HunterXhunter 's fanclub [3]

Status
Không mở trả lời sau này.
Tự nhiên nhận thấy là thằng Killua có nhược điểm là hay đánh giá sai năng lực người khác.....Novu thì nó bảo là mạnh còn Ne thì bảo là yếu =))

Ủa Killua nói thế lúc nào thế :|
 
Ko phải Novu ko mạnh, nó mạnh nên mới biết niệm bọn kia khủng khiếp thế nào ~_~. Gặp một thứ trước giờ chưa thấy qua, lại biết nếu đụng độ nó mình sẽ chết, ko sợ mới ghê. Có điều Togashi làm hơi quá :(, sợ thì sợ, dù sao cũng là Hunter cấp cao, kinh nghiệm trận mạc cũng cao, sao lại ra nông nỗi này :(.

Àh mà Novu hạ con chuồn chuồn thế nào ấy nhỉ :|, nó bay tuốt trên trời mà, chẳng lẽ nhảy cao đến cỡ đó *_*?
 
Chưa coi chap mới à ? Coi thì sẽ biết tại sao thôi.
 
Ủa Killua nói thế lúc nào thế :|
À không....đại loại là lúc Novu, Morau và Ne đứng cùng nhau thì nó nói là "các ông thật sự rất mạnh nhưng vẫn không bằng hắn(Pitou)" :))
Bây giờ nghĩ lại chắc Novu đứng cùng hàng với Morau nên đc thơm lây =))
 
Novu thì nó bảo là mạnh còn Ne thì bảo là yếu
Ý tôi hỏi là câu này này :|
Chứ chuyện nó nói câu các ông đều mạnh thì quá bình thường rồi, Killua khi đó có là cái gì đâu
 
Ý tôi hỏi là câu này này :|
Chứ chuyện nó nói câu các ông đều mạnh thì quá bình thường rồi, Killua khi đó có là cái gì đâu

killua nó có mắt nhìn người cao thủ lắm nó luyện với ông nội nó lên chắc biết ngay:'>

mà có gì để móc nhau đâu tác giả chế vãi càng về sau càng loạn:-<
 



link này sao mình đọc không được thế nhỉ :-??
 
novu trong vụ đánh kiến này chắc vai trò kiểu như bộ đội công binh, mỗi nhiệm vụ đào hầm cho các đại ca vào đánh. Bọn Gon nhìn thấy cứ tưởng là hàng khủng, hóa ra nhầm hàng :D
 
Đau lòng quá. Người trầm tĩnh như Ne mà giờ tức giận đùng đùng. Còn thằng King cũng muốn đấu nghiêm túc. Chắc lại phải đợi nửa năm hay 1 năm nữa mới đc coi tiếp quá T__T.
 
đâu có tức giận đùng đùng đâu, chỉ là hãi quá đứng lùi gấp đôi thôi =))
chứ còn vẫn tỉnh nghĩ ra cách khiêu khích mà =))
 
Khỉ thật. Đang đến đoạn hay thì Toga lại nghỉ tiếp. Không biết bao giờ mới có lại đây::(
 
thì sau chap nào mà chả đến đoạn hay :'>
cứ nghỉ kiểu này mệt fan thật :-< k0 hiểu bị cái gì mà tí cái lại nghỉ :-<
 
Ổng nghỉ để ổng suy nghĩ tiếp cốt truyện ra sao, chứ vẽ thì quá dễ rồi !
 
Khiếp thật :|, 2 chiêu của Ne mà King chả si nhê gì :|. Mà chắc Ne có kế hoạch hạ King rồi, nghe Novu nói dù 2 con hộ vệ đến thì cũng đã muộn :'>. Chả hiểu Knuckle định làm gì nữa ~_~, ko thèm đánh Yupi, cũng ko kiếm Palm, vậy chạy đi đâu nhỉ :-?. Thằng này có nhược điểm là nhân từ, nhờ vậy Yupi mới thoát ~~".
 
Hiz k bik ai thoát, Yupi nó mà ko tha cho thì chắc 2 thầy trò Knuckle về nơi chín suối
 
có thể nó đi giải thoát mấy triệu nguời đang xếp hàng ngoài cổng :-?
 
Hiz k bik ai thoát, Yupi nó mà ko tha cho thì chắc 2 thầy trò Knuckle về nơi chín suối

Chỉ Morau về nơi chín suối thôi ;)), còn Knuckle là trùm chạy mà ;)), với lại chỉ còn nhiều lắm là 4 giây thì Yupi bị vỡ nợ ==> ko còn niệm, lúc đó thì chết với Knuckle.
 
Nó bỏ con potclean rồi ở đâu ra mà 4 giây nữa <.<
 
Mà thật ra là Yupi tha cho thầy trò Morau chứ Knuckle trình gì đòi tha cho Yupi :-j
Nó bỏ con potclean rồi ở đâu ra mà 4 giây nữa <.<

Đồng chí này đọc thế nào mà lại đi bẻ đồng chí Sói Bạc nhỉ :-/
 
đọc 1 lèo gần 100 chap đau mắt quá...
thằng King ko hiểu bây h muốn làm người hay muốn làm j nữa 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top