HunterXhunter 's fanclub [4]

Skill độc đâu thể tung ra hoài thế được :-?. Cái trận này hơi bị khó xử lý.
 
Thì tung ra để giết nó bịt miệng chứ ku Gon mà biết người yêu bị vậy chắc nổi điên lên mất. Mà Palm mạnh thật, cái yoyo của Kill làm bằng hợp kim đặc biệt nặng hơn 50 kg mà nó đập cái một mà tay chả hề hấn gì cả 8-}. Chap sau chắc tập trung vào 2 trận này. Mà sao Knuckle ko nhân cơ hội tàng hình mà bem Pufu mấy cái lấy điểm nhỉ :)) ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Con đấy là con kiến chứ ko phải Palm đâu
 
Palm bị "chôm source" từ chapter mấy thế nhỉ :-?.

Con kiến nó "mặc giáp" rồi, mới đấu lại với yoyo dc đấy :)).
 
Ủa ủa, Palm bị thịt lúc nào thế nhỉ :o
 
Palm bị tẩy não đó :-s. Cuối trang Togashi có ghi "A heartless fight between former comrades" ko ám chỉ đến Kill và Palm thì là ai :-< ? Coi đến lúc nó biến hình thì cũng hi vọng đó ko phải là Palm mà chỉ là một con kiến với khả năng giả dạng. Hay là Togashi lừa tình ta :-?, ghi vậy cho vui rồi tự dưng chap sau Palm ở đâu ra xỏ lụi con kiến nhện đó =)).
 
Đầu chap có cảnh con đó chui ra từ trứng đó thôi...
 
Hic, đang đánh với vua kiến rồi bay qua em Palm dị dạng, Ôi Tô ga shi ơi......
Nếu là giả dạng chắc kilua biết "mùi" được. Hay là nó copy DNA ta , hay là nhập xác ?
 
Chắc ko phải giả đâu. Vì nếu là giả và copy thì ku Kill phải khai thác thông tin xem Palm còn sống hay ko hoặc tung ra tuyệt chiêu xáp vào đánh liền, ko để cho đối phương có lợi thế. Đằng này nó hơi shock hay sao mà phòng thủ bị động quá...
 
Kiểu PR thường thấy trong Shounen thôi, Killua vừa đỡ vừa nghĩ : Cô ấy mạnh quá :))
Chap sau ai biết được lão Tô mỏi tay lão cho Palm đi trong nửa trang thì sao ;))
Còn Palm đột nhập chắc bị lộ và bị Pufu (thì phải) tẩy não rồi. Chương trình biến người thành kiến của King chăng...
 
Mình thắc mắc chỗ này, nếu con kiến đó là Palm thì nó là sản phẩm của ai làm ra, vì trong đám kiến hiện giờ ko có con kiến nữ vương thì làm sao sinh sản đc :|

Điều thứ 2 là trong các chapter trước liên quan đến Palm đều chưa có chuyện gì, đùng 1 cái nó thành cái giống này, chả hiểu gì luôn.

Điều thứ 3, trong trang đầu của chapter 293 có cảnh hàng trăm ngàn dân đứng xếp hàng ngay ngắn, là do bị thôi miên hay do lệnh của thằng thủ tướng đã chết?
 
tên chap giải đáp hết rồi: Metamorphosis :D
 
Chuẩn ;)). Chắc là một khả năng bệnh hoạn của thằng Pufu hoặc của "anh" Pitou ?

Dân tập trung thì do lệnh của thủ tướng giả, mấy chap trước có nói qua mà, Kill một phần chạy nhong nhong là để phá kế hoạch đó, bị bọn nó điều cả xe tăng và máy bay truy đuổi 8-}.

Chắc chọn ra được thằng nào có triển vọng xong sẽ biến đổi giống như palm.
 
chả giống Palm gì cả:| nhìn ko nhận ra luôn:|
 
Mình thắc mắc chỗ này, nếu con kiến đó là Palm thì nó là sản phẩm của ai làm ra, vì trong đám kiến hiện giờ ko có con kiến nữ vương thì làm sao sinh sản đc :|

mình nghĩ chắc lại là con mèo làm rồi, trước cung điện cũng có mấy trăm cái trứng có người ở trỏng :-?

Điều thứ 2 là trong các chapter trước liên quan đến Palm đều chưa có chuyện gì, đùng 1 cái nó thành cái giống này, chả hiểu gì luôn.

Palm đc thằng mắt kiếng cử đi nhìn King và hộ vệ bằng chính mắt của nó, vì khả năng của Palm là kiếm đc bắt cứ ai nó đã nhìn qua một lần

Điều thứ 3, trong trang đầu của chapter 293 có cảnh hàng trăm ngàn dân đứng xếp hàng ngay ngắn, là do bị thôi miên hay do lệnh của thằng thủ tướng đã chết?
Thằng thủ tướng bị con mèo điều khiển kêu dân ra đó còn con bướm rải phấn thôi miên
 
Chú Knuckle tưởng hết hơi rồi chứ, sao giờ sung sức thế nhỉ :o

Mà Pufu đấy là phân thân chứ đâu phải bản chính :|
 
Có 293 tiếng Việt rồi đấy, hay chú Tùng hỏi 294 Eng :-? ?
 
Pufu đó tuy la bản phụ nhưng có vision share với bản chính nên Pufu thật chắc cũng tìm và bem
 
Back
Top