HunterXhunter 's fanclub [3]

Status
Không mở trả lời sau này.

berong91

Mario & Luigi
Tham gia ngày
10/12/07
Bài viết
892
Reaction score
15
các bác chuyển topic đi là vừa =))
qua nhà mới nào
tiếp tục kéo cho đến khi ra chapter mới
 
Tớ póc tem nè =))
Không hiểu Gon với Killua bây giờ ai trội hơn nhỉ :-/
 
Tui nghĩ nếu xét toàn diện thì Gon đang nhỉnh hơn :D ( công - thủ- endurance... trừ intell với skill thui ;))) nhưng nếu đánh nhau thì tui cá là Killua ăn :p (cỡ 70 %. Dù sao thì trong niệm chiến ko có chuyện gì là chắc ăn 100% hết-trích ý từ lời Morau :'> )
 
Killua có tố chất của sát thủ. Như khả năng dẻo dai, óc phán đoán, sự nhanh nhạy...

Có điều, tuy Gon hơi (hơi thôi nhé) thiếu thông mình hơn Killua, óc phán đoán không bằng Killa nhưng lại là có giác quan thứ sáu nhạy bén hơn, và hành động (có vẻ) khó lừong hơn. Nói đơn giản, tuy Killua có ưu thế là từ nhỏ đựoc rèn luyện trong môi trừong sát thủ, thì Gon cũng có bản lĩnh tự trui rèn trong rừng rậm (đánh hơi thính hơn chó cơ mà -.- ) Skill có lẽ một 9 một 10 :|
Nếu đánh nhau, tố chất một sát thủ sẽ khiến K khi cảm thấy nguy hiểm sẽ chùn chân, còn Gon đảm bảo sẽ liều chết tới cùng. Nên tớ nghĩ, đánh kiểu liều chết Gon lợi thế hơn ( 55-45)

btw, chiến đấu trong thế giới của Niệm, ko có gì là chắc chắn 100% ---> cái này đúng 8->
 
Tui nghĩ nếu xét toàn diện thì Gon đang nhỉnh hơn :D ( công - thủ- endurance... trừ intell với skill thui ;))) nhưng nếu đánh nhau thì tui cá là Killua ăn :p (cỡ 70 %. Dù sao thì trong niệm chiến ko có chuyện gì là chắc ăn 100% hết-trích ý từ lời Morau :'> )
Niệm của Morau là gì nhỉ....cái tẩu thuốc dài dài đó để làm gì :-/
Lúc ông này xuất hiện lần đầu thì tui tưởng đó là cái thanh trảm mã đao dài như trong Kenshin =))
 
Kịch bản đê kịch bản đê:

Hội truởng Ne đấu với King thua bị nó măm thịt. Nhưng sức mạnh của Ne không dễ bị áp chế, kết cuộc là phản kháng lại niệm của bản thân của King. Kết cục là King phải ở đâu đó tiêu hóa hết sức mạnh của Ne.

Killua giúp Kn chiến thắng Yupi xong quay lại chỗ Gon giúp cậu chàng úynh P. P thua, Gon bảo P quay về chữa cho Kait như P phá lên cười : ta lừa mi đó, hắn bị cát cụt đầu từ thưở nào, chữa làm sao đuợc. Cái thân hình đó chỉ là xác sống thôi. P đang cuời ha hả, G đau đớn quá tung một cú Jajaken, P die.
Pufu bị úynh hội đồng chết nghoẻo.
Ne và King mất tích, hội Gon tiu nghỉu quay về. Không dè gặp lại anh chàng Leo, anh ta đã học thành công Niệm và có năng lực "Dao mổ thần kì". Leo đựoc cả bọn đưa đến chỗ Kait. Anh ta dùng năng lực của mình tiêu diệt bọn sứ giả tử thần bám trên thân xác Kait ( giống kiểu Sess xài Thiên sinh nha :D) Kait thoát cảnh xác sống nhưng tâm hồn bị khiếm khuyết, tay nhặt lá chân đá ống bơ lúc mê lúc tỉnh. Tuy nhiên những lời nói trong lúc tỉnh đã gọi ý cho Gon tìm đuờng đi gặp cha. Cậu ta muốn cha bảo ai đó - người tạo ra lá Hô hấp đại thiên sứ, khôi phục lại con người Kait như truớc kia.
Khi cha con G đoàn tụ thì King - lúc này đã tiêu hóa xong niệm của Ne và rất mạnh - tìm đến. Một trận kịch chiến xảy ra, Ging tuy cực mạnh song King sau khi tiêu hóa Niệm của Ne thì còn mạnh hơn. Kết cục là Ging ( và bạn của mình? ) dùng tuyệt chiêu khóa King lại để Gon tung Jajaken tiêu diệt tất cả. Tội nghiệp cha con vừa trùng phùng đã phải phân li.

Có điều, sự hy sinh của Ging và bạn bè không đạt kết quả. King chưa chết hẳn, hắn ta còn một năng lực khác là hôi phục, tái tạo ( kiểu Xên Bọ hung :D ) Nhưng do bị thưong quá nặng nên việc hồi phục vô cùng khó khăn. Vô tình ahwns biết mình còn một đứa em, bèn tìm đến và bảo đứa em hãy ăn mình để tiếp tục tham vọng thống trị thế giới. Mưu tính của King là tuy hắn bị thưong nặng nhưng vẫn mạnh hơn em mình, nên khi bị em mình ăn, hắn có thể gặm khoét từ bên trong, chiếm luôn thân xác của em mình để phục hồi nhanh hơn. Tuy nhiên hắn đã lầm, đứa em đuợc nuôi duỡng trong môi trừong khác, trứoc giờ chưa từng ăn thịt nguời và lại được kể lại sự dã man của anh nó, nên không ăn mà nói rằng : ta khác xa hạng như ngươi; rồi tiễn King xuống suối vàng.


Hehe, mua vui vài trống canh ^^! Anh em đọc cho vui thôi náh >:)
 
Tiếp nè....=))
- Gon gặp lại Pisoga và cả 2 tái đấu.Nhưng chưa đấu xong thì anh của Killua xuất hiện chen ngang

- Shizuku vô tình gặp Kurapika và bị cậu hạ sát

- Kurapika gặp Kuroro....nhưng Kuroro học được 1 vài chiêu kỳ lạ khiến cậu ấy thất bại.Sư phụ của Kurapika xuất hiện kịp thời cứu cậu ấy trước khi bị Kuroro hạ sát

- Kuroro đoàn tụ với anh em trong Ryodan

- Franklink đòi tìm giết Kurapika trả thù cho Shizuku nhưng Kuroro ngăn cản

- Gon,Killua và Leo gặp lại Kurapika và sư phụ của Kurapika "gia sư" cho 4 người 1 thời gian
 
trả tôi quyền lập topic đi lão Duy X(
 
Xin 1 chỗ ở page 1 :>
..............................................
 
Chúc nhà mới phát đạt y như nhà cũ [-O<[-O<[-O<

Sư bố bạn nào còn comment ở nhà cũ :devil::devil::devil:
 
Chúc nhà mới phát đạt y như nhà cũ [-O<[-O<[-O<

Sư bố bạn nào còn comment ở nhà cũ :devil::devil::devil:
Có đấy....cái bạn ở trên ông đó =))
Cái thằng đeo kính lúc nào cũng mặc comle màu đen ấy tên là gì nhỉ...không biết niệm của hắn ta là gì... :-/
 
Bác có vẻ đi sau thời đại lắm rồi, kiếm truyện đọc đi còn bàn luận :))

Ai sang topic cũ làm nốt cái post thứ 2000 đi nhỉ ;))
 
Có chap mới chưa mấy bác ? 30 ký tự hoài.
 
Có đấy....cái bạn ở trên ông đó =))
Cái thằng đeo kính lúc nào cũng mặc comle màu đen ấy tên là gì nhỉ...không biết niệm của hắn ta là gì... :-/

Thằng đấy là Novu, niệm của nó là tạo ra căn phòng ảo và chọn được địa điểm để về căn phòng đó.

Ông đọc thiếu quá sao mà bàn luận ?
 
Thằng đấy là Novu, niệm của nó là tạo ra căn phòng ảo và chọn được địa điểm để về căn phòng đó.

Ông đọc thiếu quá sao mà bàn luận ?

Bây giờ bận quá nên lười đọc lại mấy chap đó....mong ông thông cảm :-s
 
Có chap mới chưa mấy bác ? 30 ký tự hoài.
mình mà warn cho một phát thì tay này chỉ có ăn vài cái thẻ trở lên :'> bên kia chắc âm xừ HG rồi =))

Thằng đấy là Novu, niệm của nó là tạo ra căn phòng ảo và chọn được địa điểm để về căn phòng đó.
hờ ... thêm là chỉ mình nó được tự do di chuyển giữa các căn phòng đó thôi anh ạ :'>
 
Có chap mới chưa mấy bác ? 30 ký tự hoài.
À chap mới thì tuần này làm gì có nhỉ , còn khi nào mới có thì chịu . Chì cầu mong cho nó có sớm sớm thui. :D
 
mình mà warn cho một phát thì tay này chỉ có ăn vài cái thẻ trở lên bên kia chắc âm xừ HG rồi

Ủa, HG vào lại được rồi sao. Chậc, mà giờ thấy hết gắn bó với HG rồi. Bên đó không coi trọng FIFA. Tức mình.
 
Ủa, HG vào lại được rồi sao. Chậc, mà giờ thấy hết gắn bó với HG rồi. Bên đó không coi trọng FIFA. Tức mình.
có vào đâu mà biết ko coi với trọng :-" box FIFA mở chiến dịch cá độ từ đời nào rồi =)) rõ xoắn :-"

although this's not any related to this topic ... if you feel any inconvenience ... please forgive me ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top