TuDragon76
Samus Aran the Bounty Hunter
- 9/6/02
- 6,144
- 1,590
Sao tui nghi lão Nereto "tèo" sau khi giải quyết xong Kiến Vua quá !
It's time !
It's time !Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
It's time !Đơn giản chỉ là tôi muốn nghe ý kiến của mọi người.
Sự thật là sau khi chứng kiến năng lực của Nereto, câu hỏi đặt ra là : trên thế giới có mấy người thắng đc ông ta ?
1 chưởng của ông ta được xuất ra trong vòng 1/1000 giây, với tốc độ đó thế giới có ai theo kịp ? Bởi vì ông ta quá mạnh nên mới đc chọn là người solo với King.
Còn về Gin, lúc Gon mới rời khỏi đảo cá voi thì người đọc biết được Gin là thuộc top 5 niệm nhân mạnh nhất thế giới. Nhưng từ đó đến nay, biết bao thời gian, bao thăng trầm, Gon cũng đã trưởng thành không ít. Cái top kia cũng phải thay đổi.
Nếu muốn nói chính xác phải nói : cho đến thời điểm câu nói khẳng định Gin thuộc top 5 chư ko phải cho đến hiện nay, vì hiện nay đã là chap 277 rồi.
nói Ai mạnh hơn ai chưa có ji là chắc chắn cả.
chưa chắc Netero mạnh hơn Ging cả
nhưng ging cũng chẳng biết là Thứ mấy trong top 5 cả . tất cả chỉ là ngày xưa , quá khứ thôi
... đây là những câu mình thấy có lí
.... mình không nói rằng chắc chắn là GING mạnh hơn hội trưởng, hay là vua kiến ... mình chỉ nói có thể thôi ...
... bởi theo như các cậu đọc truyện từ đầu cho tới bây giờ thì các cậu cho tớ hỏi có khúc nào chứng tỏ được sức mạnh bí ẩn của ging hok nà :cool: .... hay là các cậu cũng chỉ dựa vào những lời nói hok chắc chắn của 1 nhân vật trong tuyện, nếu mình nhớ hok nhầm thì là lúc mà tụi thằgn gon thi xong ra hỏi BGK thì fải, òy mấy đứa trong BGK chỉ bảo là "nghe nói .... 5 ng` mạnh nhất", thế thì rõ ràng cả nhân vật trong truyện còn hok chắc chắn thì cũng đâu có chứng cứ nào chứng minh được việc ging hok bằng hội trưởng hay là vua kiến đâu .... chẳgn wa tác giả lăng xê cho ông hội trưởng hơi bị nhiều
nên các cậu mới có cảm giác như dzậy chứ sức mạnh của ging wả thật là 1 ẩn số .... :cool:Mà là hội trưởng Hunter phải có thực lực rất mạnh . hơn nữa ông này trong quá khứ đã đc nói là có niệm mạnh nhất mà . nghiêng về việc netero mạnh hơn ging
.... bởi những gì cậu này nói ko phải hoàn toàn là ko có lí, cũng có cơ sở đó chứ .... nhưng việc làm hội trưởng Hunter với việc sức mạnh thì có lẽ là 2 đìu khác nhau
... này nhe, có thể là ông hội trưởng ổng mạnh nhất cho tới thời điểm cậu ging nhà ta đi thi hunter
... nhưng sau đó có thể sẽ có người mạnh hơn nữa nhưng nếu như cứ mạnh òy bảo làm hội trưởng thì hok thể chấp nhận được, bởi cần kinh nghiệm ... nên nếu hỏi hội trưởng và ging ai mạnh hơn thì tớ chỉ bảo rằng 51/49 ... 1 fần nghiên về cậu ging bởi cậu cu-te :'> ... 

đồng ý với bác . là nguời VS king ko phải vì là hội trưởng mà là vì Netero là người có Niệm mạnh có thể nói là nhất trong hiệp hội Hunter .1 chưởng của ông ta được xuất ra trong vòng 1/1000 giây, với tốc độ đó thế giới có ai theo kịp ? Bởi vì ông ta quá mạnh nên mới đc chọn là người solo với King.
Hắn là loại người "đi mây về gió" chả quan tâm gì đến thiên hạ cả, con hắn hắn còn quăng đó đi mất tích thì thiên hạ lẫn hội Hunter có nghĩa quái gì với hắn !
Tui nói không phải trách Ging nhưng đúng là có những người như vậy, họ có những quan tâm đặc biệt khác người, không thích bị ràng buộc nên những cái như "hội trưởng Hunter" hay "cứu thế giới" chẳng làm họ quan tâm.
. Đơn giản chưa ai biết hết thực lực của Pisoga, Kuroro (ko nhớ rõ tên Bang chủ Ryodan), bà Bích Quy
. Đấy là bỏ qua nhóm của GING vì chưa thấy chiến đấu. Lập luận do được chọn solo với KIng không vững chắc vì chắc gì lão đã solo thắng King? Biết đâu sau khi lão chết những nhân vật mạnh hơn lão như GING mới xuất hiện? Nhân vật chính thường xuất hiện vào thời điểm quyết định - Mã Văn Tài lộng ngôn. 
Pisoga coi Kuroro là đối thủ , suy ra thực lực Kuroro ngang = hoặc nhỉnh hơn Pisoga 1 chút .Kuroro đánh ko lại Zeno. Mà Zeno thì chưa chắc đã bằng hội trưởng. Biscuit thì càng ko thể ngang = với hội trưởng NeteroĐơn giản chưa ai biết hết thực lực của Pisoga, Kuroro (ko nhớ rõ tên Bang chủ Ryodan), bà Bích Quy
có khi nào xảy ra khả năng là thằng kiến đấy mới là King thật sự còn thằng King bây h thì ko phải ko nhỉcòn thằgn kiến vua nhìn bé tẻo tèo teo đc con gì mang về nuôi ấy ... chắc sau này nó với anh nó sẽ đập nhau dzì bà mẹ đã sinh ra chúng ---> hết chiện

có khi nào xảy ra khả năng là thằng kiến đấy mới là King thật sự còn thằng King bây h thì ko phải ko nhỉ
Pisoga coi Kuroro là đối thủ , suy ra thực lực Kuroro ngang = hoặc nhỉnh hơn Pisoga 1 chút .Kuroro đánh ko lại Zeno. Mà Zeno thì chưa chắc đã bằng hội trưởng. Biscuit thì càng ko thể ngang = với hội trưởng Netero
.Pisoga coi Kuroro là đối thủ , suy ra thực lực Kuroro ngang = hoặc nhỉnh hơn Pisoga 1 chút .Kuroro đánh ko lại Zeno. Mà Zeno thì chưa chắc đã bằng hội trưởng. Biscuit thì càng ko thể ngang = với hội trưởng Netero
Hai cái cuối cùng tôi thấy chả có cơ sở gì để kết luận.Pisoga coi Kuroro là đối thủ , suy ra thực lực Kuroro ngang = hoặc nhỉnh hơn Pisoga 1 chút .Kuroro đánh ko lại Zeno. Mà Zeno thì chưa chắc đã bằng hội trưởng. Biscuit thì càng ko thể ngang = với hội trưởng Netero
Còn mạnh nhất thế giới hay không thì còn phải xét. Vì trong hiệp hội Hunter không phải điều động được bất cứ ai trong hiệp hội tham gia vào để đánh với kiến, nên không thể nói Netero được cử đánh vua là mạnh nhất trong hiệp hội Hunter. Mà thế giới người sử dụng niệm ngoài hunter ra còn nhiều lắm.Netero mạnh thì tôi đồng ý, nhưng đừng lôi cái tốc độ ra làm gì. Thứ nhất tốc độ Nereto chưa được khẳng định là cao nhất. Thứ hai tốc độ cao chưa chắc là mạnh. Con báo là một ví dụ, tốc độ cao hơn nhưng không mạnh hơn Morau với Knuckle.
Nereto là mạnh nhật trong những người tham gia đánh kiến bây giờ, ok, câu này là đúng. Nhưng đối với tôi, cho tới chap 277 này người mạnh nhất truyện là Nereto, dĩ nhiên là xét những người mà chúng ta đã đọc. Và câu này tôi đã nói ở bài trên, tôi vẫn giữ ý kiến này. Lão Zeno, sát thủ khét tiếng mà khi nhắc tới Nereto cũng phải tỏ ra kính nểHai cái cuối cùng tôi thấy chả có cơ sở gì để kết luận.
Nói chung theo tôi Netero là mạnh nhất, nhưng mạnh nhất trong những người tham gia đánh với lũ kiến lúc nàyCòn mạnh nhất thế giới hay không thì còn phải xét. Vì trong hiệp hội Hunter không phải điều động được bất cứ ai trong hiệp hội tham gia vào để đánh với kiến, nên không thể nói Netero được cử đánh vua là mạnh nhất trong hiệp hội Hunter. Mà thế giới người sử dụng niệm ngoài hunter ra còn nhiều lắm.

thì tôi bảo zeno chưa chắc đã ngang = với netero mà. Còn biscuit thì khẳng định là ko thể = netero dc. Trong những nhân vật đã xuất hiện , có khả năng mạnh hơn netero chỉ có thể là King và GingHai cái cuối cùng tôi thấy chả có cơ sở gì để kết luận.
Cái câu đó chính xác là :À nói về Zeno với Netero tôi nhớ đoạn lúc Zeno nói thế này, đại ý: "Netero là người duy nhất sau khi đánh với ông nội Zeno mà còn sống để kể lại chuyện đó". Đại ý là vậy, không nhớ tôi đọc với dịch có chính xác hay ko. Nếu là vậy thì ông nội Zeno vẫn mạnh hơn (vì nếu Netero thắng thì chả ai nói vậy).
Lý do là con mèo quá mạnh mà thôi ! Và từ đầu tới giờ đều là so sánh người-người chứ ko so sánh người-kiến. Trong lúc Nereto tung chưởng, thời gian xem như dừng lại, vì nó chỉ là 1 phần ngàn của 1 khoảnh khắc, hơn nữa cú chưởng đó của Nereto chỉ nhằm mục đích tống Pitou đi ra xa mà thôi.Dù sao xem lại đoạn Netero đánh con mèo thấy mạnh thật, con mèo không kịp phản ứng gì, ăn trọn một đòn. Nhưng theo ý kiến chủ quan tôi vẫn thấy Netero chỉ có thể đánh bay con mèo đi, không đủ lực để gây sát thương cho con mèo. Nếu có đủ sức đánh trúng và gây sát thương cho con mèo thì lão đó làm ngay chứ chả có lý do gì để nương tay. Nên tôi vẫn nghĩ Netero đánh "nhanh" nhưng không đủ "mạnh".
. Kuroro bị Zeno bắt do lúc đó phải đấu với 2 cha con nhà họ, còn việc nói Kuroro thua Zeno đó chỉ là lời của lão khi Kuroro hỏi. Pisoga chưa đấu với những cao thủ đã xuất hiện trong truyện tới thời điểm bây giờ như Netero, Zeno hay Kuroro nhưng có thể chắc chắn những người còn lại gặp Pisoga đều cảm thấy lo lắng khi hắn hưng phấn
. Mà cơ sở nào nói bà Bích Quy kia ko thắng được 2 ông già?Ging không quan tâm đến hiểm họa của loài người !Hắn là loại người "đi mây về gió" chả quan tâm gì đến thiên hạ cả. Tui nói không phải trách Ging nhưng đúng là có những người như vậy, họ có những quan tâm đặc biệt khác người, không thích bị ràng buộc nên những cái như "hội trưởng Hunter" hay "cứu thế giới" chẳng làm họ quan tâm.
Gin thuộc loại ko muốn ngồi 1 chỗ, không thích tiếp xúc nhiều người, là lãng tử lang bạt không màng thế sự. Vì vậy vụ kiến này ko có mặt anh ta là đúng, hơn nữa chưa đến lúc tác giả cho anh ta xuất hiện.
Về ý kiến của anh M4 nói ông Netero mạnh nhất thời điểm hiện tại vì lão được chọn solo với King em không đồng tình ... Lập luận do được chọn solo với KIng không vững chắc vì chắc gì lão đã solo thắng King? Biết đâu sau khi lão chết những nhân vật mạnh hơn lão như GING mới xuất hiện?
Nói chung theo tôi Netero là mạnh nhất, nhưng mạnh nhất trong những người tham gia đánh với lũ kiến lúc này Còn mạnh nhất thế giới hay không thì còn phải xét. Vì trong hiệp hội Hunter không phải điều động được bất cứ ai trong hiệp hội tham gia vào để đánh với kiến, nên không thể nói Netero được cử đánh vua là mạnh nhất trong hiệp hội Hunter.
..... wả thật việc hội trưởng mạnh nhất thế giới là tớ hok chấp hận được dù cho có đọc tới hay ko đọc chap 277 đi nữa, còn lí do mạnh nhất chỉ vì ông là người ra solo với king thì lại càng hok thể ^^ ... có thể nói, .... ko biết các cậu nghĩ sao, nhưng với tớ đó là trách nhệim của 1 hội trưởng ... còn những lãng khách khác thì chưa đc đề cập tới, diển hình là cậu ging nhà ta và ... các bạn của cậu ấy
... các cậu hãy nghĩ xem, đâu thể ông netero cứ đúng đầu thì ông là ng` mạnh nhất, dưới trường của ông có thể có nhìu người tài hơn sao
.... điển hình là cậu triệu tử long (thần tượng của tớ
) là tướng dưới của lưu bị đấy thoai, ... mặc dù cậu GING này có vẻ hok wan tâm đến mọi việc cho lắm,
... nhưng chắc chắn sẽ có tình huống cậu xuất hiện dzà khi ấy sức mạnh của cậu sẽ được kiểm chứng
.... Nói con báo yếu hơn Morau và Knuckle cũng chẳng đúng, vì khi 2 thằng này đánh nó nó chỉ dùng thân thể nó đỡ đòn, lúc đó nó đã biết niệm đâu mà dùng khí bao bọc được. Trong khi 2 thằng kia dùng niệm tăng khả năng đánh nó mà cũng có làm nó bị gì đâu.
... thì khi đó nó chỉ mới biết chút chút thoai àh
.Kuroro đánh ko lại Zeno.
...à Zeno thì chưa chắc đã bằng hội trưởng
À nói về Zeno với Netero tôi nhớ đoạn lúc Zeno nói thế này, đại ý: "Netero là người duy nhất sau khi đánh với ông nội Zeno mà còn sống để kể lại chuyện đó"...Nếu là vậy thì ông nội Zeno vẫn mạnh hơn (vì nếu Netero thắng thì chả ai nói vậy).
Dù sao xem lại đoạn Netero đánh con mèo thấy mạnh thật, con mèo không kịp phản ứng gì, ăn trọn một đòn. Nhưng theo ý kiến chủ quan tôi vẫn thấy Netero chỉ có thể đánh bay con mèo đi, không đủ lực để gây sát thương cho con mèo. Nếu có đủ sức đánh trúng và gây sát thương cho con mèo thì lão đó làm ngay chứ chả có lý do gì để nương tay. Nên tôi vẫn nghĩ Netero đánh "nhanh" nhưng không đủ "mạnh".
... con mèo có thể là bị bất ngờ thoai chứ về việc chấn thương thì tớ nghĩ là hok sao hết (theo chủ y của tớ ^^) ... còn nhớ lần nó đứng trên cái thành cách mấy kí lô met mà nó cũng làm thằng kite sợ teo chym là tớ còn thấy ngán nó >_<