Chậc chậc, tui nghĩ tác giả dừng là vì không còn gì để vẽ tiếp thì có(cưới con vợ về là *** suốt ngày, còn tâm trí đâu mà nghĩ đến truyện tranh nữa...) thêm nữa là đã lỡ nói sức mạnh của ông chủ hội Hunter chỉ là "khi ông vào đó, bọn Guard dư sức giết ông" thì pó tay toàn tập, thế ku Ging rốt cuộc ở chỗ nào và mạnh đến mức nào(bạn của nó là Kaito chết, thế giới bị đổi chủ, lực lượng nòng cốt của Hunter phải xuất quân mà nó còn dửng dưng->chắc đang ở đảo tham lam ăn chơi ở Love City rồi)->Ging chỉ là đồ bỏ->bây giờ giết trùm chẳng lẽ lại cho Gon và Killua giết->loạn đến thế, trong khi người mạnh nhất trong HxH lại là ông lão? Thêm nữa hội Ryodan đi đâu hết, đang làm cái gì? Rõ ràng đến chap này thì sự thiếu hợp lý đã đi quá xa vì Gon, Killua quá mạnh, còn các nhân vật mạnh hồi trước bây giờ gần như bị hiện rõ ra vai trò : chỉ là "nền" làm màu để Gon và Killua tỏa sáng?
Mà nói chung lý do lớn nhất là vì thằng tác giả ngu ngu đi cưới vợ.
1. Nó ham hố *** quá nên ...
2. Nó viết được chỗ nào hay thì con vợ nó chặt ngay, không viết hay được nữa.
Như các cậu thấy đấy, ở ta bộ Ngọc Lễ-Phương Thảo cưới nhau về rồi, im lặng 1-2 năm là bắt đầu "gia đình, con cái" có hát hay viết được cái quái gì nữa đâu?
Chậc chậc, thế giới đã mất đi một mangaka tài năng...ai bảo mày ngu ngu mê gái làm gì? Dại thế đấy con ạ.