SlimMarshall
Mayor of SimCity
- 19/8/05
- 4,034
- 0
Câu chuyện sau đây là một câu chuyện khủng khiếp nhất về một chàng thanh niên trẻ tên Đạt Chân.Hắn sinh ra trong một gia đình nông dân tại ngôi làng dưới chân núi Viêm Ma.Trớ trêu thay,câu chuyện tới đây được kể bởi một trong những thành viên cao cấp nhất thuộc phái Võ Đang và nó tiết lộ những bí mật về một giáo phái kinh khủng nhất cùng với đám thuộc hạ của nó.
Đạt Chân được sinh ra trong một khoảng thời gian khủng khiếp nhất vào thời đó,cái thời mà nạn đói kém tràn lan,bệnh dịch thì khắp nơi,con người chỉ còn chút mong manh cái hy vọng sống còn.Tuổi thơ của Đạt Chân cũng như bao đứa trẻ khác trong làng,mong manh và bệnh tật,cha của hắn tưởng chừng đã mất hắn bao lần,nhưng lại không như vậy,hắn đã tồn tại,sống còn cho đến trưởng thành.Cũng như cha mẹ của hắn,những tín đồ của Hỏa Giáo,những người tin vào thiên đường và địa ngục,sự hồi sinh và cuộc sống trường tồn,Đạt Chân không bao giờ được phép bước nửa bước vào nhà chùa cũng như các trường học.Cũng vì thế,cha mẹ của hắn chỉ được làm việc thuê trên cánh đồng của một trọc phú mà thôi.Tình cờ một ngày nọ,khi cha mẹ của hắn làm việc ở ngoài đồng,Đạt Chân tình cờ lục được một bản Thánh Kinh Ba Tư cũ kỹ được giấu dưới bức tranh mà hắn ta ngờ rằng có điều gì bí ẩn bên trong.Hắn thực sự hồi hộp trước một cuốn sách được xem như một bảo vật của gia đình hắn,hắn lo sợ rằng sẽ có ai thấy được những điều hắn đang làm và có thể sẽ trộm đi quyển sách đó.Hắn chậm rãi lật từng trang từng trang,và thật kì lạ thay,từng từ từng chữ trong quyển sách đó được hắn thấu hiểu một cách hứng thú..Kể từ đó,mỗi ngày Đạt Chân đều đọc qua nhưng điều trong quyển kinh thư đó,những vần thơ,những khám phá về vũ trụ,luật pháp à sự công bằng,sự thay đổi của cái xấu và cái tốt..
Ngay vào ngày sinh nhật thứ 13 của Đạt Chân,hắn xin cha của hắn dẫn đi tham dự lễ hội của người Ba Tư,nơi mà sẽ có một thầy tu Ba Tư thuyết giảng.Hắn ta nài nỉ để được đi,nơi mà hắn ta sẽ khám phá ra những điều đã đọc được từ quyển kinh thánh.Cha của hắn thật sự ngạc nhiên về điều này và hứa sẽ tìm cách dẫn Đạt Chân đi tham dự lễ hội này..
Tại lễ hội,hắn và cha của hắn cũng tham dự buổi giảng thuyết đó như bao tín đồ mù chữ khác.Nhưng đến cuối bài giảng Đạt Chân đột nhiên đúng dậy và chỉ trích tên thầy tu là kẻ nói láo và dị giáo.Đạt Chân đã đọc to lên một đoạn trong kinh thánh mà hắn ta luôn nhớ lấy:
"thế gian này không có thần,cũng chẳng có phật.."
Đám đông chợt bừng tỉnh,tin vào hắn và quay sang ném đá gã thầy tu cho đến chết.Thấy thế,cha của hắn vội vàng đem hắn về nhà.
Vài ngày sau sự việc đó,bỗng đâu có 1 đoàn hộ vệ của những nhà tu sĩ từ bên Thánh Đường Hỏa Phái từ Ba Tư tìm đến nhà của Đạt Chân,họ điều tra về hắn và rồi họ kết luận rằng Đạt Chân chính là hiện thân của đấng tối thượng.Thế là họ khẩn cầu Đạt Chân theo họ về Ba Tư để tiếp quản Hỏa Phái Thánh Đường.Đạt Chân ra đi trong nước mắt và thương xót của cha mẹ.Câu chuyện khủng khiếp bắt đầu từ đây...
Tại Hỏa Giáo thánh đường,chàng Đạt Chân trẻ tuổi được truyền đạt thánh giáo và được toàn quyền đọc những tàng thư trong đó có cả yêu ma thuật huyền bí.Đến một sáng nọ,Đạt Chân chuẩn bị giảng thuyết cho những vị thầy tu trong thánh đường nhưng thay vì Đạt Chân bắt đầu bằng những ác tâm ác khẩu thì hắn lại bắt đầu bằng thiện tâm thế là cả thánh đường đã trở nên náo động.Về phần Đạt Chân bị tra khảo nhiều lần và với tội danh báng bổ quỷ dữ,Đạt Chân đã bị tra hình hàng giờ liền và cuối cùng phải bị 1 hình phạt khủng khiếp gọi là Kemna Mazda,một hình phạt khủng khiếp bởi những lời nguyền từ quỷ dữ.Nhưng xem ra,hình phạt đó chẳng hề gì với Đạt Chân..Cuối cùng hắn ta cũng trốn thoát ra khỏi thành đường đó và với đôi chân của hắn,ngày này qua ngày nọ,hắn đã tìm lại ngôi làng dưới chân Viêm Ma Sơn,nơi mà hắn sinh ra và lớn lên.Hắn tìm đến ngôi nhà của hắn,nhưng chỉ còn lại là ngôi nhà hoang.Hắn đi khắp làng để hỏi ra tung tích của cha mẹ hắn.Cuối cùng một dân làng đã tiêt lộ rằng cha mẹ hắn đã bị giết bởi lão phú hộ mà cha mẹ hắn làm thuê..Lửa hận thù trong hắn đã nổi lên..có trời mà biết được chuyện gì sẽ ra.Hắn chạy thật nhanh đến ngôi ngôi nhà của tên phú hộ đã giết cha mẹ hắn.Một tên lính canh chặn hắn lại với thanh kiếm sắc trong tay và cười nhạo vào hắn,nhưng rồi tiếng cười nhạo đó thay bằng sự sợ hãi khi mà tận sau trong đôi mắt của hắn ta toát ra những tia lữa hận thù,ánh lữa của quỷ dữ..tên lính ngả quỵ xuống,thân mình đứt làm đôi,bàn tay của Đạt Chân cùng với nụ cười nguy hiểm.Hắn nhặt thanh gươm của tên lính và tiếp tục tìm kiếm tên quan đó.Hắn tìm thấy tên quan đó đang đọc quyển kinh của cha mẹ hắn,cùng lúc đó,hàng chục tên lính khác đã được báo động và truy lùng hắn,nhưng không lâu sau đó,tất cả đã ngã ngục xuống từng tên một dưới thanh kiếm của Đạt Chân.Nhưng hắn nhận ra rằng,tên quan đã bỏ trốn.Thế là hắn lại tiếp tục truy sát tên quan đó.Cuộc truy sát ngày này qua ngày nọ,từ nơi này đến nơi kia cho đến huyện Hồ Bắc - Thái Hòa, nơi mà hắn đã gặp Thiên Tinh,chưởng môn nhân của phái Võ Đang.Vị chưởng môn này đã cho người đệ tử xuất sắc nhất giao đấu với Đạt Chân hòng ngăn hành động truy sát của hắn ta.Sau trận thư hùng đấy,cả Đạt Chân cùng với vị quan kia đều được áp giải đến kinh thành để xét xử. Đạt Chân đã gây nhiều sóng gió kể từ khi hắn ta giết sạch toàn bộ tay sai của tên quan kia,tên tuổi của hắn đã gây nên sự chú ý cho triều đình.Chính vì vậy,hoàng đế quyết định trực tiếp giải quyết vụ án này.
Ngay khi vừa diện kiến,Đạt Chân đã biện hộ cho hành động truy sát của hắn.Nhưng liền ngay sau đó,hắn nhận ra rằng tên quan đó chính là hoàng đệ của hoàng đế.Bằng một sự hận thù và tuyệt vọng,hắn ta gào lên rằng:
"Thế giới này không có sự công bằng.Ta sinh ra không phải để phục tùng.Ta sinh ra để thống trị,bằng ngọn lữa của Thiên Ma"..lập tức hắn liền bị áp giải ra ngoài.Hoàng đế cười và bảo:
"Thế thì ta sẽ không cho người được sinh ra nữa"..
Lệnh xử trảm liền được đưa ra để diệt trừ mối hậu họa này.Liền ngay lúc này,hắn đã cướp lấy 1 thanh gươm của tên lính và giết sạch những đứng gần đó với tốc độ và sức mạnh kinh hồn,không ai có thể ngăn nổi.Hoàng đế cảm thấy bắt đầu bất an,và bảo với hoàng hậu rằng:
"Tên này có sức mạnh kinh hoàng như thiên ma vậy"
Cùng lúc,Đạt Chân kết liễu tên lính cuối cùng và hét to lên rằng:
"Ta chính là thần,là Phật. Ta là Thiên Ma"
Một trong những đệ tử giỏi nhất của Võ Đang thấy vậy liền tính ra tay thì Đạt Chân chỉ vào và nói:
"Khi các người gặp lại ta,các người sẽ gọi ta là Thiên Ma Đại Đế,hãy nhớ lấy"..nói rồi hắn ta liền tẩu thoát khỏi cuộc truy đuổi của triều đình và vị Võ Đang đạo sĩ đó.
Về phần Đạt Chân,hắn ta quay lại ngôi làng của hắn,nơi mà hắn sinh ra dưới chân núi Viêm Ma,nơi hắn mất tất cả trong sự tàn nhẫn của triều đình và quan lại,hắn thề dưới dòng máu chảy của hắn rằng sẽ trả thù tất cả,trả thù cả triều đình và cái người đời hay gọi là Bạch Đạo.Hắn bắt đầu chế ngự bóng tối,linh hồn của quỷ dữ,những phép thuật kinh khủng nhất,võ công tàn nhẫn nhất trong cung điện của hắn,đền thờ của lửa và sự diệt vong tận sâu trong Viêm Ma Sơn, trong Quang Minh Động.
Vào thời gian đó,Ma Giáo tập hợp hầu như các thanh niên trai tráng,những ai theo chủ nghĩa ma đạo,những ai tin vào hắn,phục tùng hắn để trờ thành một trong nhữn giáo phái khủng khiếp nhất lúc bấy giờ.Hơn năm mươi năm,Ma Giáo đã hoành hành khắp nơi,nhiều làng mạc bị thống trị bởi Ma Giáo,triều đình hầu như bất lực trong việc tiêu diệt Ma Giáo bởi uy lực khủng khiếp của Huyết Chiến công phu.Cho đến ngày Cửu Long Đại Loạn,sự biến mất của hắn là một sự việc kì bí nhất mà không ai hiểu nổi và cũng không ai muốn sự trở lại của hắn.Điều gì đã khiến hắn ra đi?Hắn đã hối hận vì những gì hắn gây ra?Hay bài ca của lòng hận thù đã để hắn ra đi....
Hết.
(Có nhiều cái thêm thắp vào cho dễ nghe,chứ không đúng với nguyên bản Eng,và vốn liếng tiếng Việt hơi kém,pà con thông cảm nha ^.^)
Đạt Chân được sinh ra trong một khoảng thời gian khủng khiếp nhất vào thời đó,cái thời mà nạn đói kém tràn lan,bệnh dịch thì khắp nơi,con người chỉ còn chút mong manh cái hy vọng sống còn.Tuổi thơ của Đạt Chân cũng như bao đứa trẻ khác trong làng,mong manh và bệnh tật,cha của hắn tưởng chừng đã mất hắn bao lần,nhưng lại không như vậy,hắn đã tồn tại,sống còn cho đến trưởng thành.Cũng như cha mẹ của hắn,những tín đồ của Hỏa Giáo,những người tin vào thiên đường và địa ngục,sự hồi sinh và cuộc sống trường tồn,Đạt Chân không bao giờ được phép bước nửa bước vào nhà chùa cũng như các trường học.Cũng vì thế,cha mẹ của hắn chỉ được làm việc thuê trên cánh đồng của một trọc phú mà thôi.Tình cờ một ngày nọ,khi cha mẹ của hắn làm việc ở ngoài đồng,Đạt Chân tình cờ lục được một bản Thánh Kinh Ba Tư cũ kỹ được giấu dưới bức tranh mà hắn ta ngờ rằng có điều gì bí ẩn bên trong.Hắn thực sự hồi hộp trước một cuốn sách được xem như một bảo vật của gia đình hắn,hắn lo sợ rằng sẽ có ai thấy được những điều hắn đang làm và có thể sẽ trộm đi quyển sách đó.Hắn chậm rãi lật từng trang từng trang,và thật kì lạ thay,từng từ từng chữ trong quyển sách đó được hắn thấu hiểu một cách hứng thú..Kể từ đó,mỗi ngày Đạt Chân đều đọc qua nhưng điều trong quyển kinh thư đó,những vần thơ,những khám phá về vũ trụ,luật pháp à sự công bằng,sự thay đổi của cái xấu và cái tốt..
Ngay vào ngày sinh nhật thứ 13 của Đạt Chân,hắn xin cha của hắn dẫn đi tham dự lễ hội của người Ba Tư,nơi mà sẽ có một thầy tu Ba Tư thuyết giảng.Hắn ta nài nỉ để được đi,nơi mà hắn ta sẽ khám phá ra những điều đã đọc được từ quyển kinh thánh.Cha của hắn thật sự ngạc nhiên về điều này và hứa sẽ tìm cách dẫn Đạt Chân đi tham dự lễ hội này..
Tại lễ hội,hắn và cha của hắn cũng tham dự buổi giảng thuyết đó như bao tín đồ mù chữ khác.Nhưng đến cuối bài giảng Đạt Chân đột nhiên đúng dậy và chỉ trích tên thầy tu là kẻ nói láo và dị giáo.Đạt Chân đã đọc to lên một đoạn trong kinh thánh mà hắn ta luôn nhớ lấy:
"thế gian này không có thần,cũng chẳng có phật.."
Đám đông chợt bừng tỉnh,tin vào hắn và quay sang ném đá gã thầy tu cho đến chết.Thấy thế,cha của hắn vội vàng đem hắn về nhà.
Vài ngày sau sự việc đó,bỗng đâu có 1 đoàn hộ vệ của những nhà tu sĩ từ bên Thánh Đường Hỏa Phái từ Ba Tư tìm đến nhà của Đạt Chân,họ điều tra về hắn và rồi họ kết luận rằng Đạt Chân chính là hiện thân của đấng tối thượng.Thế là họ khẩn cầu Đạt Chân theo họ về Ba Tư để tiếp quản Hỏa Phái Thánh Đường.Đạt Chân ra đi trong nước mắt và thương xót của cha mẹ.Câu chuyện khủng khiếp bắt đầu từ đây...
Tại Hỏa Giáo thánh đường,chàng Đạt Chân trẻ tuổi được truyền đạt thánh giáo và được toàn quyền đọc những tàng thư trong đó có cả yêu ma thuật huyền bí.Đến một sáng nọ,Đạt Chân chuẩn bị giảng thuyết cho những vị thầy tu trong thánh đường nhưng thay vì Đạt Chân bắt đầu bằng những ác tâm ác khẩu thì hắn lại bắt đầu bằng thiện tâm thế là cả thánh đường đã trở nên náo động.Về phần Đạt Chân bị tra khảo nhiều lần và với tội danh báng bổ quỷ dữ,Đạt Chân đã bị tra hình hàng giờ liền và cuối cùng phải bị 1 hình phạt khủng khiếp gọi là Kemna Mazda,một hình phạt khủng khiếp bởi những lời nguyền từ quỷ dữ.Nhưng xem ra,hình phạt đó chẳng hề gì với Đạt Chân..Cuối cùng hắn ta cũng trốn thoát ra khỏi thành đường đó và với đôi chân của hắn,ngày này qua ngày nọ,hắn đã tìm lại ngôi làng dưới chân Viêm Ma Sơn,nơi mà hắn sinh ra và lớn lên.Hắn tìm đến ngôi nhà của hắn,nhưng chỉ còn lại là ngôi nhà hoang.Hắn đi khắp làng để hỏi ra tung tích của cha mẹ hắn.Cuối cùng một dân làng đã tiêt lộ rằng cha mẹ hắn đã bị giết bởi lão phú hộ mà cha mẹ hắn làm thuê..Lửa hận thù trong hắn đã nổi lên..có trời mà biết được chuyện gì sẽ ra.Hắn chạy thật nhanh đến ngôi ngôi nhà của tên phú hộ đã giết cha mẹ hắn.Một tên lính canh chặn hắn lại với thanh kiếm sắc trong tay và cười nhạo vào hắn,nhưng rồi tiếng cười nhạo đó thay bằng sự sợ hãi khi mà tận sau trong đôi mắt của hắn ta toát ra những tia lữa hận thù,ánh lữa của quỷ dữ..tên lính ngả quỵ xuống,thân mình đứt làm đôi,bàn tay của Đạt Chân cùng với nụ cười nguy hiểm.Hắn nhặt thanh gươm của tên lính và tiếp tục tìm kiếm tên quan đó.Hắn tìm thấy tên quan đó đang đọc quyển kinh của cha mẹ hắn,cùng lúc đó,hàng chục tên lính khác đã được báo động và truy lùng hắn,nhưng không lâu sau đó,tất cả đã ngã ngục xuống từng tên một dưới thanh kiếm của Đạt Chân.Nhưng hắn nhận ra rằng,tên quan đã bỏ trốn.Thế là hắn lại tiếp tục truy sát tên quan đó.Cuộc truy sát ngày này qua ngày nọ,từ nơi này đến nơi kia cho đến huyện Hồ Bắc - Thái Hòa, nơi mà hắn đã gặp Thiên Tinh,chưởng môn nhân của phái Võ Đang.Vị chưởng môn này đã cho người đệ tử xuất sắc nhất giao đấu với Đạt Chân hòng ngăn hành động truy sát của hắn ta.Sau trận thư hùng đấy,cả Đạt Chân cùng với vị quan kia đều được áp giải đến kinh thành để xét xử. Đạt Chân đã gây nhiều sóng gió kể từ khi hắn ta giết sạch toàn bộ tay sai của tên quan kia,tên tuổi của hắn đã gây nên sự chú ý cho triều đình.Chính vì vậy,hoàng đế quyết định trực tiếp giải quyết vụ án này.
Ngay khi vừa diện kiến,Đạt Chân đã biện hộ cho hành động truy sát của hắn.Nhưng liền ngay sau đó,hắn nhận ra rằng tên quan đó chính là hoàng đệ của hoàng đế.Bằng một sự hận thù và tuyệt vọng,hắn ta gào lên rằng:
"Thế giới này không có sự công bằng.Ta sinh ra không phải để phục tùng.Ta sinh ra để thống trị,bằng ngọn lữa của Thiên Ma"..lập tức hắn liền bị áp giải ra ngoài.Hoàng đế cười và bảo:
"Thế thì ta sẽ không cho người được sinh ra nữa"..
Lệnh xử trảm liền được đưa ra để diệt trừ mối hậu họa này.Liền ngay lúc này,hắn đã cướp lấy 1 thanh gươm của tên lính và giết sạch những đứng gần đó với tốc độ và sức mạnh kinh hồn,không ai có thể ngăn nổi.Hoàng đế cảm thấy bắt đầu bất an,và bảo với hoàng hậu rằng:
"Tên này có sức mạnh kinh hoàng như thiên ma vậy"
Cùng lúc,Đạt Chân kết liễu tên lính cuối cùng và hét to lên rằng:
"Ta chính là thần,là Phật. Ta là Thiên Ma"
Một trong những đệ tử giỏi nhất của Võ Đang thấy vậy liền tính ra tay thì Đạt Chân chỉ vào và nói:
"Khi các người gặp lại ta,các người sẽ gọi ta là Thiên Ma Đại Đế,hãy nhớ lấy"..nói rồi hắn ta liền tẩu thoát khỏi cuộc truy đuổi của triều đình và vị Võ Đang đạo sĩ đó.
Về phần Đạt Chân,hắn ta quay lại ngôi làng của hắn,nơi mà hắn sinh ra dưới chân núi Viêm Ma,nơi hắn mất tất cả trong sự tàn nhẫn của triều đình và quan lại,hắn thề dưới dòng máu chảy của hắn rằng sẽ trả thù tất cả,trả thù cả triều đình và cái người đời hay gọi là Bạch Đạo.Hắn bắt đầu chế ngự bóng tối,linh hồn của quỷ dữ,những phép thuật kinh khủng nhất,võ công tàn nhẫn nhất trong cung điện của hắn,đền thờ của lửa và sự diệt vong tận sâu trong Viêm Ma Sơn, trong Quang Minh Động.
Vào thời gian đó,Ma Giáo tập hợp hầu như các thanh niên trai tráng,những ai theo chủ nghĩa ma đạo,những ai tin vào hắn,phục tùng hắn để trờ thành một trong nhữn giáo phái khủng khiếp nhất lúc bấy giờ.Hơn năm mươi năm,Ma Giáo đã hoành hành khắp nơi,nhiều làng mạc bị thống trị bởi Ma Giáo,triều đình hầu như bất lực trong việc tiêu diệt Ma Giáo bởi uy lực khủng khiếp của Huyết Chiến công phu.Cho đến ngày Cửu Long Đại Loạn,sự biến mất của hắn là một sự việc kì bí nhất mà không ai hiểu nổi và cũng không ai muốn sự trở lại của hắn.Điều gì đã khiến hắn ra đi?Hắn đã hối hận vì những gì hắn gây ra?Hay bài ca của lòng hận thù đã để hắn ra đi....
Hết.
(Có nhiều cái thêm thắp vào cho dễ nghe,chứ không đúng với nguyên bản Eng,và vốn liếng tiếng Việt hơi kém,pà con thông cảm nha ^.^)


.Thanh pho Thien Tan hinh nhu thuoc tinh Phuc Kien bay gio do