HunterXhunter 's fanclub [2]

Status
Không mở trả lời sau này.
Bình tĩnh !!! Đọc từng chap nó chán thật, toàn bị hết đúng lúc hay.

Tập này thằng Knuckle tự đánh mình ^^
 
Hơ hơ! Cha Knuckle tự trọng ghê! Chú mày coi thường tao à? Giỏi thì mặt đối mặt nè! Vứt luôn cả Shoot dưới đất để đi đánh nhau! Khoe thành tích thì khoe từ thời còn tốt nghiệp trung học, đã đi đánh nhau với cảnh sát rồi!
 
Hơ hơ! Cha Knuckle tự trọng ghê! Chú mày coi thường tao à? Giỏi thì mặt đối mặt nè! Vứt luôn cả Shoot dưới đất để đi đánh nhau! Khoe thành tích thì khoe từ thời còn tốt nghiệp trung học, đã đi đánh nhau với cảnh sát rồi!

Ông ấy à, sao kêu đi hội thảo này nọ mí lị học ngoại ngữ thấy cũng khá tốt mà? Cuộc đời nó trôi nổi vậy sao, hay là chỉ mới chạm nhẹ vào cảnh sát ^^
 
khì đang bàn dzìa GING mờ ;;) ...

dzậy thì chắc là khi cậu ấy xuất hiện thì chắc sẽ rất là hoành tráng he ;)) ... ít nhứt cũng fải solo with vua kiến T_T
 
solo khỉ j, lão hội trg còn chơi chưa nổi nữa là.
ngoài lề chút, có ai bt mối liên quan giữa hunter và naruto ko?
phong cách giống nhau, mà trong một số trang trong truyen hunter xb ở vn có hih vẽ thằng cu naruto ôm hai con búp bê gon với killua.bộ của trẻ ấy, cỡ tập 5 tập 6 j đấy.thắc mắc từ hồi xưa,thấy lôi hai bộ ấy ra bih nên hỏi vậy.
 
solo khỉ j, lão hội trg còn chơi chưa nổi nữa là.
ngoài lề chút, có ai bt mối liên quan giữa hunter và naruto ko?
phong cách giống nhau, mà trong một số trang trong truyen hunter xb ở vn có hih vẽ thằng cu naruto ôm hai con búp bê gon với killua.bộ của trẻ ấy, cỡ tập 5 tập 6 j đấy.thắc mắc từ hồi xưa,thấy lôi hai bộ ấy ra bih nên hỏi vậy.

Hai thằng cha tác giả là bạn chăng , lâu lâu đàm đạo về manga để tìm ý tưởng cho cốt truyện .
Hoặc nhà xuất bản trẻ thấy thiếu trang nên ghép vào . :D
 
solo khỉ j, lão hội trg còn chơi chưa nổi nữa là

kh2i khì, cậu cứ đùa .... hội trưởng solo hok lại thì kệ hội trưởng chứ nà ;;) ... chứ mình hỏi bạn trong truyện có khúc nào nói rằng ông hội trưởng hơn ging hok nà ;;) ... có thể ging gia nhập HXH sau ổng nhưng dzìa tài năng dzà sự tiến bộ thì ging hơn ổng sao ... nói chung GING là 1 ẩn số ... 1 dấu hỏi khổng lồ ;;)
 
Ông chỉ được cái phán linh tinh :))
Tôi nghĩ Ging thuộc hệ cụ thể hoặc điều khiển là chính xác nhất
Mạnh nhất:Feitan
Mạnh thứ 2:Cái thằng có cú đấm máy cưa gia tốc trong tập Ryodan đấu với kiến nữ chúa là gì nhỉ...hix
Mạnh thứ 3:Kuroro
tốc độ của Feitan = tốc độ âm thanh còn quyền của thằng hội trưởng thì nhanh hơn âm thanh rồi, còn so sức mạnh thì feitan no door với hội trưởng, thế nhé.
 
tốc độ của Feitan = tốc độ âm thanh còn quyền của thằng hội trưởng thì nhanh hơn âm thanh rồi, còn so sức mạnh thì feitan no door với hội trưởng, thế nhé.

Khí cũng giống như nội công trong kiếm hiệp . Tăng dần theo thời gian luyện tập mà . Cha hội trưởng luyện niệm cả trăm năm hơn thì sao so sánh được , cùng lắm thằng Feitan cỡ 30 tuồi là cùng .
Killua với Gon chắc cũng cỡ <15 tuổi so với độ tuổi vậy là vô đối rồi . Tui hông có đọc mấy chap gần đây ( lạc hậu quá ::( ) bác nào cho biết giờ thằng Gon fight với Hisoka nổi chưa .
 
Thằng Knuckle đáng lẽ phải cứu thằng Shoot, đằng này bỏ mặc bạn mình để đánh nhau, quả này không đỡ đc rồi :|
 
Tác giả cho chết bớt đi để vẽ truyện cho dễ chăng ^^
 
Thế mà ban đầu bày đặt khóc cho người ta, giờ lại để cho người ta chết, đập cái bốp cái mặt xuống sàn :-j

Phải coi lại đoạn đối thoại đó coi có chi tiết nào phải suy nghĩ ko, chứ Knuckle thuộc loại người tình cảm, ko dễ dàng bỏ mặc bạn bè mình đâu :|
 
Chính xác là Shoot quyết hi sinh tính mạng để đấu với Yupi, Knuckle cũng nhận thấy quyết tâm của Shoot. Nhưng thằng Yupi nó lại không thấy :p. Yupi nó không thèm kill Shoot (khi đứng trên tầng 2 nhìn xuống), và cũng không thèm đuổi theo Knuckle. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của cả 2 thằng (bị coi như rác rưởi). Do đó Shoot cũng xúi Knuckle đi choảng với Yupi.
Câu nói "hay" nhất chap : There are some things more important than the world.
 
Chính xác là Shoot quyết hi sinh tính mạng để đấu với Yupi, Knuckle cũng nhận thấy quyết tâm của Shoot. Nhưng thằng Yupi nó lại không thấy :p. Yupi nó không thèm kill Shoot (khi đứng trên tầng 2 nhìn xuống), và cũng không thèm đuổi theo Knuckle. Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của cả 2 thằng (bị coi như rác rưởi). Do đó Shoot cũng xúi Knuckle đi choảng với Yupi.
Câu nói "hay" nhất chap : There are some things more important than the world.

Bạn này phân tích khá hay, tôi rất thích những bài phân tích dạng này.

Đúng là khi đó thằng Yupi nó nhìn xuống Shoot, tư thế của 2 thằng đúng là có khác nhau, 1 thằng thì bò lăn bò toài còn 1 thằng thì đứng từ trên nhìn xuống bằng nửa con mắt. Còn 1 thằng thì bị đánh bỏ chạy. Cái sự khinh bỉ đó, Shoot sắp chết cũng không nhịn nhục nổi !

"Please, Knuckle ! Dammit all !!! That Bastard ! he just looked at me like a piece of trash !!! you smash that bastard for me, too !!! <--- :((
 
kh2i khì, cậu cứ đùa .... hội trưởng solo hok lại thì kệ hội trưởng chứ nà ;;) ... chứ mình hỏi bạn trong truyện có khúc nào nói rằng ông hội trưởng hơn ging hok nà ;;) ... có thể ging gia nhập HXH sau ổng nhưng dzìa tài năng dzà sự tiến bộ thì ging hơn ổng sao ... nói chung GING là 1 ẩn số ... 1 dấu hỏi khổng lồ ;;)

sao ko?cãi nhau mãi,
hội trưởng là số một thế giới mà, lần đầu nhìn thấy con mèo, ông nói zậy:cool:
 
ai nói là ổng số 1 thế giới vậy , ổng với ông nội Killua còn chưa bik ai hơn ai nữa là
 
ai nói là ổng số 1 thế giới vậy , ổng với ông nội Killua còn chưa bik ai hơn ai nữa là

Ông hội trưởng được coi là người có niệm mạnh nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. đó là những gì được nói đến trong truyện
 
Ông hội trưởng được coi là người có niệm mạnh nhất thế giới tại thời điểm hiện tại. đó là những gì được nói đến trong truyện

khì khì, ừ thì trong truyện ghi như dzậy, nhưng khi đó cùgn lắm cũgn chỉ so với fần hunter thuộc loại chịu xuất hiện, chứ với cậu GING thì cho tớ xin nhé, cậu ấy mai danh ẩn tích, dzà cũgn chỉ thấy cậu ấy tham gia việc tạo ra đảo tham lam ;;) ... chứ về sức mạnh của cậu ấy bây giờ thì bố ông hội trưởng cũng hok biết được, bời sự xuất hiện của cậu ấy trên lưng 2 con wái vật là cực kì ấn tượng T_T ;;) , uki ...
 
khì khì, ừ thì trong truyện ghi như dzậy, nhưng khi đó cùgn lắm cũgn chỉ so với fần hunter thuộc loại chịu xuất hiện, chứ với cậu GING thì cho tớ xin nhé, cậu ấy mai danh ẩn tích, dzà cũgn chỉ thấy cậu ấy tham gia việc tạo ra đảo tham lam ;;) ... chứ về sức mạnh của cậu ấy bây giờ thì bố ông hội trưởng cũng hok biết được, bời sự xuất hiện của cậu ấy trên lưng 2 con wái vật là cực kì ấn tượng T_T ;;) , uki ...

Bố ông hội trưởng ko biết thì mình làm sao biết được :-j, mà đã ko biết thì tính vào làm j cho mệt óc :-j
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top