HunterXhunter 's fanclub [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
chưa chắc đâu vì thằng này cũng chưa bao giờ đánh 1 trận hết sức của nó cả, ko biết khủng khiếp cỡ nào!!
Đến Gon còn công nhận là khí của Pisoga còn kém hơn Pitou mà :'>
 
Kết thúc ấy à ?

- Gon biết được Ging không phải cha ruột của mình mà chính là kẻ giết cha mình (hèn gì tránh hoài không gặp mặt !) vì cha Gon là 1 Đại Ma Đầu, Ging chỉ đem Gon về nuôi.
- Gon và Pisoga là 2 anh em ruột, Pisoga hy sinh để cứu Gon thoát khỏi bị giết bới 1 kẻ thù cực mạnh.
- Kurapika ngủm chung với Kuroro.
- Leo làm việc cho hội Hunter.
- Gon sau trận chiến với gia đình Zaoldyeck (với sự giúp sức của Ging và Pisoga) mất tăm mất tích. Hết phim !

Ôi, trí tưởng tượng thật phong phú ! =)) =))
 
đêm qua vừa đọc tới chap 280, chờ trận đấu của Netero và King b-) !
___________________________
- Gon và Pisoga là 2 anh em ruột,
xét về ngoại hình thì Gon và Hisoka ko có gì giống nhau hết
Gon mắt to tóc đen, còn Hisoka tóc vàng mắt ti hí :lol:
 
đêm qua vừa đọc tới chap 280, chờ trận đấu của Netero và King b-) !
___________________________

xét về ngoại hình thì Gon và Hisoka ko có gì giống nhau hết
Gon mắt to tóc đen, còn Hisoka tóc vàng mắt ti hí :lol:

Chap mới thì còn lâu mới ra...ông cứ nghỉ dài dài đi :))
 
xét về ngoại hình thì Gon và Hisoka ko có gì giống nhau hết
Gon mắt to tóc đen, còn Hisoka tóc vàng mắt ti hí

Đâu có Hisoka mắt cũng to mà chứ đâu có ti hí cho lắm. :))
 
Kết thúc ấy à ?

- Gon biết được Ging không phải cha ruột của mình mà chính là kẻ giết cha mình (hèn gì tránh hoài không gặp mặt !) vì cha Gon là 1 Đại Ma Đầu, Ging chỉ đem Gon về nuôi.
- Gon và Pisoga là 2 anh em ruột, Pisoga hy sinh để cứu Gon thoát khỏi bị giết bới 1 kẻ thù cực mạnh.
- Kurapika ngủm chung với Kuroro.
- Leo làm việc cho hội Hunter.
- Gon sau trận chiến với gia đình Zaoldyeck (với sự giúp sức của Ging và Pisoga) mất tăm mất tích. Hết phim !

Ôi, trí tưởng tượng thật phong phú ! =)) =))

omg nghe cứ như phim truyền hình n tập =)) =)) =))
trí tưởng tượng vãi chưởng
gon một một ông già vớ vẩn nào đấy, rồi 2 người wen nhau .>>>"I'm your father" =)) =)) =))
 
omg nghe cứ như phim truyền hình n tập
trí tưởng tượng vãi chưởng
Công nhận là ông này có chí tưởng tượng phong phú thật đấy, kết thúc như vậy mà ông ấy cũng nghĩ ra được=))=))=))
 
Tưởng tượng đâu có bị đánh thuế, mại dô ! :))
 
Tưởng tượng đâu có bị đánh thuế, mại dô !
Ông anh nói cũng đúng tưởng tượng không đánh thuế, thảo nào ông anh tưởng tượng hay thế:)):)):))
 
Ending 3 (for children =)) ): Gon sắp chết nhưng chưa tìm được ba, cậu khóc, bụt hiện lên hỏi tại sao con khóc, Gon nói rõ tất cả , bụt bèn cho Gon ước một điều ước là ba ở ngay trước mặt. Và điều thần kỳ đã xảy ra. Ging đã xuất hiện, 2 cha con gặp nhau nhưng đáng tiếc chưa kịp nói câu nào Gon đã vãi chưởng mà chết. =))

Sau ending này nhiều phần tử khủng bố đã đến tận nhà Togashi đòi lấy mạng của ông =))
 
Kết thúc nè: Gon đã quá mệt mỏi vì phải đi tìm cha, và vì thấy tủi thân vì thấy người khác có cha mà mình không có nên đã ngồi một mình khóc để đợi bụt hiện lên. Khóc mãi không thấy bụt hiện lên Gon liền gào to, vì không chụi nổi nên bụt phải phải hiện nên vứt cho Gon 1 tấm sớ trong đó có ghi:YAHOO.com.Gon liền vào và gõ: Cách tìm cha. Chính vì vậy mà Gon đã tìm được cha Ging=))=))=))
 
Topic này càng ngày càng bựa, càng ngày càng không muốn vào nữa :|
 
Topic này càng ngày càng bựa, càng ngày càng không muốn vào nữa :|

Đọc từ cuối topic cũ đến topic này đến giờ mới muốn nói một câu: Ông chỉ được cái nói đúng.
 
Chưa có chap mới nên nó thế =))
Thế là hết...topic này sắp chìm vào dĩ vãng :'>
 
Kiếm mãi mới được mỗi cái hình này

b77a6441.jpg
 
Thế anh em mình kiếm hình cos post lên cho mọi người xem chơi giải trí chờ chap mới
 
Topic này càng ngày càng bựa, càng ngày càng không muốn vào nữa
Tớ ko vào từ mấy trang trước rồi, nói chung HxH kén người đọc hơn Naruto nên vào topic này bàn hoặc là bàn nghiêm túc hoặc là spam vớ vẩn chứ ko nửa vời như topic Naruto
 
Tốt nhất mấy ông ở trên nên stop lại mấy cái vụ cầm đèn đi trước ô tô đoán cái kết thúc nhảm nhí đi thì hơn !
 
tác giả lâu quá ko thấy gì, ông này cứ lâu lâu quăng vài chap rồi nghỉ dưỡng bệnh 8-}
@M4 : sao cái chữ ký wen thế, có phải anh "đạo" bài hát ko :'>
 
Ending 3 (for children =)) ): Gon sắp chết nhưng chưa tìm được ba, cậu khóc, bụt hiện lên hỏi tại sao con khóc, Gon nói rõ tất cả , bụt bèn cho Gon ước một điều ước là ba ở ngay trước mặt. Và điều thần kỳ đã xảy ra. Ging đã xuất hiện, 2 cha con gặp nhau nhưng đáng tiếc chưa kịp nói câu nào Gon đã vãi chưởng mà chết. =))

Sau ending này nhiều phần tử khủng bố đã đến tận nhà Togashi đòi lấy mạng của ông =))

chết cười mất thôi =)) =)) =))
kết như thế nào thì chịu ko đoán được. ông Togashi viết cốt chuyện rất bất ngờ, ko biết khi nào thì kết thúc. Như YYH hết chuyện rồi mà đọc vẫn thấy tiếc ngậm ngùi. Cả câu chuyện đầu tiên trong bộ Level E cũng vậy :devil:
Không biết trận đánh với King đã là "trùm phá đảo" chưa ? :p
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top