- 17/5/02
- 1,023
- 0
- Thread starter
- #21
***************************************************************************
DANTE - MISSION 17
Evil must be opposed and destroyed.
"Guidepost for the Hunters" Chapter 12 Clause 9
***************************************************************************
Khi bạn bắt đầu nhiệm vụ, hãy đi dọc theo hành lang và đến văn phòng của Arius
TÊN : ARIUS & NHỮNG THƯ KÝ CỦA HẮN
Trình độ : khó/rất khó
-----------------------------------
Arius là người đứng sau tất cả mọi việc, hắn tạo ra hoặc triệu hồi các con quái vật để cản trở bước đường tấn công của bạn, và đồng thời cũng ham muốn mở ra cánh cửa thông sang thế giới quỷ dữ để chúng có thể xâm nhập vào thế giới loài người, tất cả chỉ vì quyền lực. Còn thư ký của hắn là do hắn tạo ra và có đòn tấn công giống Lucia, vũ khí cũng giống
----------------------
CHIẾN THUẬT
-------------------------------------------------------------
NẾU BẠN CHƠI NHÂN VẬT DANTE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây quả là 1 cơn ác mộng, Arius không chiến đấu một mình nữa, ngoài bọn Msira hắn gọi ra còn có 2 cô thư ký xinh đẹp ==> rất khó tập trung chiến đấu, tiêu diệt Arius không khó, những tiêu diệt 2 cô thư ký kia quả không dễ (xinh quá ai nỡ giết^_^).
Khi bạn tập trung tấn công Arius, hắn có thể dùng đòn Dark Spikes
hoặc Dark Void để đánh trả, nó có thể gây sát thương rất lớn, và hắn còn di chuyển lung tung khiến bạn khó định hướng. Việc vừa đánh vừa tránh quả không dễ.
Trong suốt trận đấu, Arius có thể di chuyển tới bất cứ vị trí nào, và bạn phải nhanh tay nhanh mắt tìm ra hắn để tập trung tấn công, điều đó rất khó bởi 2 cô thư ký kia vần xông vào chém bạn tới tấp, có thể cho mấy nàng vài nhát nếu bạn muốn. Sau đó, cứ thẳng chỗ Arius mà chém, Healing Heart sẽ hoạt động tốt trong trận này bởi việc phải nhạn sát thương là không tránh khỏi. Và chớ quên rằng khi Arius chết thì trận đấu cũng kết thúc, mặc kệ bọn kia có chết hay không!
NẾU BẠN CHƠI NHÂN VẬT TRISH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dùng chiến thuật tương tự Dante và sử dụng Round Trip.
-----------------------
NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG CỦA ARIUS
---------------------------------------------
VOID
~~~~~~~~~
Arius ít khi dùng đòn này, và nó thật sự phiền phức, hắn ta tạo 1 hố đen lớn rồi di chuyển tức thời ra chỗ khác, nếu bạn bước vào cái hố đó, bạn sẽ mất ít máu, nhưng điều thú vị là nếu quân địch nhảy vào thì cũng chịu chung số phận như ban ^_^, nên hãy dụ chúng vào đó.
DARK SPIKES
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Arius dùng đòn này khi bạn tấn công hắn liên tục, hắn cúi người xuống và tạo ra 1 hố đen, và tứ đó bắn ra nhiều cọc nhọn đâm vào bạn, vì thế nếu thấy hố đen thì cứ chạy xa là được, nhưng điều vô lý là mấy cái cọc này lại không gây ra sát thương được cho chủ nó, và nó cũng bảo vệ chủ nó khỏi bị tấn công.
SHOOTING
~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ta dùng trò này khi bạn ở xa, song tốc độ bắn chậm và tránh là chuyện dễ dàng, nói thậttui chưa bị dính đòn này bao giờ^_^, nên bạn cũng đừng lo.
MONSTER SUMMONING
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn thường xuyên dùng đòn này, gọi quái vật lên trợ giúp. Và việc của bạn là tiêu diệt bọn chúng.
-----------------------------
NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG CỦA MẤY EM THƯ KÝ
---------------------------------------------------------------
Gần giống của Lucia
FLIP ESCAPE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy em thực hiện đòn này giống của Lucia để né tránh đòn tấn công của bạn.
BASIC SEVEN-HIT COMBO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng dùng đòn này thường xuyên với đôi đoản kiếm, đòn này khá khó đễ đánh lại nên hãy tránh xa các nàng ra.
MODIFIED SEVEN-HIT COMBO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đòn này giống của Lucia như tui đã nói ở đầu, đòn này cũng khá khó đánh lại nên hãy té nhanh.
EIGHT-HIT COMBO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là đòn mạnh nhất của các quý nương song tầm sát thương hẹp nên không lo lắm.
=======================================================================
Nhiệm vụ 17 kết thúc, bây giờ là nhiệm vụ cuối cùng...
DANTE - MISSION 17
Evil must be opposed and destroyed.
"Guidepost for the Hunters" Chapter 12 Clause 9
***************************************************************************
Khi bạn bắt đầu nhiệm vụ, hãy đi dọc theo hành lang và đến văn phòng của Arius
TÊN : ARIUS & NHỮNG THƯ KÝ CỦA HẮN
Trình độ : khó/rất khó
-----------------------------------
Arius là người đứng sau tất cả mọi việc, hắn tạo ra hoặc triệu hồi các con quái vật để cản trở bước đường tấn công của bạn, và đồng thời cũng ham muốn mở ra cánh cửa thông sang thế giới quỷ dữ để chúng có thể xâm nhập vào thế giới loài người, tất cả chỉ vì quyền lực. Còn thư ký của hắn là do hắn tạo ra và có đòn tấn công giống Lucia, vũ khí cũng giống
----------------------
CHIẾN THUẬT
-------------------------------------------------------------
NẾU BẠN CHƠI NHÂN VẬT DANTE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây quả là 1 cơn ác mộng, Arius không chiến đấu một mình nữa, ngoài bọn Msira hắn gọi ra còn có 2 cô thư ký xinh đẹp ==> rất khó tập trung chiến đấu, tiêu diệt Arius không khó, những tiêu diệt 2 cô thư ký kia quả không dễ (xinh quá ai nỡ giết^_^).
Khi bạn tập trung tấn công Arius, hắn có thể dùng đòn Dark Spikes
hoặc Dark Void để đánh trả, nó có thể gây sát thương rất lớn, và hắn còn di chuyển lung tung khiến bạn khó định hướng. Việc vừa đánh vừa tránh quả không dễ.
Trong suốt trận đấu, Arius có thể di chuyển tới bất cứ vị trí nào, và bạn phải nhanh tay nhanh mắt tìm ra hắn để tập trung tấn công, điều đó rất khó bởi 2 cô thư ký kia vần xông vào chém bạn tới tấp, có thể cho mấy nàng vài nhát nếu bạn muốn. Sau đó, cứ thẳng chỗ Arius mà chém, Healing Heart sẽ hoạt động tốt trong trận này bởi việc phải nhạn sát thương là không tránh khỏi. Và chớ quên rằng khi Arius chết thì trận đấu cũng kết thúc, mặc kệ bọn kia có chết hay không!
NẾU BẠN CHƠI NHÂN VẬT TRISH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dùng chiến thuật tương tự Dante và sử dụng Round Trip.
-----------------------
NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG CỦA ARIUS
---------------------------------------------
VOID
~~~~~~~~~
Arius ít khi dùng đòn này, và nó thật sự phiền phức, hắn ta tạo 1 hố đen lớn rồi di chuyển tức thời ra chỗ khác, nếu bạn bước vào cái hố đó, bạn sẽ mất ít máu, nhưng điều thú vị là nếu quân địch nhảy vào thì cũng chịu chung số phận như ban ^_^, nên hãy dụ chúng vào đó.
DARK SPIKES
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Arius dùng đòn này khi bạn tấn công hắn liên tục, hắn cúi người xuống và tạo ra 1 hố đen, và tứ đó bắn ra nhiều cọc nhọn đâm vào bạn, vì thế nếu thấy hố đen thì cứ chạy xa là được, nhưng điều vô lý là mấy cái cọc này lại không gây ra sát thương được cho chủ nó, và nó cũng bảo vệ chủ nó khỏi bị tấn công.
SHOOTING
~~~~~~~~~~~~~~
Hắn ta dùng trò này khi bạn ở xa, song tốc độ bắn chậm và tránh là chuyện dễ dàng, nói thậttui chưa bị dính đòn này bao giờ^_^, nên bạn cũng đừng lo.
MONSTER SUMMONING
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn thường xuyên dùng đòn này, gọi quái vật lên trợ giúp. Và việc của bạn là tiêu diệt bọn chúng.
-----------------------------
NHỮNG ĐÒN TẤN CÔNG CỦA MẤY EM THƯ KÝ
---------------------------------------------------------------
Gần giống của Lucia
FLIP ESCAPE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy em thực hiện đòn này giống của Lucia để né tránh đòn tấn công của bạn.
BASIC SEVEN-HIT COMBO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các nàng dùng đòn này thường xuyên với đôi đoản kiếm, đòn này khá khó đễ đánh lại nên hãy tránh xa các nàng ra.
MODIFIED SEVEN-HIT COMBO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đòn này giống của Lucia như tui đã nói ở đầu, đòn này cũng khá khó đánh lại nên hãy té nhanh.
EIGHT-HIT COMBO
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là đòn mạnh nhất của các quý nương song tầm sát thương hẹp nên không lo lắm.
=======================================================================
Nhiệm vụ 17 kết thúc, bây giờ là nhiệm vụ cuối cùng...