Killua được cho là tắm trong điện từ nhỏ thì khi nó tập niệm và nạp điện vào người để làm tăng khí thì đó có được cho là điều thuận lợi của nó từ trước ? Cái sự gọi là nền tảng đấy nó khiến cho Killua thông minh hơn, dễ thích ứng hơn và giỏi hơn Gon là chắc chắn. Một thằng sống giữa xứ văn minh thì phải thông minh hơn thằng người rừng chứ ! Cho đến nay Gon chưa hề gặp Gin, bởi vậy không thể nói đảo cá voi sinh ra Gin được vì chúng ta đang nói đến sự dạy dỗ trong 12 năm qua, đúng là Gin mạnh thật nhưng chưa hề dạy dỗ Gon 1 giây phút nào, hoàn toàn trái ngược với Killua. Cũng không thể nói Gon mạnh nhờ có gen của Ging được vì nếu nói vậy thì ông nội Gon hẳn là 1 đại cao thủ hoặc thằng mập anh Killua tại sao lại chỉ là 1 thằng cùi bắp ?
Từ sau chapter Gon chờ Pitou chữa cho Komugi, sau này mối quan hệ của Gon và Killua sẽ có ít nhiều thay đổi, có lẽ Gon sẽ 1 mình đi tìm cha còn Killua quay về nắm giòng họ trong tay. Về căn bản Killua trở nên hèn nhát như thế 1 phần do Illumi, 1 phần cũng do nó. Việc nó cứu Gon khi Kaito versus với Pitou ai cũng nghĩ là tốt, nhưng cũng chẳng phải là tốt vì đã bỏ mặc Kaito chết bất luận khi đó Kaito bảo nó hành động đúng, việc Gon khi đó vận niệm để đánh Pitou ai cũng cho là ngu nhưng cũng chẳng phải ngu vì nó làm thế để bảo vệ 2 người đi chung nó. Nhưng nếu là Nobunaga khi đấy thì có bỏ mặc Ubogin không, chắc chắn là không ! Togashi xây dựng nhân vật nào cũng phức tạp, tình huống nào cũng khiến người ta suy nghĩ, ngay cả bọn đồi bại như Ryodan về mặt nào đấy vẫn là người tốt, và cả bọn kiến cũng chỉ 1 nhóm nhỏ là xấu, còn lại hầu hết là tốt.
Thôi năm mới rồi bàn chuyện khác đi !
cũng 12 tuổi Ging rời đảo cá voi, trước đó thì đảo cá voi là đất sống của Ging, và Gon cũng vậy.
Skill của Gon, cũng nhờ được khả năng phán đoán oẳn tù tì mà có thể ra được chiêu đúng lúc cần thiết, đây là một điều kiện rất thuận lợi để biến skill của Gon thành 1 vũ khí lợi hại. Về mặt nền tảng, Gon được lợi về mặt tinh thần rất nhiều, đã là nền tảng thì góp lợi về sau chứ không phải là thực lực hiện tại.
Killua bỏ mặc Kaito không phải vì hèn nhát, mà là lo cho tính mạng của Gon, với ai có thể mặc kệ, nhưng với Gon thì killua thà hi sinh mình chứ không thể để Gon chết, 1 phần nữa là biết thế nào là đúng sai, đưa Gon đi cũng là thực hiện trăn trối của kaito rồi, kaito cũng rất thích Gon, điều cần làm là tốt cho mọi người chứ không phải nông nổi rồi gây họa cho mọi người. Đó là cách nghĩ của Killua và cũng là cách hoạt động của Ryodan. Ryodan là một băng nhóm điển hình của tội ác, hoàn hảo. Nếu so sánh thì Killua chính là thành viên Ryodan còn Gon là BĂNG Ryodan. Chẳng phải sau đó Gon đã cám ơn Killua đấy sao. Cũng không thể phủ nhận việc killua cắn rứt về việc bỏ lại Kaito, vậy bản chất của Killua cũng xả thân vì bạn bè, nhưng ngay tại lúc đụng pitou thì cây kim trong đầu Killua phát tác. Tuy nhiên chạy trốn vẫn không quên Gon.
Gon có thể hi sinh vì những người không quen biết, nhưng lại vô tình không quan tâm đến những người cạnh mình, Killua thì lại khác, những người không quen biết có thể chết hết nhưng 1 người thân của Killua thì không thể chết.
Gon đã làm thay đổi Killua khá nhiều, Killua đã phải đấu tranh nội tâm giữa bản chất của một sát thủ và một con người mong muốn có bạn bè. Chỉ cần 1 trong 2 con người đó chiến thắng, tâm lý ổn định thì Killua sẽ trưởng thành lên rất nhiều.
.
___________Auto Merge________________
.
Nói thật, đọc bài của ông tui chỉ muốn chửi vào mặt ông thôi, nói chả có cái dẫn chứng nào ra hồn, toàn tự tưởng tượng ra. Kiếm dùm trong cái chap đó cảnh nào nói cái đó là đang luyện khí thế

. Tui reply với ông thì cũng đã bỏ tí thời gian ngồi đọc lại chap đó rồi mới nói, chứ ko phải như ông,
Mr. luôn luôn đúng ạ

. Mà cũng công nhận là tui ngu thật

, chả biết tự dưng rảnh rỗi bỏ công sức ra cãi nhau với một đứa đầu óc toàn bã. Nói thì làm ơn đưa cái dẫn chứng, đừng có đuối lý rồi chửi người này người nọ ngu

.
từ lúc Gon tập luyện với bisciut bài tập lưu thông khí, rồi biscuit nghĩ cần có 1 vũ khí mới cho trận chiến bài tập phóng xạ, rất tiếc bài tập phóng xạ chưa hoàn thành, chuyển lại bài tập lưu thông khí. Cái đồng hồ là đo khoảng delay giữa ngưng và triền. Theo tớ là thế, theo cậu là gì?? điều gì cần sai số 0,01s? . Lưu thông khí trong cơ thể là vấn đề căn bản nhưng không luyện được trình độ cao thì không kịp đáp ứng khả năng chiến đấu, khí có dồi dào mà không biết sử dụng thì cũng bằng thừa, chiến đấu lâu dài là chết. Bằng chứng thành quả tập luyện của Gon không phải ở lúc tập mà là lúc chiến đấu với Unslum chính unslu thừa nhận. Chốt đi chốt lại làm ơn nhớ việc tranh nhau cãi là gì, đó là trong khoảng thời gian Killua trị thương thì Gon tiến bộ rất nhiều với những bài tập khắc nghiệt.
Đồng ý là đã quá lời với cậu, tất niên xỉn quá. Ráng lết cuối năm thì đóng cái chủ để mất đoàn kết giữa gon và killua lại. đau lòng.