Sau 2 hôm về BG hôm nay mới trở lại nhịp sống bình thường.Héhé
NÓi thật về Bắc Giang cũng chưa biết hết tên các anh nhưng mà có một số điều nhận xét về phong cách chơi của các anh.Đá với 3 anh thì anh đá Ps2 khá sòng phẳng không lăn tăn gì(2 anh em chiến rất vui vẻ^^),anh thứ 2 chiến lung tung cả ps2 và ps3 cũng chơi rất đẹp.Có mỗi anh chủ hằng là đíu thể chấp nhận nổi.Chơi bời cùn quá.
Tối hôm đầu tiên đá thua.Anh bảo bố anh ở đấy nên anh chưa tra tiền.Thiếu em 200k,thế mà lúc bố anh đi vào nhà cũng đếch thèm trả em.Hôm sau cũng cứ lờ lớ lơ phải để lúc trả tiền giờ hết 90k em nhắc anh mới trừ đi:
-Của em hết 90k
-Ừ thế hôm qua anh còn thiếu em 200 trùe đi anh đưa em nốt là đủ.
Không hiểu nghĩ gì ra rút 70k đua mình.Chả nói chả rằng.Đành chịu.
Chiều ngày thứ hai.Sau khi đá rất vui vẻ với một anh nữa thì bị anh chủ hàng anh ý rủ đá.Vì anh ý rét nên chỉ đá có 5 xụi 1 trận.Đá nhỏ quá với cả sắp đến giờ về nên tui cũng chán để thua 2 trận thì xin đứng lên.Anh ý bảo về làm gì đá 1 loét đê.Ngồi lại đập trận đấy 5-1.Đang sướng định thò tay lấy 100k thân yêu trên bàn thì anh chủ hằng giơ tay cản
-Thôi để đấy
-Ơ sao lại thế.Em thắng mà!(nai tơ ngơ ngác)
-THắng cũng để đấy.Trận cuối ai tính
-nhưng em thua 2 trận trước trận này mỡi gỡ được hòa anh chơi thế thì khác gì trấn tiền nhau.
-->nói đoạn vẫn đút tiền vào ví.Mình đành câm nín đi về.Chán
Kết bài xin thưa với anh chủ quán VietPlay là.Nếu chơi như của anh người ta có thể rủ đối thủ đá 1 tỷ 1 trận thua thì bùng.Và cũng cái kiểu chơi của anh mà ra HN thì đến thằng trẻ con nó cũng cười chê,còn gặp thằng lớn hơn chút thì xin lỗi chứ nó đập cho bằng răng tội chơi bẩn