HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Mà lâu lắm ko có thông tin j về kura với leorio cả
Gon với Killua tiến bộ vượt bậc, ko biết kura có phát triển thêm cái xích nào nữa ko nhỉ :-?
 
5 cái 5 ngón full rồi còn gì nữa
Hay là phát thêm 5 ngón tay bàn tay kia nữa cho phê =))
 
Thì nó có tới 10 ngón mà việc có thêm cũng đâu gì lạ ( mà chắc không có thêm đâu )
Thôi anh em vô bàn luận cho vui chém nhau làm gì cho mệt xác
Truyện bây giờ ra lại cũng có khối chuyện để bàn thằng Kuroro tui không thích nó lắm mặc dù tính cách của nó cũng như những việc của nó làm thì hết sức tuyệt vời ( thủ lỉnh là đây )
Gon tỏ ra không có vẻ gì là Gon của chúng ta ngày trước chắc ông tác giả mới qua cơn sống đi chết lại nên thằng Gon cũng khìn khìn theo chả chăng
 
99% là anh Leorio sẽ có 1 năng lực niệm cực kỳ đặc biệt, nên tác giả mới ém kỹ như thế :-?
 
99% là anh Leorio sẽ có 1 năng lực niệm cực kỳ đặc biệt, nên tác giả mới ém kỹ như thế :-?
Tui nghỉ thì thằng khả năng Leo chắc cũng phải xấp xỉ một thành viên nào đó trong băng Ryodan . Giống như Kuwabara trong Hakuso vậy , nhìn lúc đầu bèo vậy cũng được việc lắm . Nếu tác giả để yếu quá thì cũng chán.=((
Kurono thì thích nhất cái tính cách 2 mặt của nó . Tính đến giờ thì có vài thằng
có khả năng suy luận tốt như Kurono là Sharnark , Kura ,Killua , Hisoka .Ngoài thàng trừ niệm sư cũng khá.
 
Leorio sẽ có khả năng cải tử hoàn sinh, bơm HP cho đồng đội, phẫu thuật thẩm mĩ .v.v. =))
Thế giới trong Hunter khá giống một game RPG, nhất là cái Greed có thể coi là MMORPG :)), chắc trong party ko thiếu được white mage =))
 
theo cốt truyện thì sơi xích đó ko hẳn là vô đối, kurapika chỉ đơn giản là đấu với ugobin và thắng một phần cũng nhờ niệm của nó quá độc, vả lại bản thân nó kinh nghiệm chiến đâu cùng sợi xích gần như ko có.
Ngược lại, đối với thằng kuroko đã biết đc về năg lực của kura ắt có phòng bị, vả lại nó cũng là thủ lĩnh một băng trộm cướp thuộc lại khủng, chỉ sợ kura chưa tới gần đã bị đánh cho bầm dập.

Ubogin chết do khinh địch mà thôi, nếu ngay từ đầu nó ko coi thường Kurapika thì có lẽ nó đã không chết oan uổng như thế.
 
Ubogin chết do khinh địch mà thôi, nếu ngay từ đầu nó ko coi thường Kurapika thì có lẽ nó đã không chết oan uổng như thế.

Nó đâu có khinh địch, đọc lại thấy nó cũng bật "ngưng" lên xem các sợi xích và cũng né được vài đòn, nó còn gờm cái xích trói của Kurapica nữa (tại nó cũng bị bắt một lần rồi ). Nó thua vì quá tức giận thôi. Bởi vì khi đang đánh ở nửa đầu trận thì Ubogin cũng thấy Kurapica mạnh rồi.

Có vẻ như mỗi lần ràng buộc và thề ước bị phá bỏ là Kurapica lại bị tác dụng phụ là sốt la liệt mấy ngày liền. Như cái lần Pakunoda bắn mấy phát vào đầu đồng đội và chết, lúc đó ràng buộc bị hủy, thế là Kurapica đau đớn điên cuồng.
 
Nó đâu có khinh địch, đọc lại thấy nó cũng bật "ngưng" lên xem các sợi xích và cũng né được vài đòn, nó còn gờm cái xích trói của Kurapica nữa (tại nó cũng bị bắt một lần rồi ). Nó thua vì quá tức giận thôi. Bởi vì khi đang đánh ở nửa đầu trận thì Ubogin cũng thấy Kurapica mạnh rồi.

Có vẻ như mỗi lần ràng buộc và thề ước bị phá bỏ là Kurapica lại bị tác dụng phụ là sốt la liệt mấy ngày liền. Như cái lần Pakunoda bắn mấy phát vào đầu đồng đội và chết, lúc đó ràng buộc bị hủy, thế là Kurapica đau đớn điên cuồng.

Cái hành động ko thèm tung hết sức ra thi đấu của nó cũng là khinh địch rồi, phải đến khi bị Kurapika lừa đòn mới điên lên tung hêt sức mà.

Bây giờ bàn về Mito đi chứ nhỉ :'>, có ai nghĩ rằng Mito yêu Gin ko ?
 
Leorio sẽ có khả năng cải tử hoàn sinh, bơm HP cho đồng đội, phẫu thuật thẩm mĩ .v.v
thường thì năng lực phù hợp với tính cách của người đấy
Leo thích làm Doctor thì chắc là có Niệm chữa thương được
 
thường thì năng lực phù hợp với tính cách của người đấy
Leo thích làm Doctor thì chắc là có Niệm chữa thương được

=)) Tính cách chứ không phải là Doctor =)) .
Tính cách của Leorio là dễ nóng giận và hay bị điên một cách thái quá (giống Gon). Để xem nào, Gon cường hóa, Kurapica đặc chất + cụ thể hóa, Killua biến hóa. Chắc thằng Leorio giống Gon : Hệ cường hóa. Điển hình cho hệ cường hóa : khỏe , hay nổi nóng , đơn cử : Ubogin, Gon, bà Biscuit (phải không ta)

Thật ra Mito có yêu Ging à, vậy mới đâm ra ghen, khi thằng Gon nó lấy được thẻ Hunter lại còn cố ý muốn bẻ, chắc căm thù cái thẻ lắm ^^ Vả lại lúc vứt cái ổ ROM và băng cassette lại vứt vào sọt rác, chỉ cần ra sông một phát tòm xuống nước là xong. Chỉ mong mẹ Gon chưa chết để xem mặt bà ấy thôi. Mong rằng bà ấy cũng là một nhân vật tiếng tăm.
 
Biscuit hệ biến hóa mà ???
Leorio đâu có nóng tính??? với lại mấy đứa kia cũng bảo nó điềm đạm mà (thằng lùn tai thính :D)
 
Biscuit nếu hệ cường hóa thì không đúng. CÓ thể bà đó hệ cụ thể hóa hay phóng xạ vì có thể tạo ra và điều khiển con nhỏ massage.
 
Biscuit nếu hệ cường hóa thì không đúng. CÓ thể bà đó hệ cụ thể hóa hay phóng xạ vì có thể tạo ra và điều khiển con nhỏ massage.

Biscuit hệ biến hóa, chính bà í nói vậy mà
 
Biscuit là hệ biến hóa vì bà ta cũng có tật nói dối như Killua . Có điều Biscuit biến khí thành cái gì thì chưa biết được . Hệ biến hóa gần hệ cụ thể hóa nên việc tao ra con nhỏ massage cũng họp lý mà
Ubogin đánh với Kura khi bị trói mới sử dụng ngưng , hình như cái dây xích niệm là tuyệt kỉ của Kura mà Gon với Killua chưa biết ,giống như dây xích ngón giữa dùng trị thương vậy . Do đó tụi ryodan cũng chưa biết .
 
Bisuke có niệm là cookie-chan chuyên xoa bóp mát xa =))
Ubogin đánh với Kura khi bị trói mới sử dụng ngưng
đừng nói càn, bị trói là cưỡng chế về Tuyệt rồi lấy đâu ra khí để Ngưng :-"

Mà biến hóa, cụ thể hóa với phóng xạ dễ bị nhầm lẫn với nhau lắm
 
năng lực bicuit là biến khí thành kem masage =))
ngoài ra bà ta còn có thể cụ thể hóa ra con nhỏ kia.

biến hóa là biến đổi tính chất
cụ thể hóa là tạo ra vật thể, dụng cụ
phóng xạ là bắn khí, như bắn súng ấy
làm sao mà lần đc
 
Chẳng đọc được hết từng chữ ở hơn chục trang cuối nên chỉ nói theo những gì mình hiểu :'>, không chỉ vào ai nên đọc cứ đọc mà trả lời cho tử tế :))

Tên trừ niệm sư đơn giản là 1 người có năng lực hóa giải "niệm" đang ràng buộc trên cơ thể con người, thế thôi. Còn lúc chiến đấu nó cũng chỉ sử dụng được năng lực như những người sử dụng niệm khác chứ chẳng có cái khả năng hóa giải hay khắc chế bất kỳ cái gì. Ví dụ cái có thằng trong đảo tham lam là 1 trừ niệm sư, nó bị ăn quả ma lựu đạn vào người phải lẩn 1 chỗ để làm nghi thức "giải niệm", chứ thằng kia cho nổ luôn thì nó cũng bó cẳng.

Còn về cái dây xích của thằng Clap nếu nó trói thằng Ryodan nào thì thằng đó tử chắc, nhưng có điều nó đã bị lộ năng lực đặc biệt để đối phó với Ryodan nên không phải muốn là trói được bọn nó. Tung xích niệm ra thì bọn kia cũng biết đường mà né chứ đứng chịu trói à (biết Clap có xích niệm chắc gặp là Ngưng sẽ khỏi động) :)). Nếu 1 ngày đẹp trời bọn Ryodan giải tán thì năng lực của Clap cũng vô tác dụng, còn việc lời thề ràng buộc để có năng lực đó có mất hay không thì chưa rõ. Không khéo lại nhờ Trừ niệm sư gỡ ra =)
 
Nhờ trừ niệm sư gỡ ra thì imba quá.:lol:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top