Whitehatvn
Mr & Ms Pac-Man
- 25/7/02
- 136
- 0
:o Thưa ngài Prune Oil đáng kính. Tôi xin được mạn phép tiếp lời ngài trong khi ngài đang cần nghỉ ngơi đôi chút, để mà uống ly nước quả do chính ngài pha, để mà ngài có thể giữ được giọng "oanh vàng" hơi giống "vịt đực" của mình đặng còn kể cho chúng tôi, những thần dân của ngài nghe về cuộc phiêu lưu lãng nhách này.....
Vâng, thưa các bạn, sau khi Quốc hội đồng ý thi hành một dự án là làm một pho tượng bằng đồng đen mang hàng chữ "VĨ NHÂN SỐ 1" cho ngài Chủ tịch nước Prune Oil của chúng ta đặt tại quảng trường WC, họ lại tiếp tục lên internet để xem nốt phần kết (có vẻ bộ máy chính quyền này hơi nôn nóng thì phải) và dường như hơi thất vọng vì chẳng thấy gì ngoài đề nghị hơi cá nhân của ngài Chủ tịch nước (hehe....). Và tôi đành phải tiến lại cái "micro" để thay thế ngài đọc "diễn văn" trong ít phút.....
Để xem ngài Chủ tịch của chúng ta đến đâu rồi nhỉ. À, đến đoạn một vụ án mạng đầu độc diễn ra. Ấy, các vị khoan gọi 133 (số di động của đơn vị cảnh vệ Pluto kinh thành Alexandia), chẳng có án mạng xảy ra cả. Nàng công chúa đỏng đảnh của chúng chỉ cho vào thức ăn một ít thuốc ngủ, chứ chẳng phải là thạch tín như trong "Bao công kì án", hay là bả chó (chắc tên Zidane cũng có một ít)...Vâng vâng, tôi vào đề ngay bây giờ đây,....nàng đã cùng cục sắt Steiner bỏ trốn. Mãi một lúc sau, sau khi lượng thuốc mê đã hết hiệu nghiệm, mấy kẻ háu ăn của chúng ta mới biết là mình bị lừa (có vẻ chưa biết mục đích thật sự của Garnet). Nhưng đành tạm gác việc "bắt bị can" về qui án. Việc trước mắt của cả đám là làm sao đến Bumecia để làm tròn sứ mạng mà lịch sử đã giao phó.
:arrow: Nhưng khi thoát ra khỏi cái lâu đài rất bự mà đến chả có bao nhiêu, Zidane lại nảy ra ý định ngao du sơn thủy, và nơi hắn đến đầu tiên chính là Q'uste ở một vùng đầm lầy. Tại đây, hắn thấy một nhân vât dị hợm có cái lưỡi hơi bị dài đang say mê ngắm... ếch. Con khỉ độc ác này nghĩ rằng chi bằng bắt vài con làm món ếch chiên bơ thì ngon ra phết. Nhưng không ngờ gã quái nhân kia lại phản ứng, và qua một loạt tình tiết mà tôi xin phép lược bỏ, Quinna, tên gã quái nhân đã đồng ý gia nhập vào băng du đãng này.
:arrow: Ấy thế mà con khỉ Zidane lại chẳng đến ngay Bumecia, hắn vẫn còn hậm hực về chuyện hụt mất món ếch chiên bơ, nên quyết định đi đến "Chocobo Forest" để bắt vài con làm thịt xem thử mùi vị thế nào nhưng không thành vì có con Mog ở đó canh chừng. Đến lúc này thì trưởng nhóm côn đồ của chúng ta mới quyết định đủng đỉnh đến Bumecia.
:arrow: Cả nhóm đến nơi thì thấy một xác chết ngay cổng. Tên trộm Zidane quyết định lại gần kiếm chác một ít và chỉ thấy một cái chuông mà chà hiểu làm gì. Đến ki rung chuông thì thấy cửa mở, thế là vào. Và như các bạn đã biết, đột nhập gia cư bất hợp pháp thế nào cũng bị chủ nhà đánh. Cả băng côn đồ chạy thừa sống thiếu chết vào một khu vực có 2 con Mog và không quên hành hung chúng để lấy cái item. Vào lúc này, Con khỉ quyết định leo thử lên cái thang dây ra ngoài thì... tía má hỡi, có mấy chục con rồng đang canh cửa ở đó. Nhắm thấy sức mình chưa phá vòng vây được (phải có tuyệt chiêu Death mới trị được lũ rồng này). Nhà quân sự của chúng ta quyết định sẽ đánh nhau với chủ nhà là một con quái vật dưới nước mà tôi chưa biết tên (tình báo viên đã chết sau trận chiến, trên đường đến bệnh viện)
:arrow: Vào lúc này ta sẽ quay lại với cô nàng hư hỏng theo trai Garnet. Chẳng thấy cô nàng đâu mà chỉ thấy mỗi một bộ giáp di động tìm cách xua đuổi kẻ khác ở khu vực cổng thành. Cuối cùng thì Garnet cũng đã xuất hiện. Chắc cô nàng sợ bị ám sát đây mà. Có một điều tới giờ tôi cũng chưa hiểu là 2 kẻ lang thanh này làm cách nào mà leo lên được vách núi để đến nơi này, nhưng cũng có thể là đã xoáy được của tên cầm đầu Zidane một ít tiền làm lộ phí đi tàu bay? Bất thần, Garnet trông thấy Marcus, một "đồng nghiệp" của Zidane. Có lẽ ảnh hưởng khi thưở nhỏ mải mê xem phim xã hội đen, Garnet nghĩ chẳng lẽ Zidane lại nỡ nhẫn tâm giết nàng bịt đầu mối? Nhưng để chứng tỏ là mình cao cơ hơn tên tướng cướp đó, Garnet quyết định tiếp cận đối tượng rồi thủ tiêu khi có cơ hội. Nhưng ai dè Marcus cũng chẳng phải tay vừa, thận trọng tìm cớ tránh né. Và như người ta (tức là Galile ấy) thường nói: quả đất thì tròn. Thế là đùng một cái, 3 người gặp lại tên Black Waltz (cái tên bị tịch thu bằng lái vì gây tai nạn nghiêm trọng khi lái tàu bay đó mà). Có lẽ hắn bị chấn động thần kinh nên hơi bị điên, và không khó khăn cho lắm để bẻ cổ lão ta (một chiến thắng không vinh quang khi đối thủ bị tàn tật như vậy...hic hic)
:arrow: Bây giờ camera lại trở về với băng nhóm côn đồ của tên cầm đầu Zidane. Hắn ta sau khi đột nhập thành công thì hành hung không thương tiếc chủ nhà. Thấy rằng mình ra tay hơi quá, lại thêm phần sợ bị truy nã thêm về tội danh giết thú kiêm săn bắt thú rừng quý hiếm, con khỉ này nhanh chóng tẩu thoát và đến một thành phố bị mưa dầm dề
:twisted: Và sau những sự việc trên, ngài Chủ tịch vĩ đại của chúng ta chắc sắp sửa ra thuyết giảng tiếp bài diễn văn của ngài. Vâng xin mời ngài Prune Oil
Vâng, thưa các bạn, sau khi Quốc hội đồng ý thi hành một dự án là làm một pho tượng bằng đồng đen mang hàng chữ "VĨ NHÂN SỐ 1" cho ngài Chủ tịch nước Prune Oil của chúng ta đặt tại quảng trường WC, họ lại tiếp tục lên internet để xem nốt phần kết (có vẻ bộ máy chính quyền này hơi nôn nóng thì phải) và dường như hơi thất vọng vì chẳng thấy gì ngoài đề nghị hơi cá nhân của ngài Chủ tịch nước (hehe....). Và tôi đành phải tiến lại cái "micro" để thay thế ngài đọc "diễn văn" trong ít phút.....
Để xem ngài Chủ tịch của chúng ta đến đâu rồi nhỉ. À, đến đoạn một vụ án mạng đầu độc diễn ra. Ấy, các vị khoan gọi 133 (số di động của đơn vị cảnh vệ Pluto kinh thành Alexandia), chẳng có án mạng xảy ra cả. Nàng công chúa đỏng đảnh của chúng chỉ cho vào thức ăn một ít thuốc ngủ, chứ chẳng phải là thạch tín như trong "Bao công kì án", hay là bả chó (chắc tên Zidane cũng có một ít)...Vâng vâng, tôi vào đề ngay bây giờ đây,....nàng đã cùng cục sắt Steiner bỏ trốn. Mãi một lúc sau, sau khi lượng thuốc mê đã hết hiệu nghiệm, mấy kẻ háu ăn của chúng ta mới biết là mình bị lừa (có vẻ chưa biết mục đích thật sự của Garnet). Nhưng đành tạm gác việc "bắt bị can" về qui án. Việc trước mắt của cả đám là làm sao đến Bumecia để làm tròn sứ mạng mà lịch sử đã giao phó.
:arrow: Nhưng khi thoát ra khỏi cái lâu đài rất bự mà đến chả có bao nhiêu, Zidane lại nảy ra ý định ngao du sơn thủy, và nơi hắn đến đầu tiên chính là Q'uste ở một vùng đầm lầy. Tại đây, hắn thấy một nhân vât dị hợm có cái lưỡi hơi bị dài đang say mê ngắm... ếch. Con khỉ độc ác này nghĩ rằng chi bằng bắt vài con làm món ếch chiên bơ thì ngon ra phết. Nhưng không ngờ gã quái nhân kia lại phản ứng, và qua một loạt tình tiết mà tôi xin phép lược bỏ, Quinna, tên gã quái nhân đã đồng ý gia nhập vào băng du đãng này.
:arrow: Ấy thế mà con khỉ Zidane lại chẳng đến ngay Bumecia, hắn vẫn còn hậm hực về chuyện hụt mất món ếch chiên bơ, nên quyết định đi đến "Chocobo Forest" để bắt vài con làm thịt xem thử mùi vị thế nào nhưng không thành vì có con Mog ở đó canh chừng. Đến lúc này thì trưởng nhóm côn đồ của chúng ta mới quyết định đủng đỉnh đến Bumecia.
:arrow: Cả nhóm đến nơi thì thấy một xác chết ngay cổng. Tên trộm Zidane quyết định lại gần kiếm chác một ít và chỉ thấy một cái chuông mà chà hiểu làm gì. Đến ki rung chuông thì thấy cửa mở, thế là vào. Và như các bạn đã biết, đột nhập gia cư bất hợp pháp thế nào cũng bị chủ nhà đánh. Cả băng côn đồ chạy thừa sống thiếu chết vào một khu vực có 2 con Mog và không quên hành hung chúng để lấy cái item. Vào lúc này, Con khỉ quyết định leo thử lên cái thang dây ra ngoài thì... tía má hỡi, có mấy chục con rồng đang canh cửa ở đó. Nhắm thấy sức mình chưa phá vòng vây được (phải có tuyệt chiêu Death mới trị được lũ rồng này). Nhà quân sự của chúng ta quyết định sẽ đánh nhau với chủ nhà là một con quái vật dưới nước mà tôi chưa biết tên (tình báo viên đã chết sau trận chiến, trên đường đến bệnh viện)
:arrow: Vào lúc này ta sẽ quay lại với cô nàng hư hỏng theo trai Garnet. Chẳng thấy cô nàng đâu mà chỉ thấy mỗi một bộ giáp di động tìm cách xua đuổi kẻ khác ở khu vực cổng thành. Cuối cùng thì Garnet cũng đã xuất hiện. Chắc cô nàng sợ bị ám sát đây mà. Có một điều tới giờ tôi cũng chưa hiểu là 2 kẻ lang thanh này làm cách nào mà leo lên được vách núi để đến nơi này, nhưng cũng có thể là đã xoáy được của tên cầm đầu Zidane một ít tiền làm lộ phí đi tàu bay? Bất thần, Garnet trông thấy Marcus, một "đồng nghiệp" của Zidane. Có lẽ ảnh hưởng khi thưở nhỏ mải mê xem phim xã hội đen, Garnet nghĩ chẳng lẽ Zidane lại nỡ nhẫn tâm giết nàng bịt đầu mối? Nhưng để chứng tỏ là mình cao cơ hơn tên tướng cướp đó, Garnet quyết định tiếp cận đối tượng rồi thủ tiêu khi có cơ hội. Nhưng ai dè Marcus cũng chẳng phải tay vừa, thận trọng tìm cớ tránh né. Và như người ta (tức là Galile ấy) thường nói: quả đất thì tròn. Thế là đùng một cái, 3 người gặp lại tên Black Waltz (cái tên bị tịch thu bằng lái vì gây tai nạn nghiêm trọng khi lái tàu bay đó mà). Có lẽ hắn bị chấn động thần kinh nên hơi bị điên, và không khó khăn cho lắm để bẻ cổ lão ta (một chiến thắng không vinh quang khi đối thủ bị tàn tật như vậy...hic hic)
:arrow: Bây giờ camera lại trở về với băng nhóm côn đồ của tên cầm đầu Zidane. Hắn ta sau khi đột nhập thành công thì hành hung không thương tiếc chủ nhà. Thấy rằng mình ra tay hơi quá, lại thêm phần sợ bị truy nã thêm về tội danh giết thú kiêm săn bắt thú rừng quý hiếm, con khỉ này nhanh chóng tẩu thoát và đến một thành phố bị mưa dầm dề
:twisted: Và sau những sự việc trên, ngài Chủ tịch vĩ đại của chúng ta chắc sắp sửa ra thuyết giảng tiếp bài diễn văn của ngài. Vâng xin mời ngài Prune Oil
Còn bây giờ thì "một đất nước không thể một ngày không vua". Tôi xin mạn phép trước mọi thần dân vương quốc dề cử..... tôi lên làm Tổng thống (nói trắng ra là bây giờ đảo chính). hehe...Tôi xin hứa sẽ làm mọi cách để đưa đất nước...đi xuống, à không, đi lên mới đúng
Bất thần lúc này thêm một bóng đen bay đến. Steiner xoay người rút đao thủ thế. Bóng đen liền la lên: