connguoi
Youtube Master Race
- 17/10/05
- 35
- 0
- Banned
- #1
Henry Townhend là một người bình thường như bao người khác (ít ra thì chính anh nghĩ vậy) nhưng anh lại sống trong một căn phòng không bình thường . Căn phòng 302 của anh ở South Ashfield Heights bỗng biến thành một phòng biệt giam .Năm ngày trước cánh cửa phòng anh xuất hiện những dây xích và ổ khoá , chúng khoá cứng cánh cửa từ bên trong . Trên cửa ghi dòng chữ đỏ như máu "đừng ra ngoài ! Walter" . Henry không biết ai tên là Water và đây là một lời cảnh báo hay một lời đe doạ ? Nhưng từ hôm đó anh không thể rời khỏi phòng mình .Ô cửa sổ bị khoá kín không đập vỡ được ,radio và TV bị mất sóng ,điện thoại bị cắt .Anh đã tìm đủ mọi cách mà không thoát ra được và ngày thứ năm trôi qua trong vô vọng ...
Room 302 - Cơn ác mộng bắt đầu: Sáng hôm sau ,khi Henry tỉnh dậy ,anh bàng hoàng khi thấy cãn phòng của mình đã trở lên cũ kỹ như bị bỏ hoang hàng ngàn năm rồi .Một guơng mặt ma quái xuất hiện trên tường trong phòng khách .Khi những bức tường bắt đầu loang lổ thì một thây ma từ đó chui ra tấn công Henry .Và đó là một cơn ác mộng của anh .Henry tỉnh lại được một lúc lâu mà cơn ác mộng đó vẫn còn ám ảnh anh .Henry bỗng nhận được một cuộc điện thoại kêu cứu trong khi đường dây đã bị đứt ,anh không gọi đi được .Nhưng anh lại không thể rời khỏi phòng mình vì cửa ra vẫn bị kẹt bởi các dây xích và khoá .Nhìn qua mắt thần ,Henry sẽ nhìn thấy cô hàng xóm có tên là Eileen .Khi Eileen đi rồi ,Henry phát hiện trên bức tường đối diện có 15 dấu tay ,ai ngịch vậy nhỉ ?Khi lại gần cửa sổ ,Henry nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đi xuống ga tàu điện ngầm .Lúc này một tiếng động lớn nổ ra làm Henry chú ý .Trong phòng tắm xuất hiện một Hole (lỗ hang), không biết do ai hay cái gì đào .Lấy Steel Pipe (ống nuớc bằng sắt)làm vũ khí phòng thân và chui qua Hole ...
Return from Subway World-Nhà ga tàu điện ngầm: Henry thấy mình đang ở một lối đi xuống ga tàu gần căn hộ anh sống .Nhưng nó bây giờ trở lên hoang tàn và tĩng lặng .Trước mặt Henry có người,đó chính là cô gái mặc váy đỏ mà anh nhìn thấy qua cửa sổ .Cô ta tên là Cynthia .Cô không hiểu vì sao mà mọi vật lại trở lên như vậy và cứ nghĩ đây là một giấc mơ .Cynthia muốn cùng Henry thoát khỏi giấc mơ này .Khi Cythia đi qua phòng tollet ,cô bỗng thấy khó chịu trong người nên vội chạy vào tollet để Henry đứng đợi bên ngoài .Một lúc sau cửa tollet mở ra nhưng đó không phải là Cythia .Ðó là một con chó quái dị ,thịt trên thân lở loét với cái lưỡi dài ngoằng .Nó lảo đảo đi ra và gục ngã .Cùng lúc đó ,hai con ma chó khác đi ra cũng từ trong tollet .Chúng cúi xuống dùng cái lưỡi dài ãn thịt con vừa chết .Henry thấy lo cho Cythia ,anh liền đi vào Phòng tollet mà Cythia đã vào .Anh không tìm thấy Cythia trong này nhưng lại phát hiện ra một Hole khác .Anh thử chui vào ... Henry thấy mình tỉnh lại trên chiếc giường của mình trong căn phòng 302,chẳnh nhẽ việc gặp Cythia lại là một giấc mơ khác ?Sau chiếc tủ có chiếc đèn bàn trong phòng khách là một lỗ hổng nhỏ trên tường thông sang phòng của Eileen,Henry có thể nhìn thấy cô ấy qua lỗ hổng này (bên dýới tủ còn có một khẩu Pistol). Đúng lúc đó có tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại trong phòng ngủ .Có tiếng Cythia kêu cứu trong máy ,hình như cô thấy một người nào đó .Chui vào Hole trong phòng tắm ,Henry thấy mình trở lại Hole ở tollet nhà ga .Ngay bên cạnh Henry ,trong một phòng vệ sinh mở có một bức tượng Cythia đang chìa cánh tay đầy máu về phía anh .Trong bàn tay đó là những đồng Lynch Street Line Coin dùng để đi qua cổng kiểm soát lối Lynch Street Line .Khi đi xuống qua cổng kiểm soát ,Henry bị bọn thây ma tấn công .Bọn chúng chui từ trong tường ra và bay là là trên mặt đất .Khi bọn chúng tới gần Henry thấy đau đầu khủng khiếp nhưng lại không tiêu diệt được chúng .Cách duy nhất là bỏ chạy xuống sân ga bên dưới .Cythia đang bị kẹt trong một toa tàu ,bọn thây ma đang tới gần cô .Hãy nhanh chân chạy tới khoang lái để mở cửa cho Cythia .lên toa tàu mà Cythia bị kẹt rồi dùng những đuờng thông nhau của hai con tàu để sang sân ga bên kia .Tiến về căn phòng cuối sân ga .Trong căn phòng này có một Hole khác nhưng khi đi qua nó ,Henry vẫn trở lại phòng mình và tỉnh dậy trên giường .Những Hole này dường như là lối đi vào các giấc mơ thì phải (Và Henry sẽ gặp rất nhiều Hole ở những nơi khác nữa).Cythia lại biến mất ,nhưng khi Henry đi xuống một sân ga khác nằm ở tầng ngầm bên dưới ,anh nghe thấy tiếng Cythia phát ra từ loa phóng thanh .Cô báo cho anh biết là đã tìm thấy lối ra ,hãy đến ngay phòng phát thanh của nhà ga .Khi cô nói "hắn" đang đến thì tự nhiên im bặt ,có chuyện gì vậy ?Đi lên bằng cầu thang cuốn cuối sân ga này ,cẩn thận lũ quái vật chui ra từ hai bức týờng hai bên tấn công .Ði tiếp lên lối cầu thang Exit sẽ đến được phòng phát thanh .Henry lấy được một Temptation Placard (Bức tranh "Sự cám dỗ")trước khi mở cửa phòng phát thanh .Bên trong phòng ,Cythia đang nằm trên vũng máu ,cô đang hấp hối .Cô không thể ngờ được mình lại chết trong một giấc mơ.Henry bế Cythia lên ,cố gắng giúp cô ra đi thanh thản .Kẻ nào đã tấn công cô một cách tàn bạo nhý vậy ?Hắn còn rạch trên ngực cô hàng số 16121 ,chúng có ý nghĩa là gì ?Walter (tên ghi trên cánh cửa) có phải là hắn không ? Henry tỉnh dậy trên giường của minh khi nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát bên ngoài cửa sổ phòng mình .Trên radio đang thông báo về vụ án mạng trong ga tàu .Thật kinh khủng khi nghĩ rằng chuyện sảy ra cho Cythia không phải là một giấc mơ .Henry thấy Hole trong phòng tắm mở rộng ra một chút khi anh chui vào nó ...
Room 302 - Cơn ác mộng bắt đầu: Sáng hôm sau ,khi Henry tỉnh dậy ,anh bàng hoàng khi thấy cãn phòng của mình đã trở lên cũ kỹ như bị bỏ hoang hàng ngàn năm rồi .Một guơng mặt ma quái xuất hiện trên tường trong phòng khách .Khi những bức tường bắt đầu loang lổ thì một thây ma từ đó chui ra tấn công Henry .Và đó là một cơn ác mộng của anh .Henry tỉnh lại được một lúc lâu mà cơn ác mộng đó vẫn còn ám ảnh anh .Henry bỗng nhận được một cuộc điện thoại kêu cứu trong khi đường dây đã bị đứt ,anh không gọi đi được .Nhưng anh lại không thể rời khỏi phòng mình vì cửa ra vẫn bị kẹt bởi các dây xích và khoá .Nhìn qua mắt thần ,Henry sẽ nhìn thấy cô hàng xóm có tên là Eileen .Khi Eileen đi rồi ,Henry phát hiện trên bức tường đối diện có 15 dấu tay ,ai ngịch vậy nhỉ ?Khi lại gần cửa sổ ,Henry nhìn thấy một cô gái mặc váy đỏ đi xuống ga tàu điện ngầm .Lúc này một tiếng động lớn nổ ra làm Henry chú ý .Trong phòng tắm xuất hiện một Hole (lỗ hang), không biết do ai hay cái gì đào .Lấy Steel Pipe (ống nuớc bằng sắt)làm vũ khí phòng thân và chui qua Hole ...
Return from Subway World-Nhà ga tàu điện ngầm: Henry thấy mình đang ở một lối đi xuống ga tàu gần căn hộ anh sống .Nhưng nó bây giờ trở lên hoang tàn và tĩng lặng .Trước mặt Henry có người,đó chính là cô gái mặc váy đỏ mà anh nhìn thấy qua cửa sổ .Cô ta tên là Cynthia .Cô không hiểu vì sao mà mọi vật lại trở lên như vậy và cứ nghĩ đây là một giấc mơ .Cynthia muốn cùng Henry thoát khỏi giấc mơ này .Khi Cythia đi qua phòng tollet ,cô bỗng thấy khó chịu trong người nên vội chạy vào tollet để Henry đứng đợi bên ngoài .Một lúc sau cửa tollet mở ra nhưng đó không phải là Cythia .Ðó là một con chó quái dị ,thịt trên thân lở loét với cái lưỡi dài ngoằng .Nó lảo đảo đi ra và gục ngã .Cùng lúc đó ,hai con ma chó khác đi ra cũng từ trong tollet .Chúng cúi xuống dùng cái lưỡi dài ãn thịt con vừa chết .Henry thấy lo cho Cythia ,anh liền đi vào Phòng tollet mà Cythia đã vào .Anh không tìm thấy Cythia trong này nhưng lại phát hiện ra một Hole khác .Anh thử chui vào ... Henry thấy mình tỉnh lại trên chiếc giường của mình trong căn phòng 302,chẳnh nhẽ việc gặp Cythia lại là một giấc mơ khác ?Sau chiếc tủ có chiếc đèn bàn trong phòng khách là một lỗ hổng nhỏ trên tường thông sang phòng của Eileen,Henry có thể nhìn thấy cô ấy qua lỗ hổng này (bên dýới tủ còn có một khẩu Pistol). Đúng lúc đó có tiếng chuông vang lên từ chiếc điện thoại trong phòng ngủ .Có tiếng Cythia kêu cứu trong máy ,hình như cô thấy một người nào đó .Chui vào Hole trong phòng tắm ,Henry thấy mình trở lại Hole ở tollet nhà ga .Ngay bên cạnh Henry ,trong một phòng vệ sinh mở có một bức tượng Cythia đang chìa cánh tay đầy máu về phía anh .Trong bàn tay đó là những đồng Lynch Street Line Coin dùng để đi qua cổng kiểm soát lối Lynch Street Line .Khi đi xuống qua cổng kiểm soát ,Henry bị bọn thây ma tấn công .Bọn chúng chui từ trong tường ra và bay là là trên mặt đất .Khi bọn chúng tới gần Henry thấy đau đầu khủng khiếp nhưng lại không tiêu diệt được chúng .Cách duy nhất là bỏ chạy xuống sân ga bên dưới .Cythia đang bị kẹt trong một toa tàu ,bọn thây ma đang tới gần cô .Hãy nhanh chân chạy tới khoang lái để mở cửa cho Cythia .lên toa tàu mà Cythia bị kẹt rồi dùng những đuờng thông nhau của hai con tàu để sang sân ga bên kia .Tiến về căn phòng cuối sân ga .Trong căn phòng này có một Hole khác nhưng khi đi qua nó ,Henry vẫn trở lại phòng mình và tỉnh dậy trên giường .Những Hole này dường như là lối đi vào các giấc mơ thì phải (Và Henry sẽ gặp rất nhiều Hole ở những nơi khác nữa).Cythia lại biến mất ,nhưng khi Henry đi xuống một sân ga khác nằm ở tầng ngầm bên dưới ,anh nghe thấy tiếng Cythia phát ra từ loa phóng thanh .Cô báo cho anh biết là đã tìm thấy lối ra ,hãy đến ngay phòng phát thanh của nhà ga .Khi cô nói "hắn" đang đến thì tự nhiên im bặt ,có chuyện gì vậy ?Đi lên bằng cầu thang cuốn cuối sân ga này ,cẩn thận lũ quái vật chui ra từ hai bức týờng hai bên tấn công .Ði tiếp lên lối cầu thang Exit sẽ đến được phòng phát thanh .Henry lấy được một Temptation Placard (Bức tranh "Sự cám dỗ")trước khi mở cửa phòng phát thanh .Bên trong phòng ,Cythia đang nằm trên vũng máu ,cô đang hấp hối .Cô không thể ngờ được mình lại chết trong một giấc mơ.Henry bế Cythia lên ,cố gắng giúp cô ra đi thanh thản .Kẻ nào đã tấn công cô một cách tàn bạo nhý vậy ?Hắn còn rạch trên ngực cô hàng số 16121 ,chúng có ý nghĩa là gì ?Walter (tên ghi trên cánh cửa) có phải là hắn không ? Henry tỉnh dậy trên giường của minh khi nghe thấy tiếng còi của xe cảnh sát bên ngoài cửa sổ phòng mình .Trên radio đang thông báo về vụ án mạng trong ga tàu .Thật kinh khủng khi nghĩ rằng chuyện sảy ra cho Cythia không phải là một giấc mơ .Henry thấy Hole trong phòng tắm mở rộng ra một chút khi anh chui vào nó ...