Gamer Mystery
Legend of Zelda
- 20/7/06
- 981
- 0
Quý khách ghé thăm xin lưu ý dùm:whew: :
+Xin đừng post gì vào đây, nếu có thắc mắc hay khó hiểu xin cứ gửi tin nhắn cho mình hay post câu hỏi vào topic có sẵn trong box Handle
.
+Nếu chỗ nào mình có ghi phần nam và nữ riêng biệt nghĩa là đi khác nhau, còn nếu không ghi nghĩa là đi giống nhau:hug: .
SWORD OF MANA*Giới thiệu :
+Hãng sản xuất : Square Enix Co – Nintendo.
+Năm phát hành : 2-12- 2003.
+Hệ máy : Game Boy Aventure.
+Thể loại : RPG.
*Dao diện : game này với loạt hình ảnh 2D giúp bạn có thể dễ dàng nhìn và xoay trở trong khi chơi, ngoài ra với hệ thống vật dụng và quái vật phong phú, bạn sẽ luôn khám phá được những cái mới.
…dao diện 2D dễ nhìn… Tuy chỉ chiếm dung lượng gần 10M nhưng các quest và bí mật trong này thật sự khiến bạn điên đầu, không phải nói giỡn chứ khi mình làm xong cái hướng dẫn này kết hợp với thông tin trên mạng thì tổng số trang đến hơn 200 nên mình cố rút uống khoảng 50 trang. Game không như những trò khác là mạnh được yếu thua, mải mê luyện LV mà nó cần phải có tính toán điều chỉnh và phối hợp, chứ mạnh theo kiểu “ trâu bò “cũng chẳng giúp gì nhiều, có khi còn hại thân
.
*Các phím điều khiển :
Lên xuống qua trái hay phải chắc các bạn biết rồi.
A : dùng để đánh hay lựa chọn một cái gì đó.
B: thoát khỏi lựa chọn hay dùng để chạy nhanh.
L : nhảy, giúp bạn vượt qua các chướng ngại vật.
R : dùng skill của các linh thần.
L + A : ngồi, giúp bạn hồi phục mana.
Enter : vào cuộc chơi.
Select : xem thông tin về món đồ cần xem.
*Một số điều lưu ý khi chơi :
_Kho báu : mỗi khi giết xong tất cả quái vật trong một khu vực thì đôi khi chúng sẽ thả ra một cái rương báu, tùy vào các quái vật mà đồ trong đó khác nhau. Các món đồ này sẽ lấy bình thường cho đến khi bạn đến khu vực Vinquette thì sẽ khác ( mình sẽ nói sau ).
_Thời gian : không giống với các game RPG khác, trong game này không là ngày mãi mãi. Mốc thời gian trong game này chia theo số vị linh thần tức 8 linh thần, mỗi ngày chia làm nhiều mốc thời gian khác nhau : bình minh ( lúc còn sương ), sáng ( có nắng ), chiều, hoàng hôn ( vàng nhạt ), tối và khuya. Và tuỳ vào thời gian mà các quái vật cũng như người sẽ hoạt động và xuất hiện khác nhau. Vd : Rabit là quái vật họ nhà thỏ, sống theo bầy và ban ngày kiếm ăn, đến tối thì chúng lăn đùng ra ngủ; Batmo thuộc họ nhà dơi sống theo đàn đôi khi tách riêng ra, ban ngày trốn trên cây, đêm đến bay ra kiếm ăn#
…
_Cấp độ : mỗi khi đánh quái vật chúng sẽ cho bạn điểm kinh ngiệm, khi đủ một mức nào đó sẽ lên cấp và có được điểm lựa chọn để nâng thứ mình muốn. Nhưng nhớ đừng lựa chọn lung tung, nó có ảnh hưởng đến class ( cấp bậc )
. Sau đây là bảng tăng các chỉ số tuỳ bạn lựa chọn :
HP MP Pow Def Int Mnd Agi
Warrior +7 +1 +1 +2 0 0 +1
Monk +8 0 +2 +1 0 0 +1
Magician +3 +5 0 0 +2 +1 +1
Sage +2 +6 0 0 +1 +2 +1
Thief +5 +3 +1 +1 0 0 +2
Random ? ? ? ? ? ? ?
_Vũ khí : bạn chọn nhân vật là nam sẽ khởi đầu với thanh gươm, còn với nhân vật nữ là cây gậy phép thuật. Trong quá trình đi sẽ có thêm các loại khác:whew: .
Dark Lord_Spirit : những linh thần mang những thuộc tính khác nhau, chúng sẽ giúp rất nhiều khi chơi. Và tất nhiên trong quá trình chơi bạn sẽ có được chúng, để sử dụng ấn Enter vào mục spirit và chọn linh thần bạn muốn dùng. Khi bắt đầu với nhân vật nữ bạn sẽ có linh thần ánh sáng ( sau một đoạn ngắn thui ), còn nhân vật nam thì phải đi hơi lâu đấy.
…Cho đến một ngày nọ, có một người đàn ông tự ý đi vào khu cấm địa - nơi mà nữ thần đang yên giấc.Với sức mạnh từ cây thần, anh ta đã xây dựng một nền văn minh phồn thịnh…có ai ngờ đâu đó lại là khởi đầu cho sự trỗi dậy của bóng tối. Quá tham vọng, anh ta bắt cả thế giới đổ máu và quỳ trước chân mình, tên của người đó là Vandole…
…Trong tuyệt vọng đó đã có sự trỗi dậy le lói trong lòng của những người dũng cảm chống lại, dẫu biết là vô vọng nhưng họ không bỏ cuộc…
…Như được sự cảm thương của nữ thần, một thứ ánh sáng thần xuất hiện đã đẩy lùi mọi cái ác và khôi phục sự sống của loài người…
…Nhưng giờ đây, nhân loại đã quên cô ta một lần nữa……
+Xin đừng post gì vào đây, nếu có thắc mắc hay khó hiểu xin cứ gửi tin nhắn cho mình hay post câu hỏi vào topic có sẵn trong box Handle
.+Nếu chỗ nào mình có ghi phần nam và nữ riêng biệt nghĩa là đi khác nhau, còn nếu không ghi nghĩa là đi giống nhau:hug: .
SWORD OF MANA
+Hãng sản xuất : Square Enix Co – Nintendo.
+Năm phát hành : 2-12- 2003.
+Hệ máy : Game Boy Aventure.
+Thể loại : RPG.
*Dao diện : game này với loạt hình ảnh 2D giúp bạn có thể dễ dàng nhìn và xoay trở trong khi chơi, ngoài ra với hệ thống vật dụng và quái vật phong phú, bạn sẽ luôn khám phá được những cái mới.
…dao diện 2D dễ nhìn…
.*Các phím điều khiển :
Lên xuống qua trái hay phải chắc các bạn biết rồi.
A : dùng để đánh hay lựa chọn một cái gì đó.
B: thoát khỏi lựa chọn hay dùng để chạy nhanh.
L : nhảy, giúp bạn vượt qua các chướng ngại vật.
R : dùng skill của các linh thần.
L + A : ngồi, giúp bạn hồi phục mana.
Enter : vào cuộc chơi.
Select : xem thông tin về món đồ cần xem.
*Một số điều lưu ý khi chơi :
_Kho báu : mỗi khi giết xong tất cả quái vật trong một khu vực thì đôi khi chúng sẽ thả ra một cái rương báu, tùy vào các quái vật mà đồ trong đó khác nhau. Các món đồ này sẽ lấy bình thường cho đến khi bạn đến khu vực Vinquette thì sẽ khác ( mình sẽ nói sau ).
_Thời gian : không giống với các game RPG khác, trong game này không là ngày mãi mãi. Mốc thời gian trong game này chia theo số vị linh thần tức 8 linh thần, mỗi ngày chia làm nhiều mốc thời gian khác nhau : bình minh ( lúc còn sương ), sáng ( có nắng ), chiều, hoàng hôn ( vàng nhạt ), tối và khuya. Và tuỳ vào thời gian mà các quái vật cũng như người sẽ hoạt động và xuất hiện khác nhau. Vd : Rabit là quái vật họ nhà thỏ, sống theo bầy và ban ngày kiếm ăn, đến tối thì chúng lăn đùng ra ngủ; Batmo thuộc họ nhà dơi sống theo đàn đôi khi tách riêng ra, ban ngày trốn trên cây, đêm đến bay ra kiếm ăn#
…_Cấp độ : mỗi khi đánh quái vật chúng sẽ cho bạn điểm kinh ngiệm, khi đủ một mức nào đó sẽ lên cấp và có được điểm lựa chọn để nâng thứ mình muốn. Nhưng nhớ đừng lựa chọn lung tung, nó có ảnh hưởng đến class ( cấp bậc )
. Sau đây là bảng tăng các chỉ số tuỳ bạn lựa chọn :HP MP Pow Def Int Mnd Agi
Warrior +7 +1 +1 +2 0 0 +1
Monk +8 0 +2 +1 0 0 +1
Magician +3 +5 0 0 +2 +1 +1
Sage +2 +6 0 0 +1 +2 +1
Thief +5 +3 +1 +1 0 0 +2
Random ? ? ? ? ? ? ?
_Vũ khí : bạn chọn nhân vật là nam sẽ khởi đầu với thanh gươm, còn với nhân vật nữ là cây gậy phép thuật. Trong quá trình đi sẽ có thêm các loại khác:whew: .
Dark Lord
+++ tất cả những mục này sẽ được mình bổ sung và nói kỹ hơn trong phụ lục đặc biệt+++]===============================================================
……Từ rất lâu rồi, đã xuất hiện một nữ thần, cô ấy chăm sóc cho sự sống của muôn loài và sau đó hoá thân vào một cái cây để quan sát thế giới bên ngoài.Trong khi thời gian từ từ qua đi, ký ức về cô ta đã dần dần quên đi trong lòng mọi người……Cho đến một ngày nọ, có một người đàn ông tự ý đi vào khu cấm địa - nơi mà nữ thần đang yên giấc.Với sức mạnh từ cây thần, anh ta đã xây dựng một nền văn minh phồn thịnh…có ai ngờ đâu đó lại là khởi đầu cho sự trỗi dậy của bóng tối. Quá tham vọng, anh ta bắt cả thế giới đổ máu và quỳ trước chân mình, tên của người đó là Vandole…
…Trong tuyệt vọng đó đã có sự trỗi dậy le lói trong lòng của những người dũng cảm chống lại, dẫu biết là vô vọng nhưng họ không bỏ cuộc…
…Như được sự cảm thương của nữ thần, một thứ ánh sáng thần xuất hiện đã đẩy lùi mọi cái ác và khôi phục sự sống của loài người…
…Nhưng giờ đây, nhân loại đã quên cô ta một lần nữa……
:'> ...và game bắt đầu....:'>
:whew:::):wink:
:hug:
:oX(
:devil::
