Các bác còn nhớ khi Gon, Killua, Kaito mới đi vào N.G.L, sau mấy trận đụng độ đầu tiên, Gon nói gì không? Nó bảo:"Cứ nghĩ đến việc lũ kiến giết hại cả đồng loại là đã đủ để ra tay không thương tiếc rồi" (đại loại thế :p) Và lúc đó Kaito đã có ý nghĩ "Thật nguy hiểm, thế nếu nó gặp 1 tên thương yêu đồng loại thì sao?"
Và bây giờ, Gon đã gặp 1 con kiến dám hi sinh mình vì người khác, khác hẳn với những gì nó vẫn nghĩ về bọn kiến. Gon shock vì thấy mình sai lầm, và với 1 đứa phổi bò (từ này trong Godfather thì phải) như Gon thì Gon cư xử như thế là hợp lý. Giống như khi bạn bị lạc đường, mất phương hướng vậy.
Chap 275, Gon ngồi chờ Pitou cũng hợp lý, vì Killua đã nói cho nó biết rằng cứu Kaito quan trọng hơn trả thù Pitou.
Nhưng hết chap 275, Killua đã bỏ đi, tự nguyện rời bò Gon. Có lẽ là đi đến chỗ Mực (quên tên rồi

). Theo lời 1 bác, đây là lần đầu tiên Killua phải lựa chọn giữa 2 người bạn. Và Killua đã lựa chọn.
Quan hệ Gon-Killua sau vụ này thật sự không biết sẽ thế nào.
Tác giả có lẽ sẽ khai thác tâm lý của Gon và Killua thêm độ hai ba chap nữa. Rồi sẽ là dăm chap óanh vua, sau đó là dăm chap giải quyết hậu quả vụ này (có thể Killua sẽ trở về với gia đình trong dăm chap này).