1. Chuyện chấp sĩ, tượng
Cái này là do King nói ra. Rõ ràng việc đánh thắng Neteiro mà vẫn để lão sống + nói tên ra là rất khó, giống như đánh cờ Go (trong truyện thằng King chơi trò này) mà thiếu 2 quân cờ quan trọng vậy.
2. Chuyện Neteiro
Vì sao lão muốn King ra tay? Cái này theo mình hiểu thì Neteiro muốn tránh phải mind-game với King. King đặc biệt nguy hiểm với món này, chỉ bằng vài câu nói đã làm dao động tư tưởng của Neteiro.
Rõ ràng khi King đã chấp nhận đấu với đk bất lợi như vậy thì Neteiro coi như đã chiếm ưu thế để giành chiến thắng rồi. Trận này lão ko thể ko đấu, mà cũng ko thể thua. Vận mệnh thế giới nằm trong tay cơ mà
Cái này là do King nói ra. Rõ ràng việc đánh thắng Neteiro mà vẫn để lão sống + nói tên ra là rất khó, giống như đánh cờ Go (trong truyện thằng King chơi trò này) mà thiếu 2 quân cờ quan trọng vậy.
2. Chuyện Neteiro
Vì sao lão muốn King ra tay? Cái này theo mình hiểu thì Neteiro muốn tránh phải mind-game với King. King đặc biệt nguy hiểm với món này, chỉ bằng vài câu nói đã làm dao động tư tưởng của Neteiro.
Rõ ràng khi King đã chấp nhận đấu với đk bất lợi như vậy thì Neteiro coi như đã chiếm ưu thế để giành chiến thắng rồi. Trận này lão ko thể ko đấu, mà cũng ko thể thua. Vận mệnh thế giới nằm trong tay cơ mà
, nửa muốn đấu một trận với King, nửa muốn hoàn thành kế hoạch nên chơi chiêu "tao biết tên mày, mày mà giết tao thì ko ai nói cho mày nghe đâu"
để vừa được đấu với King, vừa bảo đảm mạng sống để hoàn thành kế hoạch
.
.
)???

. Cái chuyện đưa ra điều kiện thì chap 290 hình như nói rõ lắm rồi mà, Netero khiêu khích mãi mà King cũng chỉ ngồi im 1 chổ, 1 người cả đời nằm trên đầu thiên hạ gặp cảnh ấy ko lên máu mới lạ, còn cái chuyện dùng tên để King chịu đấu thật lòng thì Netero cũng chợt nghĩ ra thôi.
.Mà bác nào phía trên nói chiêu '' Phật bách thủ'' của netero chỉ ngang bằng siêu phá hoại quyền của ubogin thì xem lại mắt mình với xem lại chap cũ nhé
Ubogin so với Netero à