:arrow: Sau rất nhiều bi kịch về tinh thần hoặc to, hoặc béo rơi xuống đầu như
Enemy Skill ??? , Mr Zidane cảm thấy hết sức chán chường thói đời đen bạc, cho nên việc đầu tiên ngài làm là cắm đầu chạy như bay ra khỏi hiện trường ( ra khỏi Alexandria ý mà). Ngài lập túc theo Gargan Roo đào tẩu khẩn cấp đến tận Treno, đây là điều mà ai cũng biết.
:arrow:
Ở Treno
Zidane chạy như thằng say giữa đường, gào lên như một thằng điên: "Cái gì thế này? Đây mà là trò chơi của Square à? Không kiếm đâu ra chỗ nướng tiền cả!", vừa nói xong thời giật ngược Vivi lên hét : "Không đánh bạc được, không mua bán gì được, thậm chí Dragon Quest 1 còn có mua bán mặc cả!"
Vivi bị kéo lên, hồn bất phụ thể, vội vàng lắp bắp : "Hay là chúng ta đi ăn trộm đi, có lẽ cũng thoả mãn một phần thú tính đấy nhỉ? :lol: "
Zidane ve cằm : "Không tệ, anh em! Thẳng tiến đến Dali"
:arrow: Ở
Dali
Zidane chạy vào đầu làng, rồi chạy loanh quanh một hồi, cuối cùng chạy ra ruộng ngô. Hắn ta rên rỉ, hoàn toàn rối trí : "Trùi ui, sao cái lũ dân lằng này giữ đồ chơi kĩ rứa?", rồi tiện tay dắt dê luôn cái hòm nho nhỏ ở góc vườn,
Cà phê gì thế này? Mang về cho lão già chuyên đòi cà phê gần đây vậy.
Tiếp tục lục lọi một hồi, con khỉ của chúng ta quyết định như sau: " Lũ dân làng này ngèo rớt mùng tơi, suy ra lão trưởng làng này liếm láp máu mỡ nhân dân không ít. Nay ta vào nhà lão, gõ cái ống tre Dali* này kẻo hắn no quá tức bụng chết." Nghe Zidane nói xong, bọn nhỏ chí choé khuyên can, nói rằng đây có phải là trò Solo đâu mà quyết định độc tài như thế? Zidane tức giận, phùng mang trợn má cãi lại "CÁI GÌ, ĐÂY KHÔNG PHẢI TRÒ SOLO Á? THẾ LÚC BÌNH THƯỜNG CÓ AI THẤY MẤY NGƯỜI KHÔNG, HAY LÀ CHỈ CÓ MỖI TÔI CHẠY ĐI CHẠY LẠI?". Thấy hắn ăn nói điêu toa như thế, Amrant phải đi chơi hầu bất mãn đã lâu chỉ chờ phát tiết, nay được dịp nhảy dựng lên, rốt cục cãi nhau một hồi.
Cãi nhau chán chê, trong cơn ngao ngán, đúng là tình trạng bế tắc y hệt như trong phim Hàn Quốc, Zidane thất thểu bước vào nhà trưởng làng, hết sức tự nhiên lục được một
Mini Branhe, mở luôn cái của ở cối xay rồi chuồn êm về Dali.
:arrow:
Tiếp tục ở Dali
Sau khi đi ăn trộm về, tình trạnh còn tệ hơn trước rất nhiều. Zidane tiếp tục thất thểu đi trên đường, miệng lẩm bẩm :" Chạy như thằng điên cũng làm rồi, hò hét ỏm tỏi cũng làm rồi, việc xấu thì không lúc nào chưa làm, nói chung là rất giồng phim Hàn Quốc rồi." Nghĩ ngợi một hồi rồi tiếp tục lẩm bẩm :" Trong lúc thất tình nói năng lẩn thẩn còn giống phim Trung Quốc, và việc đi lang thang như thế này rất giống phim Pháp, không biết mình có phải nhảy lên Ô Tô phóng đi giống như phim Ý không nhỉ? À quên, đấy là phim Mĩ, còn phim Ý thì mình phải vay tiền của Maphia cơ."
Lại bước ngắn bước dài, cuối cùng đập tay vào nhau thốt lên chua xót : "Khốn kiếp đài truyền hình Việt Nam, giải trí gì mà chiếu đi chiếu lại phim, để người ta không biết đường mà học tập.", nói xong lại phì cười : " Mà mình cũng ngu thật, phim chiếu về Việt Nam toàn là rác rến nước ngoài thải cho, học theo làm gì? Đúng là làm đồ ăn bám cũng không nên thân, Việt Nam lởm quá".
Làu bàu một hồi, chân bước đến nơi đấu Card Game, Zidane cảm thấy tay chân ngứa ngáy. "À phải rồi, lão Tot có cho mình mấy cái Card, có cả
Save the Queen nữa này", đoạn nhảy vào chơi luôn.
Nguyên là Zidane tính cầu toàn, bất cứ cái Card nào không đạt yêu cầu đều vứt đi hết, rốt cụ đến đĩa 3 không còn cái nào. Doctor Tot thương tình cho 5 cái, thì cái thứ 5 là
Save the Queen, nếu Zidane tiếc của giữ cái nào, thì không đưọc cái Card ấy nữa.
Đúng là đen tình đỏ bạc, con khỉ của chúng ta, hoặc ăn gian hoặc không ăn gian, thằng một hơi ba ván, cuối cùng trong một tối đủ tư cách đàu với nhà vô địch.
Trong lúc Zidane sung sướng như thế, ông chú tội nghiệp Cid Fabur đang lê bước chân theo một cô thuỷ thủ Limblum, rên rỉ luôn mồm :" ÔÔÔI, thật khốn khổ cho ta, nhà vô địch là ta lại không thể đăng kí chơi bài được". Cô nàng kia an ủi :" Coi nào, ngài vẫn chơi dưới tên tôi từ trước đến giờ cơ mà?". Cid :" Phải, Ernie, nhưng mà không ai biết ta là nhà vô đich thật sự

, thật là uất ức goá!"
Phải, chuyện uất ức đúng là nhiều thật, vì con khỉ hào thắng kia đã đánh bại luôn nhà vô địch vừa mới lui đến, sau đó còn chào hỏi rất thân tình và thó luôn cái huy hiệu vô địch của ông già Oglop.
"Thôi được, mi cứ lấy nó luôn đi"_Cid buồn bã bỏ về.
Ông già bỏ cuộc quá dễ dàng làm cho Zidane cảm thấy mười phần hạnh phúc, hắn ta quyết định tiếp tục phiêu lưu để chăn dắt những con gà như thế.
TRENO MISSION COMPLETTE-ZIDANE PHE PHÉ LAUGTGHING
:arrow: Trong lúc này trên bầu trời Alexandria có một con thằn lằn đang chúc đầu lao xuống. Căn cứ vào cái sự kiện là nó có hai cánh, ta có thể khẳng định đây không phải là rác thải sinh học bị Mĩ quăng bừa bãi, và căn cứ vào hai đốm lửa nó phun ra làm nổ tung mấy căn nhà, ta có thể biết là nó không có thiện ý.
Phải, Bahamut, King of the Dragon, vừa mới tấn công con mụ mẹ, bây giờ đến tấn công con gái, dù Garnet là con nuôi cũng đã sao chứ? Đây chỉ là cái cớ thôi mà.
Nói chung là đã đốt thì phải cháy thôi, hàng vạn tấn vật chất hữu cơ cháy rừng rực, dân chúng Alexandria kẻ bị nướng vừa lửa, kẻ thì bị nướng quá tay, nhất tề mỡ chảy xèo xèo thơm ngào ngạt. Chủ nhân của vài nghìn tảng thịt nướng ấy xót của chạy ra, hoàn toàn rối trí.
Lúc đó, đám Pluto Knight từ đâu nhảy ra, nhảy nhót hăng hái, có vẻ như sẵn sàng xông vào lửa đỏ hôi của. Garnet cả mừng, ra lệnh cho chúng đi vơ vét một ít, để bù cho tiền thuế năm nay chắc chắn sẽ thất thu. Phân phối đâu đó xong xuôi, chạy rốc một hơi lên chỗ cao ráo an toàn xem cảnh náo nhiệt.
-to be continued-