HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Cho mình xin link dowload Đi Blog cua thanhtungnt Die hết link gòi coi ko dc :((
 
Tính đến lúc này thì năng lực của Killua đã vượt qua Gon 1 đọan cũng hơi xa nhẩy mà công nhận thằng này sau khi được tháo xiền lại mạnh dã man như vậy chắc là chú Gon không kill nổi mấy con kiến hộ vệ đâu cỡ thằng killua thế mà mới bằng cấp đội trưởng thì sao chú Gon kill nổi chứ hic hic không biết chừng nào thì mới lên làm chùm được đây :D
 
chã hìu sao GON là nhân vật "chính" hơn killua 1 tí tì phãi ? mà coi killua ấn tượng hơn , đánh trận nào cũng cuốn hút :)
Ko biêt sao vụ con kiến này bao nhiu thằng chết và tiếp tục là vấn đề gì nữa ..... Có khi nào trong phần giết Kiến này ba thằng GON ra mặt kô ta :'>
 
Hê Hê nếu mà ba Gon ra mặt và chiền chu chú ý 1 ít Dopin thì tốt biết mấy sẽ được xem những tuyệt kĩ mà chỉ dành riêng cho hệ cường hóa đánh phải nói là còn hơn cả máy ủi nữa à
 
hồi trước thằng bên ryodan hệ cường hóa cũng đã cày banh cái mặt đất lên òi kô biết cái máy này như thế nào nữa =))
 
chã hìu sao GON là nhân vật "chính" hơn killua 1 tí tì phãi ? mà coi killua ấn tượng hơn , đánh trận nào cũng cuốn hút :)
Ko biêt sao vụ con kiến này bao nhiu thằng chết và tiếp tục là vấn đề gì nữa ..... Có khi nào trong phần giết Kiến này ba thằng GON ra mặt kô ta

Mấy chap sau này thì không biết ra sao chứ từ cái tập nó vừa xuất bản ra trở về thì chỉ có các trận đánh của GON được nói tỉ mỉ, còn Killua ra trận lần nào cũng vài trang đã xong.
 
Ba Killua bảo Killua sẽ quay về là vì tự tin cây kim trong trong đầu thằng bé. Bi jo` cây kim bị lấy đi rồi thì xem như nó đc tự do phát triển sức mạnh
 
Nếu ai rành tiếng Anh thì lên đây : http://wikipedia.org gõ từ khóa "Hunter X Hunter" sẽ có đầy đủ các nhân vật ban đầu + tên họ đúng nhất.
Gon Freecss là tên chính xác , còn tên Gon Freaks là tên Mỹ nó dịch ra như vậy thôi. Kaito, Kurapika, Hisoka là những tên chính xác chứ không phải Kite hay Clapika, Pisoga. Cái này trong Anime gọi tên nên khá chính xác và nghe giọng đọc rất chuẩn tiếng Nhật. Coi thử một tập là biết.

Chuyện Killua thì còn dài dài vì thằng em nó đang đi tìm nó mà. Chưa chắc nó sẽ không quay về với papa nó đâu. Cùng lắm cả dòng họ đi tìm thì cho dù Killua có cánh cũng không thoát.
 
thanhtungtnt bạn làm ơn sửa mấy cái link dùm mình dc ko hay bạn gửi wa email dùm mình nha n_t_trung1412 . Ko hiểu sao mình lại cảm thấy thích Kuroro và cho thằng đó là mạnh nhất
 
bảo đảm truyện này dài cỡ 40 mấy là ít vì nó cứ lằng nhằng:-@
 
5 người mạnh nhất thì nên nhắm vào giới trẻ đi, bọn già tính làm gì. Theo tui là:

Gon, Kill, Pisoga, Kuroro (nếu tụi nó còn sống),Ging (tất nhiên).. không biết còn ai nữa ko nhỉ, chỉ ấn tượng nhiêu đó thôi. Clapika thì năng lực bị hạn chế, ko tính.
 
cái vụ này sao nói mãi thế nhỉ, toàn bình chọn theo cảm tính thích thì cho àh??? vậy tui bảo em thằng killua mạnh nhất thế giới đấy thì sao 8-}
 
Truyện kiếm hiệp càng già công lực càng thâm hậu, tích được nhiều khí, cái lũ trẻ ranh thì đến đời nào mới so được :)), Netero trên lít tuổi mà vẫn vô đối thế thì chờ đến đời nào tụi 13-14 tuổi Gon, Kill ngóc lên được.
Lại xuất hiện cái đám kiến =)), công lực vừa đẻ ra đã bằng vài chục năm tu luyện, lại mạnh lên từng ngày, chủng người trong truyện đuội quá, bom đạn vất hết cả đi. Ít ra cũng phải có cái để cân bằng chứ, như robot hủy diệt chẳng hạn, tay tác giả cũng thường thôi, nói phét, vẽ chuyện kiếm tiền thôy. Nhân vật thì tù mù, chán chết, nvc cũng là người mà nuôi từ cỡ 12-13 tuổi, ăn dầy quá.
 
Truyện kiếm hiệp càng già công lực càng thâm hậu, tích được nhiều khí, cái lũ trẻ ranh thì đến đời nào mới so được :)), Netero trên lít tuổi mà vẫn vô đối thế thì chờ đến đời nào tụi 13-14 tuổi Gon, Kill ngóc lên được.
Lại xuất hiện cái đám kiến =)), công lực vừa đẻ ra đã bằng vài chục năm tu luyện, lại mạnh lên từng ngày, chủng người trong truyện đuội quá, bom đạn vất hết cả đi. Ít ra cũng phải có cái để cân bằng chứ, như robot hủy diệt chẳng hạn, tay tác giả cũng thường thôi, nói phét, vẽ chuyện kiếm tiền thôy. Nhân vật thì tù mù, chán chết, nvc cũng là người mà nuôi từ cỡ 12-13 tuổi, ăn dầy quá.
Ối cái thằng Dis này , nói chuyện ngu thế mà cũng nói =)) Ko thich HxH thì cút me. cho người ta nhờ , tự nhiên vô đây chê bai này chê bai nọ , có khùng kô ?
Truyện tranh mà đếch nói phét thì dẹp mẹ cho rồi mày coi làm gì thế ? huh ?
 
Nếu chỉ đo công lực thì cũng chưa nói được ai mạnh nhất, mạnh mà ko đánh thắng được đối thủ thì vất, mạnh mà 1 đấu 10 thì cũng chết chứ sống làm gì.
Có thể tác giả chế ra 1 kẻ đứng đằng sau con kiến chúa, chứ ko để nó tự nhiên xuất hiện thì bôi bác quá.
Muộn còn hơn ko, lẽ ra trước khi vẽ truyện phải định hình trong đầu về hướng phát triển chứ, nhân vật nghèo nàn quá, 11 ryodan, 4 nvc, vài họ hàng nvc, netero, biscuit,... quá nghèo về đối thủ, phải chế cả ra sv lạ để đánh nhau kiếm chuyện :)), tsb ông tác giả. Phải phân cấp ra, lv nào thì luyện ở đâu, lộn xộn đọc chán chết được, cứ con kiến lv 7-8x thịt con người lv 0x, 1x, chán gần chết. Tôi muốn cái gì quyết liệt, chiến đấu thì phải cao thủ đấu cao thủ, hai bên cùng thiện chiến, cùng đầy kinh nghiệm. Có thế mới hứng. Chứ cứ để thằng ranh tu luyện khoảng 10 năm (con người nói chung phải nuôi cỡ 15-16 năm cơ bắp mới đạt độ hoàn thiện, luyện sớm ko lớn được) luộc hết một đám lính ăn hại đông cả ngàn tên.
Thập lão đầu trùm tội phạm thống trị gần hết thế giới ngầm mà thua một bọn từ đống rác mà ra, chênh lệch đẳng cấp quá xa, đội tay sai thiện chiến đầu bảng thì như rơm rác, chả có cái gì để đỡ cả mà cũng ngoi lên được làm trùm. Thế giới Hunter có phải là mới phát triển được vài chục năm đâu, ko lẽ từ bao thế kỉ chả có cá nhân nào kiệt xuất?
___________________________
Ối cái thằng Dis này , nói chuyện ngu thế mà cũng nói Ko thich HxH thì cút me. cho người ta nhờ , tự nhiên vô đây chê bai này chê bai nọ , có khùng kô ?
Truyện tranh mà đếch nói phét thì dẹp mẹ cho rồi mày coi làm gì thế ? huh ?
Ranh con vô học, ko đến lượt t phải fí lời dạy dỗ
 
Nếu chỉ đo công lực thì cũng chưa nói được ai mạnh nhất, mạnh mà ko đánh thắng được đối thủ thì vất, mạnh mà 1 đấu 10 thì cũng chết chứ sống làm gì.
Có thể tác giả chế ra 1 kẻ đứng đằng sau con kiến chúa, chứ ko để nó tự nhiên xuất hiện thì bôi bác quá.
Muộn còn hơn ko, lẽ ra trước khi vẽ truyện phải định hình trong đầu về hướng phát triển chứ, nhân vật nghèo nàn quá, 11 ryodan, 4 nvc, vài họ hàng nvc, netero, biscuit,... quá nghèo về đối thủ, phải chế cả ra sv lạ để đánh nhau kiếm chuyện :)), tsb ông tác giả. Phải phân cấp ra, lv nào thì luyện ở đâu, lộn xộn đọc chán chết được, cứ con kiến lv 7-8x thịt con người lv 0x, 1x, chán gần chết. Tôi muốn cái gì quyết liệt, chiến đấu thì phải cao thủ đấu cao thủ, hai bên cùng thiện chiến, cùng đầy kinh nghiệm. Có thế mới hứng. Chứ cứ để thằng ranh tu luyện khoảng 10 năm (con người nói chung phải nuôi cỡ 15-16 năm cơ bắp mới đạt độ hoàn thiện, luyện sớm ko lớn được) luộc hết một đám lính ăn hại đông cả ngàn tên.
Thập lão đầu trùm tội phạm thống trị gần hết thế giới ngầm mà thua một bọn từ đống rác mà ra, chênh lệch đẳng cấp quá xa, đội tay sai thiện chiến đầu bảng thì như rơm rác, chả có cái gì để đỡ cả mà cũng ngoi lên được làm trùm. Thế giới Hunter có phải là mới phát triển được vài chục năm đâu, ko lẽ từ bao thế kỉ chả có cá nhân nào kiệt xuất?



Ranh con vô học, ko đến lượt t phải fí lời dạy dỗ
Àh , anh day vô học , đang sống tại mỹ đang thi lấy học bỗng chuẫn bị vào college vậy cho hõi ông anh học cao hơn thằng em huh ?
Tại có 1 thằng khùng chạy vào ROOM HxH chê này chê nọ nên tùy thằng mà thay đỗi cách nói chuyện :o còn trích dẫn bắt bẽ người khác ...<--- may mà ngu dốt ếch ngồi dáy giếng kô biết trời dất là gì mà lúc nào cũng ra vẽ ta dây <---- Nghĩ lại bãn thân mình đã rồi nói người khác
Ranh con vô học, ko đến lượt t phải fí lời dạy dỗ
ông " anh " học cho giõi vào rồi hãy dạy dỗ nhá ... kô thì dạy thằng " em " kô hĩu anh nói gì dâu
___________________________
 
5 người mạnh nhất thì nên nhắm vào giới trẻ đi, bọn già tính làm gì. Theo tui là:

Gon, Kill, Pisoga, Kuroro (nếu tụi nó còn sống),Ging (tất nhiên).. không biết còn ai nữa ko nhỉ, chỉ ấn tượng nhiêu đó thôi. Clapika thì năng lực bị hạn chế, ko tính.

Ging bộ còn trẻ lắm àh :|.
Gon và Killua có lẽ cũng gống như Naruto với Sasuke vậy. Tạm thời Killua và Sasuke nổi trội hơn nhưng trong tương lai Gon và Nar sẽ có bước phát triển vượt và bắt kịp(có thể là mạnh hơn).
Truyện Hunter còn wá nhiều bí ẩn khiến mình chưa thể đánh giá chính xác cái j` cả T_T. Mọi người đều cố ý giấu khả năng thực sự của mình( ngoại trừ 2 main char đi đâu cũng show hàng T_T).
 
Ai có từ chap 230 trở đi ko post lại hoạc cho em xin link khác cái, die hết cả rồi :(
 
For all: Chưa đọc hết truyện của TGS mà đã vội xếp hạng nhân vật sao ? Tiềm năng ẩn chứa trong mỗi nhân vật thì làm sao biết được.
For Nhatthien & Clark Ken: trời ạ, lại xảy ra chiến tranh nữa rồi,... vô nghĩa thật
For Clark Ken: Nếu cứ mấy thằng cao thủ nhào vào oánh nhau ác liệt thì há chả phải DB còn gì ? HXH >< DB, đâu phải lúc nào 2 đứa cùng level cũng có thể có cơ hội so tài ? HXH thu hút thanh thiếu niên đọc là do tác giả xây dựng tình huống quá khéo... chứ không dở hơi tạo ra 2 thằng cục súc đánh nhau banh cả trái đất. Nếu tôi nói thế là không đúng thì cứ thử hỏi anh em trong topic coi nào...
For berong91: mới xuất hiện với hình dạng khác à Duy ? Hic, cha Phú tội lỗi quá...
 
@All: Sao lại vội xếp hạng khi truyện chưa ra hết thế nhỉ ? Tiềm năng ẩn giấu trong các nhân vật vẫn còn chưa bộc lộ cơ mà ? Lại còn có vụ lộn xộn trong topic nữa chứ...
@Ken: Nếu cứ cho 2 thằng cùng level đánh nhau túi bụi thì chẳng khác gì DB, HXH >< DB, tác giả lôi cuốn người đọc ở chỗ sáng tạo ra tình huống bất ngờ, chứ ko dở hơi chế ra 2 thằng cục súc đánh nhau ác liệt banh cả trái đất, nếu tôi nói ko đúng thì cứ thử hỏi các bạn khác xem nào ?
@berong91: đổi giao diện acc rồi sao ? :)) ông phú tội lỗi quá...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top