vuongquangvy
Donkey Kong
- 15/11/08
- 360
- 2
không biết có ai biết thằng này không nhỉ?

Mình đánh màng khởi nghĩa khăn vàng, long nhong vài năm cái vào làm công cho thằng Hà Tiến ở Lạc Dương. Làm công được vài tháng thì trong thành có chuyện, cái thằng đó vào phá thành cái bà con trong thành kêu cứu mình, mình tới đánh nhau với nó (war 100 đánh với nó cũng ớn thật). Phang thắng nó rồi thì giải nó ra Court, xong thì nó cứ ở trong thành Lạc Dương hoài luôn, Hire kiểu gì cũng chẳng chịu chấp nhận.... Không biết nên làm gì với nó đây?

Mình đánh màng khởi nghĩa khăn vàng, long nhong vài năm cái vào làm công cho thằng Hà Tiến ở Lạc Dương. Làm công được vài tháng thì trong thành có chuyện, cái thằng đó vào phá thành cái bà con trong thành kêu cứu mình, mình tới đánh nhau với nó (war 100 đánh với nó cũng ớn thật). Phang thắng nó rồi thì giải nó ra Court, xong thì nó cứ ở trong thành Lạc Dương hoài luôn, Hire kiểu gì cũng chẳng chịu chấp nhận.... Không biết nên làm gì với nó đây?
. Sau đánh đá với thằng đó xong thì khoảng vài tháng có sự kiện Tào Tháo ám sát Đổng Trác không thành cái chạy ra thành Trần Lưu chiêu mộ tướng sĩ và mình đúng là chơi tướng tạo
. Và từ lúc gặp nó tới giờ đã là 10 năm rồi... vẫn không Hire được nó :(
mình cho Quan Vũ làm huyện lệnh, thành có đến mười mấy vạn quân, trong thành toàn Chu Du, Trương Phi, Triệu Vân... mà vẫn bị bọn nó chiếm thành. Điên ko chịu nổi. Ko điều khiển được thủ thành nhỉ :(


