Disc 2
1. Summit Station
Đầu disc 2 thì chúng ta sẽ quay lại với nhóm của Garnet và Steiner. Diễn biến thế nào thì các bạn có thể tham khảo ở phần hướng dẫn hoàn chỉnh, còn ở đây tôi chỉ nói về những cái gì đáng chú ý mà thôi. Bạn có thể mua vũ khí trang bị cho Garnet và Steiner rồi lấy Phoenix Down trong 1 cái chest ở đây nếu cảm thấy cần thiết.
Đương nhiên cái đáng quan tâm ở đây là vụ chạm trán với kẻ thù cũ là Black Waltz #3, ngoài Garnet và Steiner ra thì bạn sẽ được sự trợ giúp từ phía Marcus. Oh, quả là 1 trận đấu khó khăn (Garnet: level 2, Steiner: level 3, Marcus: level 3) nhưng thực sự trận này chưa có gì đáng ngại lắm nếu đem so sánh với trận Ralvurahva sau này. Steiner với thanh Mythril Sword (steal từ cô nàng Beatrix) anh ta sẽ là chủ lực tấn công của bạn, trong khi đó thì hãy sử dụng triệt để khả năng chôm chỉa của Marcus để lấy được Steepled Hat, Lightning Staff and Flame Staff (tội gì mà không tham ^_^) đương nhiên nếu sợ mất thời gian thì bạn có thể dùng Marcus để tấn công hỗ trợ cho Steiner. Còn công chúa của chúng ta thì đứng ngoài và sử dụng Cure khi cần thiết. Nói tóm lại thì trận này cũng không phải là chướng ngại của bạn lúc này.
Sau trận này bạn sẽ đến South Gate
2. South Gate
Ờ... đến đây thì chả có lí do gì phải quay về Dali cho mất công nhỉ ^_^. Tiến thẳng tới Treno, nhớ lấy 1610 Gil trên đường đi (tiền lúc này không nên chê).
3. World Map
Chạy nhanh tới Treno, tránh đụng độ các trận không cần thiết. Nhưng nếu gặp được Ghost thì quả là may mắn nếu như có săn 1 ore trong Item lúc này.
4. Treno
Ngay sau khi được điều khiển Steiner thì Coi ngay đoạn A.T.E Treno Tradition (bỏ qua cái Ambition) và bạn sẽ thấy Garnet bị chôm 1000 Gil còn nếu bạn phản xạ nhanh thì sẽ chỉ mất 500 Gil thôi (biết tiết kiệm tiền chút ít chứ). Nếu bạn bỏ qua thì đương nhiên sẽ không mất xu nào... nhưng... trong cái rủi sẽ có cái may, bạn chỉ cần bỏ ra 500 Gil cho tên trộm đó chôm (sau này bạn sẽ biết hắn ta là ai) còn thế nào sẽ nói sau ^_^. Giờ bạn chạy lại gần bồn nước ném tiền xuống đó cho vui ^_^... đùa thôi, cho đến khi nào lấy được Gemini thì stop nhé, đừng có quá tay, 10 gil cũng là tiền cả đó (lí luận nghe chuối quá). Giờ đi theo con đường mà Garnet đã chọn. Chạy đến căn phòng mà mấy tay đấu giá tập trung, bạn sẽ gặp tên trộm đã ăn cắp tiền của Garnet, áp sát lại... hắn ta sẽ hoảng sợ và... xin lỗi rối rít... bạn sẽ trấn được Power Belt từ hắn (oh, quả là 1 món đồ tuyệt vời, nhưng hãy giữ lại để trang bị cho Zidane thì hơn cả). Chả thể rèn gì nếu đi kiểu này đâu, giờ chuồn khỏi đó đi là vừa... chạy quan Card Stadium đến Auction House gặp Garnet, nhớ lấy 2217 Gil ở bên ngoài.
Khi được điều khiển Garnet thì hãy vào chỗ Equipments shop trước tiên để mua 1 vài món đồ cần thiết. Khi đã xong thì đi láy nốt Stellazzio là Taurus rồi đi vào căn nhà trọ.
Đoạn nói chuyện này bỏ qua nhe, khi ra khỏi đó thì chạy luôn đến chỗ House of Stella để đổi:
1st Stellazzio = 1000 Gil
2nd Stellazzio = Phoenix Pinion
3rd Stellazzio = 2000 Gil
4th Stellazzio = Blood Sword
Quan trọng nhất là Blood Sword đó, Steiner sẽ đảm nhiệm tốt vai trò hạ gục các đối thủ cản đường các bạn lúc này với thanh kiếm trên. Giờ đến căn phòng mà Tot đã dặn, nhớ lấy Mythril Dagger ở bên ngoài.
5. Gargan Roo
Gạt cần điều khiển ở lối đi bên trái, rồi lấy Phoenix Down và Chain Plate ở 2 cái chest gần đó. Sang phòng bên phải để gọi Gargant. Và...
Ralvurahva... một cuộc đụng độ ngoài ý muốn (nhất là khi Garnet level 2, Steiner và Marcus level 3 thật khó tin, nhưng đó là sự thật vì tôi đang gặp phải tình huống này). Đương nhiên ngoài các yếu tố khác ra thì trong quá trình lấy Excalibur II này may mắn đóng góp 1 vai trò rất quan trọng, nếu bạn may mắn... oh, yes... mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng trong mọi tình huống nếu sự may mắn đến với bạn và cũng như với tôi trong tình huống này. Và tất nhiên tôi sẽ kể lại cho các bạn trận đánh đầy may mắn này (nếu không thì chắc phải chơi lại để chăn vài level quá ---> khuyên các bạn nên dành 5---> 10' để chăn chút ít level).
Vào đầu trận đấu, thì thanh lượt đi đầu tiên là của Marcus (đương nhiên các bạn có thể đoán được là tôi sẽ làm gì rồi chứ?) đương nhiên là steal (cái tật không thể bỏ được cho dù là chơi theo kiểu gấp rút thế này). Thật không thể tin được nữa...chôm được ngay Mythril Fork (đang phê), ai dè... Marcus nhanh chóng bị gục chỉ bởi 1 phát Devil’s Kiss (đương nhiên với level 3 thì Marcus chịu sao nổi 1 đòn đó).
Nghĩ cũng bực, chả lẽ lại không thể qua nổi trận này? Thôi cứ liều 1 phen vậy, có gì load lại chăn ít level >_< nghĩ mà thấy tốn time quá đi.
Sau vài giây suy nghĩ, cho Steiner chém chém và chém, trong khi Garnet... chịu mất Phoenix Down để cứu Marcus vậy, chứ nó mà kiss phát nữa thì chắc Garnet cũng đi mất. Ai dè, Marcus vừa tỉnh lại đã lại lãnh thêm 1 phát kiss thứ 2, aaaaaa... trời, lại mất oan cái Phoenix Down thứ 2 rồi... nghĩ lại tiếc nhưng thôi... Garnet lại ném ra cái nữa, trong khi Steiner không quan tâm gì đến đồng đội sống chết ra sao, cứ hùng hục chém quân địch. Damn u, sao cứ nhằm Marcus hoài vậy? 3 lần kiss gòi đó... but... oh... Nếu thế này thì hay, chỉ còn tốn 2 cái Phoenix Down nữa thôi, nếu như cứ tiếp diễn đúng kịch bản này... và... I'm lucky... ^_^... Đúng là Marcus là một cái bia đỡ đòn tuyệt vời, sau khi đã hoàn thành xong việc chôm được cái quan trọng nhất của Ralvurahva ngay lần đầu tiên... Steiner thì quả là quân bài chủ lực cho việc tấn công lúc đó (còn ai khác nữa đâu, chả lẽ để Garnet à >_<) còn Garnet.. làm phí phạm vì đã vứt đi 4 cái Phoenix Down vào lúc đó, nhưng cũng đáng lắm chứ :).
Trận đấu kết thúc một cách đầy may mắn, nói thật nếu chơi lại lần nữa chắc mình phải cố chăn ít level quá đi mất >_<. Chứ chiến thuật trong trận đấu này... và có lẽ các trận sau này... các bạn phải tuỳ cơ mà liệu trước thôi, khó mà có thể đề ra 1 chiến thuật đánh boss nào một cách chính xác vì tuỳ diễn biến của trận đấu đó mà thôi.
Chỉ là tường thuật lại về trận đánh này 1 chút cho bản hướng dẫn đỡ nhàm chán mà thôi ^_^. Sau khi Ralvurahva bỏ đi thì nhóm của Garnet bị tóm gọn, ở Alexandria, giờ chúng ta quay trở lại với nhóm của Zidane.
6. World Map
Từ Burmecia, hướng thẳng phía Cleyra (đương nhiên bạn phải biết rõ vị trí của Cleyra ở đâu rồi chứ?). Đến đoạn này thì mình mất
2h 52' 28s.
7. Cleyra's Trunk
Một con đường thẳng dài, cứ đi lên phía trước, thấy hòm thì ăn lẹ chứ sao ^_^. Có điều này cần phải làm đối với Quina, không he/she (heh heh... chả biết là gì nữa) "chết đói" thì... Nếu gặp Dragonfly thì học Matra Magic, CarrionWorm thì học Auto-Life, và Zuu thì học White Wind (Quan trọng nhất là chiêu này đó, không về sau sẽ gặp khó khăn to >_< ). Nhớ đừng để quá mất thời gian ở đây, nhanh chóng tiến đến Cleyra Settlement.
8. Cleyra Settlement
Khi đựợc điều khiển Zidane thì nhớ chọn lựa chọn No, thanks khi được hỏi có cần hướng dẫn đi thăm qua khu vực này hay không (cho đỡ tốn thời gian). Chạy thẳng đến Cathedral, trên đường đi nhớ lấy Thunder Gloves. tại Cathedral bạn sẽ nhận được tin nhắn của Freya sau đó lấy Yellow Scarf trước khi ra, lúc này chạy về phía nhà nghỉ bạn sẽ có nhiệm vụ mới. Chuẩn bị đụng độ Antlion nhé ^_^.
Nói chung không quá khó đối với trận này, vì Vivi với Blizzara sẽ là sát thương lớn nhất với Antlion. Nếu may mắn thì bạn có thể steal được Gold Helmet từ Antlion (nhưng cũng chả dễ dàng gì, cho nên có thể bỏ qua). Để đối phó với đòn nguy hiểm nhất của Antlion là Sandstorm thì đây là lúc bạn dùng Qunia với blue magic là White Wind ^_^, quá tuyệt phải không? Nếu bạn đánh nhanh thì chỉ cần sau 3 lượt đi là Antlion đủ tiêu rồi.
Sau trận đấu thì chả có gì đáng quan tâm nữa. trong lúc đó ở Alexandria thì queen Brahne đã có được Odin, warrior of the dark từ Garnet. Khi được điều khiển Freya, bạn cho cô ta quay trở lại Cathedral để lấy Emeral (nếu bạn muốn, còn không thì có thể bỏ qua), tiếp đến là trở về quán trọ mua mấy thứ vũ khí cần thiết rồi chuồn khỏi đây thôi.
Trên đường rời khỏi Cleyra, bạn sẽ đụng độ vài trận với đám lính từ Alexandria, nhưng chúng chỉ giúp bạn chăn thêm vài level mà thôi ^_^. Khi nhóm quay trở lại Cleyra Settlement thì don't care đến những trận đấu bắt buộc, sẽ không hề có bất cứ khó khăn nào cho bạn đâu. Nhưng nhớ chỉ dẫn đường cho những người dân ở đây đi cho đúng để tránh mất thời gian.
Và cái cuối cùng phải làm ở đây là cuộc chạm trán lần 2 với Beatrix, tuy nhiên lần này sẽ không khó bằng lần đầu tiên cho nên bạn có thể yên tâm. Cái khó là làm sao có thể lấy được Ice Brand để trang bị cho Steiner, còn để kết thúc trận thì đơn giản quá rồi, nhưng cũng đừng nên để mất thời gian quá trận này nhe, không có thì thôi vậy, Blood Sword hơn hẳn Ice Brand rồi ^_^. Và dẫu sao bạn cũng sẽ có cơ hội có thanh Ice Brand khi ở trong Alexandria. Sau đoạn FMV Odin phá huỷ Cleyra thì nhóm của Zidane ở trên con tàu Red Rose và đang trên đường đến Alexandria.
9. Alexandria
Chắc việc cho Steiner và Marcus thoát khỏi cái lồng sắt đó ai cũng trải qua và biết cách rồi phải không? Bây giờ, bạn có thể điều khiển Steiner thoát được 2 trận đánh với quân lính ở Alexandria cho tiết kiệm thời gian (hoặc nếu bạn muốn kiếm chút ít level cho Steiner ở đây cũng được).
Khi Steiner gặp nhóm của Zidane, bạn có 30' để tìm được công chúa. Garnet ở đâu thì ai cũng biết rồi, tránh các trận đụng độ với đám lính ở đây (bỏ qua Tantarian vì với level này bạn chả thể làm gì được đâu ^_^). Trên đường xuống cứu Garnet nhớ lấy thanh Ice Brand (trang bị nó cho Steiner luôn) và Tent trong 2 cái chest trên đường.
Đụng độ với Thorn và Zorn quả là một trận đấu dễ dàng, chỉ cần khi một tên tiếp sức mạnh (Meteor hay Flare)cho tên còn lại thì bạn hãy cho tên nhận được nguồn sức mạnh đó 1 hit ^_^. và chỉ cần tập trung xử lý 1 tên bất kì trong số 2 tên đó thôi. Zidane cố gắng chôm Stardust Rod từ Zorn để trang bị cho Garnet sau này. Sau khi đưa Garnet lên tầng trên thì bạn chuẩn bị tinh thần đối phó với Beatrix và một loạt các trận chiến sau đó.
Lần thứ 3 gặo Beatrix thì bạn không cần phải quan tâm đến việc steal nữa (vì các món đồ đó bạn đã có hết rồi), tập trung những đòn mạnh nhất để kết thúc trận đánh nhanh chóng (nhưng cũng lưu ý với chiêu Sock của cô nàng). Sau trận đấu với Beatrix thì bạn có thể yên tâm, vì những con Bandersnatch và lũ Black Mage chỉ giúp bạn có cơ hội tăng level mà thôi. Khi đã lên Gargant thì bạn sẽ phải đụng độ với Ralvuimago (một con rắn khác mà cũng có thể là Ralvurahva nâng cấp lên ^_^). Đây có thể coi là trận đánh tương đối dễ, bạn chỉ cần cho Vivi cast Slow lên nó và sau đó dùng Blizzara lên nó (con này sợ băng) còn Zidane thì cố mà chôm lấy Adaman Vest và Oak Staff (tiếc là Vivi xử lý nó nhanh quá nên lần này mình không có được Oak Staff >_<)
10. Pinanacle Rocks
Mất
4h 01' 10s để đến đây.
Tại đây thì nhanh chóng nói đi nói chuyện với lão Ramuh đủ 5 lần, để lấy 5 mẩu chuyện rồi sắp xếp chúng theo thứ tự sau: Beginning, Cooperation, Silence, Hero (vì đây không phải là hướng dẫn hoàn chỉnh cho nên nội dung của câu chuyện đó ra sao các bạn tự tìm hiểu. Bạn sẽ có được Peridot sau khi làm đúng các bước trên. Khi rời khỏi đây bạn sẽ coi được đoạn FMV quân đội Alexandria tấn công Lindblum, và sự xuất hiện của Eidolon Atomos từ viên đá Amethyst.
11. Lindblum
Chỉ cần bạn chú ý đến việc mua vũ khí và rèn cho Zidane thanh Exploda rồi rời khỏi đây. Ở Dragon's Gate nhớ lấy Banada.
12. World Map
Chạy thẳng đến Qu’s Marsh chứ còn đi đâu nữa đây?
13. Qu’s Marsh
Nói chuyện với Quina để he/she ra nhập lại đội hình rồi tiến đến Fossil Roo. Khi có Quina thì đã chơi được
4h 11' 24s
14. Fossil Roo
Khi gặp Hades thì quá đơn giản, bản chỉ việc chạy (sao cho đừng để bị cản lại là được) cho đến khi nó bị rơi xuống hố. Sau đó bạn sẽ phải đối đầu với Lani (một đối thủ đáng để đánh đây ^_^). Cô nàng không quá khó như bạn nghĩ đâu, mà thật tuyệt với khi cô ta giữ đến 2 món đồ khá là xin lúc đó là món vũ khí Coral Sword (của Steiner) và Gladius (của Zidane) thật là phí phạm nếu như bạn bỏ qua chúng. Trong trận đánh thì cho Garnet trở về thế phòng thủ (như vậy sẽ tránh được các đòn tấn công vật lí từ phía Lani) trong khi Zidane thì chôm đồ (chôm xong là chém chém và chém đó nhe ^_^) Quina thì tấn công + sử dụng White Wind khi cần thiết, Vivi sử dụng Black Magic của mình. Sau trận đấu Lani sẽ bỏ đi, giờ thì bạn chỉ còn việc tiến sâu vào Fossil Roo. Ôi, ngại viết đoạn này quá, mà ai cũng phải chơi qua rồi cho nên bỏ qua đây ^_^, chỉ cần bạn nhanh chóng thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
15. World Map (Outer Continent)
Khi ra ngoài World Map thì đã mất đến
4h 24' 28s gòi >_<.
Chạy vòng qua dãy núi để đến Conde Petie. Nếu may mắn bạn có thể đánh được vài trận với Cactuar để chăn chút ít level.
16. Conde Petie (1)
Nhớ lấy luôn 2700 gil ở ngay bên trái khi được điều khiển Zidane. Chạy lên tầng trên để nói chuyện với Vivi, sau đó xuống chỗ bán item, bạn sẽ bắt gặp 1 Black Mage ở đây, và thế là cả nhóm đuổi theo hắn ta đến Black Mage Village (khỏi cần nói nó ở đâu nhe ^_^)
17. Black Mage Village
Ở bên ngoài khu rừng, bạn sẽ thấy tên Black Mage chạy theo con đường bên phải. Hãy điều khiển Zidane chạy theo hắn về phía bên phải 3 lần, sau đó chạy sang phía con đường bên trái, lúc này Black Mage lại xuất hiện ở phía đường bên phải, giờ hãy sang con đường bên phải lần nữa, đuổi theo hắn bạn sẽ thấy được 1 đoạn Sub-FMV nơi Black Mage để lộ lối vào ngôi làng của hắn.
Khi đã vào làng, việc đầu tiên là đuổi theo Vivi cái đã (chưa cần quan tâm đến các cái khác) sau khi đã nghỉ ngơi ở trong nhà trọ thì cả nhóm chuẩn bị rời khỏi đây. Lúc này hãy vào cửa hàng bán vũ khí mua mấy vài món đồ cần thiết (nhớ lấy elixir bên ngoài cửa trước khi vào) rồi chạy ra chỗ rèn đồ, rèn cho Zidane thanh Rune Tooth. Nhớ lấy 2000 gil ở trong đây, sau đó trèo lên cầu thang lấy nốt 843 gil còn lại, sau đó nghe 2 Black Mage ở dưới nói chuyện về 'the usual'. Bây giờ vào căn nhà bán item, lấy ether và chôm nốt Black Belt (món đồ khá xịn đó ^_^, không thể bỏ qua lúc này). Sau đó rời khỏi đây quay trở lại Conde Petie
18. Conde Petie (2)
Nội dung câu chuyện ở chỗ này cũng hay phết, nhưng thôi, không đề cập đến nó (muốn biết thì sang hướng dẫn hoàn chỉnh ^_^). Tìm và nói chuyện với người gác cửa ở tầng 2, và đi tìm Father David. Sau đó bạn sẽ được phép đi đến Mountain Path.
19. Mountain Path
Quina sẽ rời khỏi nhóm và thay thế vào đó là nhóc Eiko, đến đây là tôi đã đi được
4h 43' 13s.
Trang bị vũ khí, ability cho các nhân vật, rồi tiến thẳng về phía trước (bỏ qua mấy cái nhiệm vụ lấy moonstone cho nhanh). Nhớ bắt lấy 1 con Oglop trên đường đi nhé.
Giờ phải chuẩn bị tinh thần mà đối phó với tên khổng lồ Hilgigars. Trận đấu này tương đối dễ, chỉ mất thời gian tẹo thôi. Cho Garnet và Eiko ở thế phòng thủ defend (như vậy khi Hilgigars sử dụng Hiphop hay Knock Down sẽ thường xuyên miss)và sử dụng Cure hay Cura khi Hilgigars sử dụng Earthquake, còn Vivi tốt nhất là xài chiêu Drain từ cây gậy Oak Staff. Zidane sẽ tấn công vật lý (nhưng nếu bạn may mắn thì sẽ có thể kết thúc trận đánh rất nhanh với chiêu Lucky Seven của Zidane ^_^).
Sau khi đã hạ Hilgigars bạn hãy đi đến Madain Sari.
20. Madain Sari (1)
Không có gì đáng để quan tâm, sau các cuộc nói chuyện cuối cùng 4 người lên đường đến Lifa Tree.
21. Lifa Tree (1)
Đường đi thì thẳng tuốt, không có gì để bàn, nếu gặp lũ undead thì dùng magic Life, hay Cure của Garnet với Eiko mà xử, nếu gặp bọn thuộc tính Stone thì quăng cho nó cái Soft làm quà để nhận lấy "vài" exp với gil ^_^.
Trận đấu với Soulcage là một trận đánh boss dễ nhất từ trước đến nay. Mặc dù tưởng có vẻ khó, HP thì gần 10000 vậy mà... don't care đến nó, chỉ cần cho nó nếm magic Life của Garnet hay Eiko là xong trận (con này thuộc tính undead mà ^_^).
22. Madain Sari (2)
Lần này thì Eiko sẽ bị tóm cổ bởi Lani, khi được điều khiển Zidane, lấy luôn Survival Vest và Phoenix Down ở 2 cái chest bên cạnh, sau đó chạy đến Eidolon wall để giải cứu cho Eiko. Nhưng lần này không phải đụng độ với Lani mà với 1 nhân vật lạ mặt được gọi là red-headed man.
Trong trận đấu này, Zidane sẽ 1 đấu 1 với người lạ mặt kia. Nếu muốn bạn có thể ăn cắp Poison Knuckles (không nên bỏ qua đúng hơn ^_^). Chiến thuật trong trận này thì cũng chả có gì, bạn nên đánh red-headed man khi anh ta nói “Here I go!”, còn khi anh ta chạy vòng quanh battlefield thì tốt nhất là chôm chỉa, hay làm gì đó, không nên attack thường (vì sẽ bị chơi lại counter). Sau trận này là hết vấn đề ở đây, khi rời khỏi Madain Saria, red-headed man sẽ đi theo bạn và tên của anh ta là Amarant.
Giờ hãy tiến đến Lifa Tree lần 2. Đến đây là đã xơi hết
5h 25' 29s gòi (1/2 thời gian chơi >_<)
23. Lifa Tree (2)
Lần này thì quá là dễ dàng, đụng độ với mấy con Mistodon thì cần cast Life lên bọn chúng là xong ^_^, nhanh chóng đỡ mất thời gian. Sau đó xem mấy đoạn FMV là kết thúc Disc 2 sang Disc 3.
Mất
5h 41' 8s để xong 2 Disc đầu (lần này vẫn hơi chậm vì cái tính tham không bỏ được >_<), có lẽ lần sau phải quyết tâm đi thẳng 1 mạch, không có ngó nghiêng gì lung tung mới được ... hic hic... sau mà khó quá.

t