I wonder....

Thôi các bác ạ. Em cũng mệt mỏi quá. Thôi thì em ráng trở lại như trước khi quen cô ấy vậy. Nhưng khó quá, không biết em làm được ko?
Cứ để tự nhiên đi chú, khỏi suy nghĩ mình phải làm gì hết ah ( có nghĩ cũng o ra đâu :D )
Nói cho cùng cũng phải ăn vài quả lừa, vấp chục hòn đá, bị lừa tình hàng chục lần, vấp té liên tục thì mình mới có kinh ngiem, mà khôn ra được. Chứ cái gì cũng tính kỹ để tránh rủi ro đôi khi lại o tôt đâu. Good luck.
 
Vâng bị lừa quả này em tịt ngòi luôn chả dám nữa. Chứ nếu mình làm người đàng hoàng mà khổ thế thì các bác chỉ em làm thằng Sở Khanh đi cho em khỏi bị hố:;)
 
Vâng em biết điều này ạ. Cô bạn em đã vui vẻ leo lên chiếc airblade của thằng bạn em rồi ạ.
 
Back
Top