới không được giải quyết được hết ngay làm người ta nản hết muốn chờ.

Tóm tắt ko nổi đâu. Ở đây tôi tin chắc là 99% người đọc đọc đéo hiểu gì ở cái arc này nhưng ko dám thừa nhận thôi. Tôi thuộc 99% đó, nhiều nhân vật quá nhớ ko nổi, ko hiểu cái quần què gì hết.
 
Back
Top