Gửi những người cứ con Ging là nhất này:
thật sự tớ khoái Gon, thần tượng Hisoka của tớ đánh giá cao Gon thì tất nhiên nó cool rồi, nhưng cứ cái kiểu con Ging, gen Ging, mà vẫn chưa biết Ging là cái thằng mả mẹ nào cứ đồn là nhất thì thật là ...
Ông thật là vớ vẩn

, tui chỉ suy diễn theo cách ông suy diễn thôi

. Nói Kill do được Zeno tâng bốc là tương lai là người mạnh nhất nhà Zaoldyeck, từ đó suy ra Kill mạnh hơn Gon thì thật khó đỡ

. Người mạnh nhất nhà Zaoldyeck về niệm thì xếp thứ mấy, ông biết ko

. Còn ba Gon là Ging là 1 trong 5 người mạnh nhất nhá

. Tui chỉ suy diễn theo cách của ông thôi

.
Cái chuyện luyện khí, killua hoàn toàn chuyên tâm phục hồi cánh tay chứ không được phép luyện, bởi khí điều hòa trong cơ thể cũng làm ảnh hưởng vết thương.
Thứ 2 là tớ không nghĩ các cậu lại hiểu là từ lúc ở nhà zaoldyech thì Killua đã trội khí hơn Gon. Gon khí nhiều mà điều hòa không tốt như Killua thì lượng khí công-phòng chắc gì kịp đáp ứng.

Có chỗ nào nói là luyện khí ảnh hưởng tới vết thương ở tay

, chỉ tui coi

. Nói việc luyên các bài tập của tửng hệ ảnh hưởng đến tay thì còn nghe được

. Nói gì mà chả có logic tí nào

. Câu trước nói Kill khí trội hơn Gon, sau lại thừa nhận là Gon khí nhiều

, vậy trội hơn cái gì

. Kill trội hơn ở việc điều khiển khí thì ai chả biết

. Mà Gon kể từ lúc đánh với Knuckle có ai biết nó tiến bộ đến đâu trong việc điều khiển khí đâu nhỉ

, nếu nó điều khiển tốt + lượng khí khủng thì ko mạnh hơn Kill à

. Còn nói Kill đi thi Hunter ko luyện khí là do ông ko đọc kĩ rồi

, Biscuit có dặn Kill vẫn phải tập luyện đều đặn mà, chỉ là tác giả bỏ qua ko vẽ mấy đoạn đó thôi.
Tiếp nữa là thằng Gon ngu liều mình không sợ chết, khổ nỗi cái thằng này chết là hết truyện nên tới giờ vẫn sống nhăn.
Nói vậy thì tranh cãi làm gì

, Kill cũng có main char shield đấy thôi

. Đưa ra lý lẽ thuyết phục quá nhỉ

. Tất nhiên viết truyện về một nhân vật nào đó thì dĩ nhiên nhân vật đó có nhiều lúc gặp nguy hiểm nhưng nhờ may mắn hay gì gì đó vẫn vượt qua được thì mới viết, chứ mới vào đã tử ẹo thì viết làm mẹ gì

.
Tớ không biết các cậu lấy những sở trường sở đoản nào để so sánh Gon trội hơn Killua, nhưng bám víu vào cái việc ngu dốt là điều kiện ấu thơ với lúc bắt đầu tập luyện là không được. Nếu thế hóa ra Kurapika vô địch à???
Hiện giờ nếu xét về tốc độ thì Kill hơn hẳn Gon, nhưng nếu 1 vs 1, đánh cận chiến thì lượng khí Gon khủng hơn Kill rất nhiều

, với lại việc điều khiển khí của Gon chắc đã có tiến bộ vượt bậc kể từ khi đánh với Knuckle, nên xáp lá cà là Kill bất lợi ngay

. Kurapika chỉ vô đối với Ryodan lúc trước mà thôi, mà nó có sức mạnh đó chẳng qua là nhờ có năng lực đặc biệt + quy tắc ràng buộc thôi

chứ có phải là công sức tập luyện đâu

. Nếu làm theo cách của Kura thì Gon và Kill còn mạnh hơn ấy chứ

.
Niệm của Gon với Killua khi mới được khai thông huyệt đạo thì đứa nào mạnh hơn??? ngang nhau nhé. Killua chỉ thêm được cái thân thủ và sức mạnh thôi.
Tới lúc đánh với ulsu kinh nghiệm thực chiến của Gon vẫn là số 0.
Còn kinh nghiệm nữa chứ

.
Nên nhớ là chỉ trong vài tháng mà cả gon và Killua đều tiến bộ rất nhiều, vậy thì 1 tháng nghỉ ngơi của killua không lẽ không đủ để Gon gần bắt kịp Killua? Hơn nữa là Killua luôn chờ đợi Gon cùng tiến bộ.
Thông minh bất chợt nhu Gon thì so sánh như thế nào với Killua???
Suốt ngày bảo đứa này trội hơn đứa kia, lấy nhận xét của morau để tâng bốc Gon trong khi tính ông này khoái những thằng như thế, thử lấy nhận xét của bisciut đi.
Niệm thì vô biên, tăng giảm theo tinh thần, Killua cũng được nhờ cái đào tạo mà các chú bám víu để thiên vị Gon mà làm cho tinh thần kém hơn Gon đấy, còn bấu víu nữa đi.
Lúc đó cả bọn đang tập trung đối phó với ma lựu đạn, Gon có tập bài gì đâu ngoài bài tập phóng xạ vượt cấp mà cuối cùng chả mang lại kết quả gì cả

. Ngoài lần đó Kill bị thương thì tui nhớ đâu có lần nào bị nữa đâu nhỉ ^^".