Hunter x Hunter's fanclub

Status
Không mở trả lời sau này.
Một lần bất tín, vạn sự bất tin !!!
That's all ! m. ='_'= .m
 
Mọi việc tuy rắc rối nhưng cũng phải có kết thúc, tớ tuy không muốn viết bài sai chủ đề nhưng có lẽ phải nói ra phần nào sự thật tại đây.

Sau khi search hết toàn bộ bài viết của tất cả các nick của bạn tớ(cũng là những người cùng công ty tớ), tớ mới hiểu ra không phải do share nick vì cách viết của người sử dụng nick share hoàn toàn khác biệt và không copy phong cách của chủ nhân nick như thế(điển hình là bài viết của RATField tại các box game online và offline, tuy có nhảm nhưng không phải văn phong);

Và cũng từ đó tớ mới hiểu vì sao lâu lâu lên mạng lại thấy nick bạn mình(Lulu I hate you, Defratoz, Coward, Coeford...) bị chửi, khi muốn bênh vực thì cũng phải bó tay vì bài viết quá xúc phạm và sex-obssessed(thứ lỗi nếu tớ có viết sai), mặc dù văn phong được copy gần như hoàn toàn, mới nhìn trông cứ như chính chủ nhân nick viết. Cũng nhờ việc Lulu đi du học và sự kiện nick Lulu I hate you không còn ai viết bài nữa thì tớ mới hiểu ra được vì sao người này không cần thiết phải biết pass của nick vẫn có thể dùng nick viết bài được.

Tớ chắc chắn cách viết coi trời bằng vung và sex-obssessed hết sức quen thuộc với các cậu vì nó đã từng được thể hiện qua rất nhiều nick của bạn tớ chứ không phải tớ.

Chuyện này nói ra thêm thì đụng chạm anh em trong công ty, nhưng tớ nói ai thì tự người đó biết, từ trước đến nay tớ và anh Def không nói chẳng qua là vì nể cậu là một tay viết truyện lẫn kịch bản có tài mà thôi; nhưng cần phải nhắc nhở cậu, sử dụng nick của người khác khi họ ra khỏi máy tính có việc để chat chit và viết bài xúc phạm không phải cách hay, hơn nữa cách diễn đạt ý tưởng của cậu cũng có hơi có phần quá đáng. Mặc dù không ai biết nick ảo là của ai, nhưng ít nhất, IP thật không được mask hay fake thì quá sức lộ liễu và gây mất danh tiếng cho người sử dụng nick.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bất cứ người nào dưới quyền bọn tớ biết được nick bọn tớ và đọc được những bài viết do cậu chế ra? Liệu họ có còn nghe lệnh bọn tớ nữa không? Xin cậu xem xét lại, tớ thật sự không muốn phải bêu xấu mặt cậu ra như thế này, nhưng đã không còn cách nào khác nữa rồi.

@ to Togashi : tớ cứ tưởng Komugi là người cảm hóa được King, thế giờ cậu ác thế cho cô ấy chết thì vừa làm fan thất vọng lại vừa tuyệt mất một chút tia hy vọng nhận thức của King về bản thân mình đấy ạ. Thực ra, King vẫn còn là một đứa trẻ và chưa ý thức được thực sự bản thân nó là ai và là gì, chỉ đến khi gặp Komugi nó mới dần dần nhận ra điều đó.

Xin lỗi mọi người, vì cả những bài viết từ nick của các bạn của tớ nữa.
 
HxH đúng là càng ngày càng hay nhưng phần đánh nhau trong HxH chủ yếu là đấu dựa vào kinh nghiệm và tính toán chứ rất ít khi có chuyện 2 thằng trâu bò lao vào húc nhau như trong "Bảy viên ngọc rồng"
@ to Togashi : tớ cứ tưởng Komugi là người cảm hóa được King, thế giờ cậu ác thế cho cô ấy chết thì vừa làm fan thất vọng lại vừa tuyệt mất một chút tia hy vọng nhận thức của King về bản thân mình đấy ạ. Thực ra, King vẫn còn là một đứa trẻ và chưa ý thức được thực sự bản thân nó là ai và là gì, chỉ đến khi gặp Komugi nó mới dần dần nhận ra điều đó.
Đời là thế và truyện của ngài Togashi cũng là thế... ::( Đâu phải mọi chuyện diễn ra được như ý mình mong muốn ??? Và cũng không ai biết được chuyện gì đã đang và sắp xảy ra (except God ^^,) Các Fan phải chấp nhận hiện tượng đau buồn này thôi, và cứ chờ xem God of HxH đang suy nghĩ gì đây ???
Truyện Hxh mô tả một thế giới rất thực trong 1 thế giới tưởng tượng, Chỉ cần 1 sai sót nhỏ cũng đủ gây ra một sai lầm rất lớn. Son Goku và các đại ma vương oánh nhau ngày đêm như trâu bò thì khó mà chết, dù có chết thì cũng được hồi sinh (ít nhất 1 lần, sau đó mang vòng thánh trở về dương thế óanh típ ^^!) Cho nên trận đánh của họ rất lâu, đang đánh còn nói chuyện mà ! HXH thì khác ! Nếu không chịu suy nghĩ cho kỹ mà cứ lao đầu như con thiêu thân thì chỉ có nước rước họa vào thân, có ý chí không thôi thì không thể che lấp được lỗ hổng về sự chênh lệch đẳng cấp ! Trước khi Break-in nhóm Gon đã phải suy tính rất kỹ........rất lâu..... đến độ trước khi bước ra khỏi căn phòng cũng phải mất 1 chap... Ấy vậy mà vẫn xảy ra chuyện ngoài dự tính :(
Khí của Goku hay của Gon thì cũng rứa ! Khác là ở cách sử dụng vào thông hiểu ở nó... Tại sao bay được nhỉ ? O_O ??
 
http://www.megaupload.com/?d=8V460CDR

Đã có raw của 267 ,khoảng chủ nhật hoặc thứ 2 là có bản Eng trans ,mà tôi thấy các bác tranh luận rồi cãi nhau buồn cười vãi ,toàn vì mấy thứ dở hơi như "năng lực thằng này, thằng nọ" ,"con này chết ,con kia chết" rồi cãi nhau vớ vẩn trông cứ như mấy chú trống choai tức nhau tiếng gáy
 
Bác dùng host khác được không, cái thằng MeGA này khó tính lắm... >'.'<
 
Hơ Mega cũng đơn giản mà, cứ nhấn vào rồi đợi một chút thời gian, sau đó điền số và chọn server, tốt nhất là Cogent, nếu có cài IDM 5.09 trở lên Intergrated vào IE thì sẽ down tốt thôi. Và nếu không mún xài cái đấy thì xài Rapidleech nè : viete.info

À giờ mới nhớ thằng đấy 6 tay nghìn mắt thì con kiến chúa nó ăn cái gì để ra cái đấy nhể, chả lẽ là Ashura à 8-}
 
Sao con kiến chúa đấy nó không ăn luôn mấy con nó đẻ ra xem đẻ ra con gì nhỉ?
 
Có bị hâm ko ???
Có nghe hổ dữ củng ko ăn thịt con ko ???
Lần sau muốn post cái gì thì củng uốn luỡi vài lần rồi hẳng post nhé [-x
 
Cái đó gọi là quan hệ phụ mẫu à, lạ nhỉ ???
 
có ai biết nguồn gốc của con kiến ko, từ hành tinh khác à ? lúc gặp nó lần đầu nó bị đập te tua, mà chổ này tác giả lại hông giải thích.
 
zj zj có 267 rồi đã wua. Cám ơn anh em nhé ^^
 
Đâu đó trên trái đất :P và nó đã từng xuất hiện trên trái đất này, do tổ chức hunter đưa ra thông tin chính xác về giống kiến này ngay lần đầu tiên gặp mặt.
Nhưng thực ra cũng khá khó hiểu vì sao chỉ có duy nhất một con kiến chúa xuất hiện, vì với sức mạnh & khả năng tiến hóa siêu tốc như thế, chỉ cần hai-ba đàn kiến là thế giới trong HxH :-h luôn.
 
À giờ mới nhớ thằng đấy 6 tay nghìn mắt thì con kiến chúa nó ăn cái gì để ra cái đấy nhể, chả lẽ là Ashura à
chắc là lai nhện, bạch tuộc,san hô =))
Nhưng thực ra cũng khá khó hiểu vì sao chỉ có duy nhất một con kiến chúa xuất hiện
theo giải thích của mấy cha hunter thì hình như trường hợp con kiến chúa này là đột biến, lần đầu tiên xảy ra.
 
loài kiến đó luôn tồn tại trong thế giới của HxH, có điều chỉ nhỏ như kiến bình thường thôi. Con kiến này đến từ nơi nào ko có con người :-?

à, chuyện gì xảy ra với con kiến chúa rùi, ko thấy togashi nhắc đến nữa
 
con kiến chúa tiêu rồi mà...có nhắc 1 chương luôn mà
thằng kia chắc lai quái vật nghìn mắt nghìn tay trong Yugi
 
Bác nào có nhã hứng muốn up thì xin up vào host nào mở là down liền nha ^^!
www.hack.kyxaoviet.com đây là một host free mini rất tiện lợi.
 
con kiến chúa tiêu rồi mà...có nhắc 1 chương luôn mà
thằng kia chắc lai quái vật nghìn mắt nghìn tay trong Yugi

chắc la tạì hồi đó skip mấy chương ::(

có ai nhớ là chap mấy ko ? lục coi lại
 
Có ai up 267 lên host khác dùm mình được không ??? Không thể nào xài theo Mega được.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top