Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
cho nhanh , giống Zeno với Netero tìm Vua ấy +_+ còn năng lực của palm là gì thì em cũng ... :'>Đang bàn ngon trớn tự nhiên ở đâu ra ông chuột đồng bay vô nói tầm xàm bá láp làm cụt hứng. Nếu ghiền Naruto quá thì nó có topic Naruto kìa. Còn Komugi có niệm đó, mà tại vì Komugi ko biết rằng mình có, cũng như con nhỏ thầy bói có niệm mà đâu biết mình có, cũng như trên thế giới hồi coi chương trình trên TV về năng lực bí ẩn của con người thì nhiều người có năng lực đặc biệt đại loại như vậy.



có điên mới nghĩ đấy là niệm, cái đấy chỉ như năng lực tinh thần của con bé kia hiển hiện ra ngoài lúc chơi cờ thôi, một kiểu vẽ để nhấn mạnh tính phi thg của con nài khi chơi cờ.cái thứ á long lanh long lanh như thế mà cũng gọi là niệm đc.
Đây là mới cấp basic giống như Killua và Gon lần đầu tiên học thôi, còn con thầy bói là hệ đặc chất nên nó có skill sẵn, mới đầu học người ta có lớp khí bao bọc trước chứ chưa có skill. Và thầy bói nó ko tự đặt ra quy tắc mà chính skill của nó tự đặt ra quy tắc.
Basic có nghĩa là căn bản, chưa biết là niệm hệ gì giống như là Gon và Killua lần đầu tiên học trên đấu trường trên không thôi, có khả năng tập trung 1 lớp khí bao xung quanh con người thôi nên chưa có skill, còn hệ đặc chất là có skill sẵn như tiên tri trước tương lai là đâu cần học cũng có, hoặc là niệm Pitou là búp bê cũng không cần học, vì hệ đặc chất là không thể luyện được chỉ là có thể là thiên bẩm của người đó thôi. Còn Kuroro cướp niệm của cô bé thầy bói và vẫn đọc được tờ giấy mình ghi gì, cô bé thầy bói nói mình không thể đọc những dòng mình ghi vì cô ấy không muốn mình đọc những gì mình đã viết vì đó có thể là những điều riêng tư, chứ không phải là quy tắc niệm do cô ấy đặt ra, tại vì cô ấy chưa học niệm (chứ không phải là không biết niệm) nên làm sao và đặt quy tắc được và những người học niệm mới biết rõ về niệm mới thấy rõ niệm của người khác, đó là lý do tại sao nhiều người biết niệm mà không biết mình có.