Truyện của Adachi thuộc loại tình cảm nhẹ nhàng và đẹp, cũng có thể nói là ngây thơ và trong sáng cũng không sai nên đọc truyện của Adachi cảm thấy khá thoải mái

Ad My goddess thì...thất vọng, Manga vẽ xấu hơn Anime quá nhiều. Do hoàn cảnh run rủi nên được xem cái Anime Ah My Goddess trước, xem xong kết luôn tại nhân vật quá cute, xong lùng manga đọc thì thất vọng, vẽ xấu tệ, xem hết vol 1 thì drop, không đủ can đảm tiếp tục.
Không hiểu sao trong I"S tôi không thích Itsuki lắm, trong 4 girl thì Itsuki đứng có thứ 3, trên được đúng Izumi -_-, tôi chỉ thích Itsuki đúng 1 lần duy nhât là lần gặp Ichitaka ở quán Cafe (tập mà Ichitaka giữa chừng bỏ đi cứu Iori), còn lại các đoạn khác thì tôi có cảm giác Itsuki chỉ đóng vai trò là 1 best friend or supporter cho Ichitaka hơn là người yêu(mà ngay từ nhỏ cũng đã vậy, Itsuki rất thích Ichitaka nhưng có lẽ Ichitaka chưa bao giờ thật lòng yêu Itsuki).
Izumi thì đúng là điển hình của type người hiện đại, sống khá trẻ trung, mạnh bạo và có cá tính (tính cách rất giống với Satsuki trong Ichigo), dám sống hết mình và dám làm mọi việc vì người mình yêu. Chỉ nghĩ đến đoạn Izumi mới gặp Manaka 1 lần mà đã dám giúp Ichitaka ẩn nấp trong phòng tắm nữ thì quả là... :nailbit:, không biết nói là "hy sinh" hay "dại dột" cho đúng nữa.
VGA đúng là diễn ra ở thời kì trước I"S nhưng cũng không lâu lắm, nhìn chung 2 truyện đều có 1 phong cách riêng khác hắn nhau nên điều đó đã tạo cho tôi ấn tượng khá mạnh mẽ khi mà đọc liền một lúc 2 tác phẩm là I"S và VGA trong 1 tháng mà không hề thấy nhàm chán hay có một sự lặp lại nào đó. Khi lần đầu mới đọc xong Video Girl Ai, thật sự cảm thấy bùi ngùi khi nhìn Ai tan biến trước mặt Moteuchi và lại mừng rỡ (suýt nữa thì rú lên) khi Ai được hồi sinh ở đoạn cuối truyện. Có người từng nói nếu Masakazu Katsura để VGA có 1 kết thúc mở thì có lẽ hay hơn, chỉ cần vẽ đến đoạn thằng người máy trong truyện của Moteuchi biến thành người thật, một vòng sáng bao quanh Moteuchi là câu chuyện kết thúc, như thế sẽ tạo cho người đọc cảm giác tò mò thích thú và có thể suy nghĩ nhiều về kết thúc, kết thúc kiểu đó có lẽ hay hơn là kết thúc với việc Ai hoàn toàn hồi sinh và biến thành người thật. Lần đầu kết thúc VGA và I"S, VGA có ấn tượng khá mạnh và tôi đánh giá là hay hơn I"S, nhưng khi đọc lại cả 2 tác phẩm này lần thứ 2,3,4...n thì kết luận là I"S vẫn hợp với tôi hơn, Video Girl Ai gây ấn tượng khá mạnh với người mới đọc lần đầu nhưng thực sự dấu ấn của nó lại không thể bằng I"S.Và đến tận bây giờ, mỗi lần rảnh rỗi là tôi lại ngồi xem lại 2 tác phẩm này và tiếc nuối về thời cấp 3 của mình, 3 năm sống một cách tẻ nhạt, chả có gì đáng để nhắc đến!
P/S: Tổng kết chung lại thì Topic này có thể nói là bàn về "Các manga tình cảm"

, hy vọng ai đó đừng có vác Shoujo vô đây vì tôi là người cực kì dị ứng với các thể loại Shoujo ~.~