Chapter 8 : hỗn loạn
-"bọn levia này thật khốn kiếp dám khiến cho một khu vực xinh đẹp như thế này trở thành bình địa" alius tức giận đấm mạnh xuống mây đất
-"chuyện này xảy ra hằng ngày ở đây nên các bạn đừng quá tức giận" ghost fog an ủi
-"thôi!! bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn đi đến chỗ hoàng đế của chúng tôi" ghost fog chân thành
-"hoàng đế??! chẳng nhẽ ở vương quốc này cũng có hoàng đế??!!" grand mole ngạc nhiên hỏi
và rồi ghost fog dẫn họ đi băng qua ngôi làng và trên đường họ thấy nhiều người đang khóc than do mất người thân và cũng có nhiều cái xác nằm vất vưởng bên những ngôi nhà đổ nát khiến họ vô cùng khó chịu và thấy thương hại
sau khi băng qua làng họ đã đến một con đường mòn dẫn vào một tòa lâu đài rộng lớn tuy nhiên nó đã có nhiều chỗ bị hư hại rất nặng
-"hoàng đế của chúng tôi ở trong lâu đài này" ghost fog nói với nhóm alius
và rồi họ cùng nhau vào lâu đài theo sự dẫn đường của ghost fog nhưng đang đi thì họ đã
-"các ngươi là ai??!" tiếng của một kẻ lạ vang lên làm họ giật cả mình
và trong lâu đài một làng khói màu nâu nhạt to lớn bay ra và hiện thành hình một gã đồ tể to xác
-"đây là một số người bạn của ta và họ đến đây để giúp chúng ta" ghost fog trả lời tên đồ tể
-"xin chào tôi là
cloudian altus rất vui được làm quen" tên đồ tể quay sang chào
-"chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với bạn đấy altus" alius tươi cười nói với altus
-"có phải họ muốn gặp hoàng đế của chúng ta ko vậy ghost fog???" altus hỏi
-"phải" ghost fog đáp lại
-"vậy thì các cậu hãy theo tôi nào" altus ra lệnh cho nhóm alius
và thế là ghost fog đã thay altus đứng ngoài lâu đài canh gác rồi altus dẫn nhóm alius đi tham gpặ hoàng đế
-"ko bik hoàng đế họ nhìn thế nào nhỉ???" alius tự hỏi
khi họ đang đi thì bỗng altus dừng lại tại một căn phòng lớn
-"đến rồi đó các bạn" altus nói
và khi cánh cửa vừa mở ra thì trước mắt họ là một căn phòng đẹp với một người nhìn giống hệt những đám mây và người đó bước ra nói
-"chào các bạn tôi là
cloudian tubulence tôi chờ các bạn lâu lắm rồi"
-"hả sao ông bik chúng tôi sẽ đến đây???" alius ngạc nhiên hỏi
-"ko có gì là lạ đâu vì tubulence là nhà tiên tri của vương quốc này nên có chuyện gì ông ta cũng nhìn ra hết" altus trả lời câu hỏi của alius
và khi họ đang nói chuyện với nhau thì từ trên trần một cơn lốc thổi xuống rồi trong cơn lốc một đám mây đen từ từ bay ra
-"chào mừng đã đến vương quốc này hỡi những vị cứu tinh dũng cảm" đám mây đan ấy nói
bỗng altus và tubulence cúi đầu xuống như thuần phục đám mây đen ấy
-"hoàng đế vạn tuế!!!!" altus và tubulence cùng nói
-"hả chẳng lẽ đây là hoàng đế của các bạn sao??" alius vô cùng ngạc nhiên
-"kính chào hoàng đế!!!" cả nhóm alius cùng nói
-"ko cần phải chào ta đâu hỡi các anh hùng. ta là
cloudian eye of the typhoon hoàng đế xứ sở mây này" hoàng đế nói
-"hỡi các ah hùng ta đã đợi các ngươi lâu rồi" eye typhoon chân thành nói
-"hả!!! ngài nói đã đợi chúng tôi từ lâu nghĩa là sao" departed hỏi
-"vì qua quả cầu tiên tri của ta, ta đã thấy các ngươi là người sẽ cứu nguy cho cả vương quốc này" tubulence nói
và cả nhóm alius theo sự chỉ dẫn của altus đến một căn phòng lớn với rất nhiều đồ ăn khiến họ quên hết mọi chuyện đã xảy ra
-"từ bây giờ đây là phòng nghỉ của các bạn đó" altus nói
do trời đã về chiều nên nhóm alius quyết định ở lại nghỉ ngơi qua đêm rồi mai sẽ tính đến chuyện khác
sáng sớm hôm sau trong rain town, một bọn lính xuất hiện phá rối
-"đã đến giờ cống nộp rồi, các ngươi mau giao tiền ra đây" bọn lính nói với mọi người
-"ko xong rồi alius!!!!" ghost fog hoảng hốt chạy vô làm nhóm alius giật mình thức giấc
-"có chuyện gì vậy??" alius hỏi với giọng ngái ngủ
-"lính của bọn levia đang tân công rain town đấy các bạn hãy dạy giúp đỡ chúng tôi đi" ghost fog trả lời
-"cái gì!!! bọn chúng tới rồi à??" cả nhóm giật mình hỏi
-"thế thì hay đấy, tớ đang ngứa tay đây" departed nói với vẻ mặt sảng khoái
-"thế là mình lại phải đánh nhau rồi" grand mole nói với giọng mệt mỏi
-"tiến lên nào các bạn!!! Lets go!!!" alius ra lệnh
Rầm!!!
-"A!! a đáng ghét thật" trong làng một chiến binh cloudian đang bị bọn levia tấn công nên rất đau đớn
-"thật hổ thẹn cho ngươi đấy nimbusman vốn là một tướng quân mà lại thê thảm thế à" trong đám lính một tên trong như một con thủy quái màu xanh lá cây bước ra"
-"có lẽ ta phải cho ngươi một đòn tiễn ngươi về trời thôi xem đây!!" tên thủy quái nói
-"
ice mist!!!!" tên thủy quái đưa tay lên với một làn khói lạnh giá
-"ha....hả ko" nimbusman la lên
trong gang tấc khi làn khói sắp chạm vào nimbusman thì
keng!!!
-"ta ko cho phép các ngươi làm vậy" departed dùng kiếm chặn đứng tay của tên thủy quái
-"lần này bọn các ngươi sẽ ko phá hoại được nữa đâu" alius đứng từ xa nói
end chap 8
___________________________
to huy: máu ở đây ko của cloud cũng như levia mà của người dân vì ở đây ngoài những monster trong lá bài còn có những người thường nữa mà