Hunter x Hunter's fanclub

Status
Không mở trả lời sau này.
sợ bao giờ đọc kỹ đi thì biết :D
 
Lão hội trưởng bao nhiêu tuổi nhỉ ? Nghe lão Zeno kể mà thấy khủng quá thể.
 
chắc lão ấy bây giờ tầm 200 là ít :-s
 
Lão hội trưởng bao nhiêu tuổi nhỉ ? Nghe lão Zeno kể mà thấy khủng quá thể.

chắc lão ấy bây giờ tầm 200 là ít :-s

Ngay tập 2 đã gặp hội trưởng rồi, không nhớ sao ? Đoạn đó người ta nói "nghe nói 50 năm trước hội trưởng đã hơn 300t"
 
theo nội dung câu chuyện và kinh nghiệm đọc manga của tớ thì sau này có thể thằng king sẽ bị gon hoặc cả 2 đứa làm thịt nhưng người giết chết thằng king có khi là thằng con bé tí của con kiến đấy ...
 
Tôi nhớ nhất là 2 chi tiết : 1 là khi ở Yueska, khi Kuroro Lucifer nói rằng "hôm nay đến phiên .... trực" thì thiếu 1 người nên cử Hisoka ở lại với Machi, Hisoka ngó Machi cười và hiện hình trái tim. Chi tiết thứ 2 là khi Hisoka nói chuyện với Machi về vụ giao đấu với bang chủ trong Greed Island, Machi có nói rằng nếu Hisoka giết Kuroro thì cho dù Hisoka ở cùng trời cuối đất Machi cũng lùng ra để giết. Nghe vậy Hisoka mặt buồn buồn trả lời "vậy à", vì trong lòng Machi Kuroro lớn hơn Hisoka.
Hình như đâu phải "vậy à? " mà là "vậy thì tốt quá" :-/
Tuy nhiên vẫn cùng 1 cách giải thích...
 
cái mặt xxx của hisoka mà ông nhìn ra cái mặt buồn thì đúng là....giàu trí tưởng bở
 
Sao trong vụ này ko thấy mặt Pisoga đâu nhỉ. Anh chàng này cũng đâu phải tay vừa, khá mạnh đấy chứ
 
theo nội dung câu chuyện và kinh nghiệm đọc manga của tớ thì sau này có thể thằng king sẽ bị gon hoặc cả 2 đứa làm thịt nhưng người giết chết thằng king có khi là thằng con bé tí của con kiến đấy ...

Gon với Killua ko thể kết cong King được.Có lẽ vai trò của 2 đứa trong phần này là cứu được thằng chú nó thôi.Con King hoặc do con kiến con giết,hoặc là ông hội trưởng kết hợp cùng với mấy thằng hàng khủng thịt(nhưng khó đấy,con mèo còn vật vã,con vua nó mạnh hơn,và nạp thêm thịt mấy thằng hunter nữa thì......)
Cách xây dựng truyện của Togashi tuyệt thật.Ko có motip lặp lại,hồi hộp đến từng chi tiết,xây dựng nhân vật có cá tính rất mạnh mẽ(chính cũng như phụ).
Ko biết đến cuối truyện Killua sẽ thế nào.Nôi nghiệp gia tộc thì nó không muốn,mà ko nối nghiệp chắc gia đình này tuyệt chủng quá(có con nào dám lấy thằng anh nó ko:cool:)?
 
Hiz mọi người còn wen 2 thằng hộ kia còn lại ah`, thấy toàn còn mèo với thằng KIng
 
cái mặt xxx của hisoka mà ông nhìn ra cái mặt buồn thì đúng là....giàu trí tưởng bở
Hisoga là ai vậy ???

HxH ra chap mới chưa nhể
Truyền bài viết mà nó còn sai lệch thế, mie chắc truyền miệng chỉ có nước thành Ku to pị gà 8-}
Gon với Killua ko thể kết cong King được.Có lẽ vai trò của 2 đứa trong phần này là cứu được thằng chú nó thôi.Con King hoặc do con kiến con giết,hoặc là ông hội trưởng kết hợp cùng với mấy thằng hàng khủng thịt(nhưng khó đấy,con mèo còn vật vã,con vua nó mạnh hơn,và nạp thêm thịt mấy thằng hunter nữa thì......)
Cách xây dựng truyện của Togashi tuyệt thật.Ko có motip lặp lại,hồi hộp đến từng chi tiết,xây dựng nhân vật có cá tính rất mạnh mẽ(chính cũng như phụ).
Ko biết đến cuối truyện Killua sẽ thế nào.Nôi nghiệp gia tộc thì nó không muốn,mà ko nối nghiệp chắc gia đình này tuyệt chủng quá(có con nào dám lấy thằng anh nó ko)?
Nhảm. Không đứa nào dám lấy thì rape, đơn giản thôi. Mà cái mặt thằng đấy thì ối đứa nó rape chứ không phải là nó đi rape người ta. Lo là lo cho cái thằng mập hikikomori thôi. Nhân vật mạnh mẽ cỡ con Palm thì tớ lạy =)), thằng King mà dám **** nó á, nó khùng lên lấy hình nhân ra cắt trym, thằng King chỉ có nước khóc 8-}

Đọc truyện xong thấy vãi éo đỡ được 8-}; đầu truyện thì đánh nhau không thấy bóng còn có thể tự sướng là chúng nó mạnh hơn được, giữa truyện đánh nhau thấy rõ hình tướng thì còn tự shit là chiến thuật + sức mạnh được, đến sau này dóc là đến hội trưởng Hunter còn yếu hơn Gọc, Nouvu mới nhìn en đã sợ già đi chục tuổi, mie; thế mà thằng Togashi run tay một năm quên hết cả hay sao, giờ hội trưởng Hunter lại là người bất tử (như cây trường sinh, thế thì lúc đầu sao không đặt tên là Amara đi cho nó máu); lại còn Pitou con mèo muốn chơi hết sức thì phải khởi động niệm Terpsichore, từ lúc khởi động tới lúc đánh là một phần 10 giây, lão trưởng hội Hunter lại có Hyakushiki Kannon, đánh thì như Thái Cực Quyền mà thực ra là ra chiêu trong một phần nhỏ của 1/10 giây đó(shock hàng), đến mức con mèo(cũng cute vãi mà thằng tác giả lại bảo là "he"-vỡ mộng) phải đẩy mọi cảm giác lên tới giới hạn cao nhất mới chỉ thấy sơ sơ mà vẫn chưa đạt được "thời gian ngừng trôi" như lão trưởng hội Hunter, chỉ mới gần được. Óanh trong một phần nhỏ của 1/10 giây, đòn đánh thì hơn cả bom nguyên tử, nguồn xuất phát cách xa người thực hiện đến hơn 10m thì đúng là vô đối, thế thì yếu cái con khỉ gì nữa. Kiểu này chắc tác giả lại sắp dóc thêm là thằng King chơi được cả quả 1/100 giây, thế nó mới mạnh quá.

Trang cuối nhìn vào càng shock hàng hơn ạ, 8-} chúng nó chạy vào lúc 0 giờ 0 phút 0 giây 96, thế thì thằng Chameleon nó nín được cỡ 2 phút đi(người bình thường nín được thế) thì cứ tà tà cả đám chạy vòng quanh cung điện cả trăm vòng rồi chạy về Nouvu Mainson cả đám ngồi thở, tóc bạc trắng vì thấy en sợ quá, tương tự Nouvu =))

Xem ra kiểu này hai bên lực lượng ngang ngửa, tùy vào sức dóc của tác giả, nên Ging và nhóm của pác ấy(chắc là cực khủng vì cụ thể hóa NPC lẫn hệ thống phép trên toàn cả một lục địa) không cần phải tham gia vì bên kiến yếu quá ạ, các pác ấy ngồi chơi game ở Love City nó còn máu hơn :devil:

Mà thực ra, muốn đánh chúng nó chết hết đi thì chỉ cần Nouvu giam vào Mainson, không có gì để ăn thì chết hết cả đám, mạnh mấy cũng thế 8-} vì Nouvu Mainson là không ra không vào nếu không có key mà, tha hồ jerk off:'>

Truyện này riết rồi cũng như Bleach, dóc quá cuối cùng đọc dek hiểu mạnh là gì, yếu là gì; cứ phong độ như Dragon Ball có phải hơn không, sau này phẩy nhẹ ngón tay là teo một hành tinh 8-} anh hùng Super Saiyan lv5 thì làm thiên nhân đek chịu đánh vì sợ sát sinh 8-} trong khi người trái đất chết thì dek cần biết; mà đánh văng lên văng xuống đek chết, ăn bún riu đau bụng chết mới tức cười chứ =))

Móa, nhảm. =))
 
undefinedundefined
Truyền bài viết mà nó còn sai lệch thế, mie chắc truyền miệng chỉ có nước thành Ku to pị gà 8-}

Nhảm. Không đứa nào dám lấy thì rape, đơn giản thôi. Mà cái mặt thằng đấy thì ối đứa nó rape chứ không phải là nó đi rape người ta. Lo là lo cho cái thằng mập hikikomori thôi. Nhân vật mạnh mẽ cỡ con Palm thì tớ lạy =)), thằng King mà dám **** nó á, nó khùng lên lấy hình nhân ra cắt trym, thằng King chỉ có nước khóc 8-}

Đọc truyện xong thấy vãi éo đỡ được 8-}; đầu truyện thì đánh nhau không thấy bóng còn có thể tự sướng là chúng nó mạnh hơn được, giữa truyện đánh nhau thấy rõ hình tướng thì còn tự shit là chiến thuật + sức mạnh được, đến sau này dóc là đến hội trưởng Hunter còn yếu hơn Gọc, Nouvu mới nhìn en đã sợ già đi chục tuổi, mie; thế mà thằng Togashi run tay một năm quên hết cả hay sao, giờ hội trưởng Hunter lại là người bất tử (như cây trường sinh, thế thì lúc đầu sao không đặt tên là Amara đi cho nó máu); lại còn Pitou con mèo muốn chơi hết sức thì phải khởi động niệm Terpsichore, từ lúc khởi động tới lúc đánh là một phần 10 giây, lão trưởng hội Hunter lại có Hyakushiki Kannon, đánh thì như Thái Cực Quyền mà thực ra là ra chiêu trong một phần nhỏ của 1/10 giây đó(shock hàng), đến mức con mèo(cũng cute vãi mà thằng tác giả lại bảo là "he"-vỡ mộng) phải đẩy mọi cảm giác lên tới giới hạn cao nhất mới chỉ thấy sơ sơ mà vẫn chưa đạt được "thời gian ngừng trôi" như lão trưởng hội Hunter, chỉ mới gần được. Óanh trong một phần nhỏ của 1/10 giây, đòn đánh thì hơn cả bom nguyên tử, nguồn xuất phát cách xa người thực hiện đến hơn 10m thì đúng là vô đối, thế thì yếu cái con khỉ gì nữa. Kiểu này chắc tác giả lại sắp dóc thêm là thằng King chơi được cả quả 1/100 giây, thế nó mới mạnh quá.

Trang cuối nhìn vào càng shock hàng hơn ạ, 8-} chúng nó chạy vào lúc 0 giờ 0 phút 0 giây 96, thế thì thằng Chameleon nó nín được cỡ 2 phút đi(người bình thường nín được thế) thì cứ tà tà cả đám chạy vòng quanh cung điện cả trăm vòng rồi chạy về Nouvu Mainson cả đám ngồi thở, tóc bạc trắng vì thấy en sợ quá, tương tự Nouvu =))

Xem ra kiểu này hai bên lực lượng ngang ngửa, tùy vào sức dóc của tác giả, nên Ging và nhóm của pác ấy(chắc là cực khủng vì cụ thể hóa NPC lẫn hệ thống phép trên toàn cả một lục địa) không cần phải tham gia vì bên kiến yếu quá ạ, các pác ấy ngồi chơi game ở Love City nó còn máu hơn :devil:

Mà thực ra, muốn đánh chúng nó chết hết đi thì chỉ cần Nouvu giam vào Mainson, không có gì để ăn thì chết hết cả đám, mạnh mấy cũng thế 8-} vì Nouvu Mainson là không ra không vào nếu không có key mà, tha hồ jerk off:'>

Truyện này riết rồi cũng như Bleach, dóc quá cuối cùng đọc dek hiểu mạnh là gì, yếu là gì; cứ phong độ như Dragon Ball có phải hơn không, sau này phẩy nhẹ ngón tay là teo một hành tinh 8-} anh hùng Super Saiyan lv5 thì làm thiên nhân đek chịu đánh vì sợ sát sinh 8-} trong khi người trái đất chết thì dek cần biết; mà đánh văng lên văng xuống đek chết, ăn bún riu đau bụng chết mới tức cười chứ =))

Móa, nhảm. =))
nhỏ đến lớn chưa đọc bài nào hài như bài này :-j :-j :-j

Spam hả
Đọc Hunter mà ko biết Hisoga là ai thì đọc làm gì
edit: anyway, 1 là pigosa, 2 là Hisoka. tại bác kia chuộng ngoại đọc Hisoka nên bác ây thắc mắc là phải :|
 
Truyền bài viết mà nó còn sai lệch thế, mie chắc truyền miệng chỉ có nước thành Ku to pị gà 8-}

Nhảm. Không đứa nào dám lấy thì rape, đơn giản thôi. Mà cái mặt thằng đấy thì ối đứa nó rape chứ không phải là nó đi rape người ta. Lo là lo cho cái thằng mập hikikomori thôi. Nhân vật mạnh mẽ cỡ con Palm thì tớ lạy =)), thằng King mà dám **** nó á, nó khùng lên lấy hình nhân ra cắt trym, thằng King chỉ có nước khóc 8-}

Đọc truyện xong thấy vãi éo đỡ được 8-}; đầu truyện thì đánh nhau không thấy bóng còn có thể tự sướng là chúng nó mạnh hơn được, giữa truyện đánh nhau thấy rõ hình tướng thì còn tự shit là chiến thuật + sức mạnh được, đến sau này dóc là đến hội trưởng Hunter còn yếu hơn Gọc, Nouvu mới nhìn en đã sợ già đi chục tuổi, mie; thế mà thằng Togashi run tay một năm quên hết cả hay sao, giờ hội trưởng Hunter lại là người bất tử (như cây trường sinh, thế thì lúc đầu sao không đặt tên là Amara đi cho nó máu); lại còn Pitou con mèo muốn chơi hết sức thì phải khởi động niệm Terpsichore, từ lúc khởi động tới lúc đánh là một phần 10 giây, lão trưởng hội Hunter lại có Hyakushiki Kannon, đánh thì như Thái Cực Quyền mà thực ra là ra chiêu trong một phần nhỏ của 1/10 giây đó(shock hàng), đến mức con mèo(cũng cute vãi mà thằng tác giả lại bảo là "he"-vỡ mộng) phải đẩy mọi cảm giác lên tới giới hạn cao nhất mới chỉ thấy sơ sơ mà vẫn chưa đạt được "thời gian ngừng trôi" như lão trưởng hội Hunter, chỉ mới gần được. Óanh trong một phần nhỏ của 1/10 giây, đòn đánh thì hơn cả bom nguyên tử, nguồn xuất phát cách xa người thực hiện đến hơn 10m thì đúng là vô đối, thế thì yếu cái con khỉ gì nữa. Kiểu này chắc tác giả lại sắp dóc thêm là thằng King chơi được cả quả 1/100 giây, thế nó mới mạnh quá.

Trang cuối nhìn vào càng shock hàng hơn ạ, 8-} chúng nó chạy vào lúc 0 giờ 0 phút 0 giây 96, thế thì thằng Chameleon nó nín được cỡ 2 phút đi(người bình thường nín được thế) thì cứ tà tà cả đám chạy vòng quanh cung điện cả trăm vòng rồi chạy về Nouvu Mainson cả đám ngồi thở, tóc bạc trắng vì thấy en sợ quá, tương tự Nouvu =))

Xem ra kiểu này hai bên lực lượng ngang ngửa, tùy vào sức dóc của tác giả, nên Ging và nhóm của pác ấy(chắc là cực khủng vì cụ thể hóa NPC lẫn hệ thống phép trên toàn cả một lục địa) không cần phải tham gia vì bên kiến yếu quá ạ, các pác ấy ngồi chơi game ở Love City nó còn máu hơn :devil:

Mà thực ra, muốn đánh chúng nó chết hết đi thì chỉ cần Nouvu giam vào Mainson, không có gì để ăn thì chết hết cả đám, mạnh mấy cũng thế 8-} vì Nouvu Mainson là không ra không vào nếu không có key mà, tha hồ jerk off:'>

Truyện này riết rồi cũng như Bleach, dóc quá cuối cùng đọc dek hiểu mạnh là gì, yếu là gì; cứ phong độ như Dragon Ball có phải hơn không, sau này phẩy nhẹ ngón tay là teo một hành tinh 8-} anh hùng Super Saiyan lv5 thì làm thiên nhân đek chịu đánh vì sợ sát sinh 8-} trong khi người trái đất chết thì dek cần biết; mà đánh văng lên văng xuống đek chết, ăn bún riu đau bụng chết mới tức cười chứ =))

Móa, nhảm. =))
Nhảm vì có 1 thằng đầu đất nào đó ko biết cái nhảm thực sự nó như thế nào;;)
 
edit: anyway, 1 là pigosa, 2 là Hisoka. tại bác kia chuộng ngoại đọc Hisoka nên bác ây thắc mắc là phải :|

Sửa lần thứ 2 : Pisoga hoặc Hisoka chứ làm gì có Pigosa ở đây

@ Hiếp Xong Tê : RATField nói cũng đúng đấy, mặc dù giọng văn hơi khó nghe nhưng ko hoàn toàn sai đâu
 
Ê, tự tao nói tao, cấm có đỡ, mày. Mày cũng có hơn gì tao đâu =)) Mà truyện nhảm thật 8-}, vừa đọc (lần 3) vừa jerk off mới ớn chứ =))
 
Ê, tự tao nói tao, cấm có đỡ, mày. Mày cũng có hơn gì tao đâu =)) Mà truyện nhảm thật 8-}, vừa đọc (lần 3) vừa jerk off mới ớn chứ =))
nói chi lắm thế 8-} chỉ việc so sánh hunterx với bleach là thấy thế nào rồi 8-}
@ Hiếp Xong Tê : RATField nói cũng đúng đấy, mặc dù giọng văn hơi khó nghe nhưng ko hoàn toàn sai đâu
đúng cái gì? đọc nghe là thấy đầu ku này có vấn đề rồi, thế về coi phim xxx đi, đọc truyện làm gì mà phát biểu bựa vậy ku :|
 
Nó nói ko sai lắm đâu từ lúc bọn kiến gián xuất hiện là bắt đầu ngu rôi -__-
 
Thành thật mà nói...có hơi thất vọng một tẹo. Nhưng không ai hoàn hảo, thế thì không nên trông mong một bộ truyện hoàn hảo. Có đọc là may lắm rồi. Lỡ chả run tay mãi thì cũng chết. Đọc cái tập fan làm đúng là pó chíu, đứa nào phân tích nổi cái đấy không nhảm tao gọi bằng thánh ^:)^

Nó nói ko sai lắm đâu từ lúc bọn kiến gián xuất hiện là bắt đầu ngu rôi -__-
Giờ mới biết tác giả ghét kiến+gián 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top