Anime của Ichigo dở lắM sao, mình chưa xem nên mình không biết. Suýt nữa thì mình định tìm trang download nó đó. Thôi không xem anime của nó vậy.
_Anime của nó thì tui có coi rồi, nói chung cái OVA thì xem được, tại có 1 tập nên nó vẽ đẹp, giống trong truyện chứ ngoài ra thì tình tiết nó khác. Chứ còn anime bình thường thì vẽ hơi xấu, nhất là Nishino, đem so Nishino trong manga và anime là 1 trời 1 vực T_T.
_Tui thì hiện nay coi manga cũng chỉ mới đến chapter 100 hơn ( 102-103 ko nhớ ) nên ko dám nói nhiều. Cũng ít vào đây lắm tại sợ spoilers.

Chừng nào đọc xong hết sẽ bàn luận với các bác nhiều hơn, nhưng tui nghĩ chắc mọi người cũng đã bàn luận nát nước rồi T_T. Vì vậy hôm nay tui viết bài này đế nêu cảm nghĩ của mình về truyện, tất nhiên là chỉ để cập những tình huống từ chapter 100 đổ lại.
_Cảm nhận đầu tiên là truyện có vẻ vui, nhẹ nhàng, tình cảm nhưng phù hợp với con gái hay ko thì cái đó tui ko biết ^^. Nhưng đọc qua có thể thấy tác giả khắc họa mỗi nhân vật có một đức tính rất riêng, ko ai giống ai cả, ko ai trùng lắp với ai được cả.
_Về tuyến các boys, có thể thấy nổi bật nhất là Manaka ^^. Có lẽ nhiều người vẫn luôn thắc mắc là tại sao 1 người như Manaka với bề ngoài bình thường, trí thông minh bình thường ... nhưng sao lúc nào cũng có những cute girls xung quanh phải ko ? Thật sự mà nói thì Manaka là một người có trách nhiệm, biết suy nghĩ và quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Đó là những đức tính đáng quý của anh chàng này. Chắc bạn còn nhớ việc đến nhà Toujo chơi chứ, lúc đó khi đấm bóp cho người nhà của Toujo ( tui ko nhớ là vai vế gì với Toujo ) thì cô ta bảo Manaka là "want to touch mine ?" ^^. Nhưng Manaka đã từ chối ( cũng như bao lần bị các cô gái khác quyến rũ ) và nghĩ là chuyện đó chỉ nên làm khi là lover.

Sau đó, cô gái ấy thấy rất vui đã nói là "Tôi nghĩ là những thằng học sinh trung học chỉ toàn nghĩ bằng cái ...quần của nó chứ ?" ^^. Chỉ một chi tiết đó cho thấy Manaka khác những boy bình thường ( ai gặp tình huống đó chắc cũng đều suy nghĩ bằng cái ...

) là có tinh thần trách nhiệm và biết nghĩ, nếu không thì có lẽ cũng đã không trụ nổi những đòn tấn công mãnh liệt của Satsuki ^^. Còn việc quyết tâm theo đuổi ước mơ thì sau những tập phim do Manaka làm, ko phải là chúng ta đã thấy anh ta có tiến bộ hơn trước rất nhiều sao ? Vả lại khi đọc xong cuốn novel của Toujo thì Manaka rất thích thú và hào hứng, anh ta đã kéo Toujo lên tầng thượng và kể về ước mơ của mình với cô ấy. Chi tiết này có thể bị bỏ qua với vài người nhưng khi nghĩ kĩ bác sẽ thấy đối với những người thực sự đam mê, thật sự thích thú một cái gì đó thì khi tìm được 1 người đồng cảm, có cùng chí hướng với mình thì đó quả là một điều tuyệt vời. Ở đây, sự thú vị là Manaka thích làm phim nhưng có lẽ điều mà 1 người làm phim ( có lẽ là vai trò 1 đạo diễn ) wan tâm đến đầu tiên ko chỉ là cốt truyện mà còn là góc quay, ánh sáng ... nên nội dung và truyện phim vẫn còn là vấn để đau đầu của Manaka, nay khi gặp tiểu thuyết của Toujo thì ko phải Manaka như đã giải được khúc mắc đó sao ?
_Mặc dù vậy, không biết nên gọi đức tính tiếp theo của Manaka là tính xấu hay tính tốt, đó là quen với nhiều girls nhưng ai cũng ko rõ ràng, cũng mập mờ. Điểm tốt là bất cứ cô gái nào anh ta quen thì Manaka cũng đều hết lòng ( ko biết lòng gì ^^ ) và cũng ko muốn tổn thương những người đó. VD như chi tiết khi Yui về nhà và bị giữ lại nhà, Manaka đã một mạch chạy về nơi ở của Yui qua thêm 2-3 chặng xe lửa ( dù trước đó đã rất oải với chuyến quay phim lần 2 ) hay khi Satsuki bảo là gia đình sắp li dị và sắp rời khỏi thì quả thật là trong lòng Manaka vẫn cảm thấy rất buồn. Nhưng điều đáng nói là ở bên girls nào mà có hơi hướm gì là sợ "out of control" ( OOC ), bó tay. Nếu như thật sự thích Toujo or Nishino thì khi thấy cảnh Yui nake cũng chẳng có gì ghê gớm, vậy mà khúc ngủ ở nhà trọ với Yui thì Manaka vẫn sợ sệt là mình sẽ OOC. Còn Satsuki thì quả thật là khó khăn hơn Yui nhiều vì Satsuki ngay từ đầu đã có 1 hot body ^^ vả lại cứ luôn miệng bảo là "sẽ ko ai nói ai biết đâu" nên OOC cũng là điều có thể, nhưng nếu Manaka OOC thì quả thật đã trái ngược với tính cách là có tinh thần trách nhiệm và biết suy nghĩ đó sao ^^ ?. Nhưng nói ra thì Manaka vẫn có 1 điều đáng trác nữa ( vì thế mới là người, đâu có ai hoàn hảo ) là nếu thật sự thích Nishino thì khi đi chơi với Nishino có cần tỏ ra sợ sệt hoặc e dè ko ? Hắn ta đã từng nói là "chuyện đó chỉ nên làm khi là lover", "chuyện này" ko như "chuyện đó" nên ít ra cũng phải thể hiện tí gì chứ. Còn nếu thật sự Manaka ko thích Nishino thì tui cũng ko biết nói gì hơn vì ngay cả sự biểu hiện của anh ta cũng đã nói lên điều này.
_Còn về nhánh girls thì ấn tượng đậm nét nhất vẫn là Nishino.

Thật sự thì với cái nhìn đầu tiên, Nishino ko tạo cho tôi nhiều cảm xúc mà đơn thuần tôi chỉ nghĩ đây là 1 idol của trường, vậy thôi. Nhưng càng đọc càng thấy Nishino có một nét gì đó thật sự rât hấp dẫn, ngoài việc là 1 super cute girl ( thì mới là idol của trường được chứ

) thì Nishino còn là một cô gái có rất nhiều tính tốt và một chút bí ẩn. Khi xuất hiện trong mỗi Chapter thì có ai biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu ? Có ai nghĩ rằng đến chap 80-81 thì Nishino sẽ quyết định như vậy ? Có ai ngờ rằng trong ngày 14-2 thì trong khi Manaka chạy bổ đi khắp nơi tìm kiếm thì Nishino lại chơi xích đu gần sát nhà Manaka ? Không những thế, qua từng chap từng chap thì người đọc mới càng thực sự hiểu được Nishino đang cảm thấy điều gì, đang nghĩ cái gì ( chắc các bác ko quên lời Nishino đã nói khi đi về cùng Ookusa sau khi đi chơi công viên chứ ? ). Những điều đó chứng tỏ Nishino thật sự rất bí ẩn với người đọc. Ko những thế, Nishino còn là 1 cô gái chung thủy, biết tha thứ và ko chảnh.

Ko chảnh ở chỗ là tuy super cute nhưng chưa bao giờ dựa vào việc đó mà confess hoặc làm bất cứ điều gì giống như là "với ta thì tất cả boy phải đều đổ gục, ai ko đổ thì cưa cho đổ" ( <== Chinami T_T ) mà ngược lại Nishino còn là người rất ghét những cô gái dạng này ( wa ). Còn chung thủy chắc ko cần nói cũng biết, ko biết những boy khác gây ấn tượng ra sao nhưng chỉ với 1 ấn tượng nhỏ về Manaka nhưng Nishino vẫn cứ nhớ mãi ( dù sao này được hỏi thì lại bảo là quên ^^ ) và ngay từ lần gặp đầu tiên thì ko phải Nishino đã ngụ ý rằng Manaka hãy confess cô ta hay sao ?

( với lại chắc ko cần Manaka chơi pull up confess thì Nishino cũng đồng ý ). Chưa hết vây quanh Nishino cũng có hàng chục boy khác ( mấy thằng chắc ko đáng nói ) và con của bà chủ tiệm bánh cũng như ookusa. Con của bà chủ tiệm bánh thì có lẽ ko bận tâm vì tên này hình như cũng chả quan tâm nhiều đến Nishino. Còn Ookusa ? Thằng này ngay từ đầu đã có ý thích Nishino. Trong lần đi chơi công viên thì hắn cũng cố tình khoác vai Nishino và sử dụng ánh mắt chết người để làm đổ gục Nishino nhưng hầu như 2 tuyệt chiêu này vô dụng.

Ngoài ra, đức tính đáng quý thứ 3 của Nishino là biết tha thứ. VD như bao lần bắt gặp Manaka và Toujo trong những tình huống hầu như là ko thể tha thứ được như lúc quay phim lần 2, chuyện Manaka và Toujo ngủ lại trong căn nhà đêm mưa gió hay cảnh bắt gặp 2 người sắp kiss nhau ở Kyoto. Nhưng hầu như những điều đó đều được Nishino tha thứ và bỏ qua. Có một điều là dường như tác giả muốn tạo cho Nishino là một cô gái giống như ngoài đời nhất vì cô ta có 1 small breast và 1 vóc dáng của một nữ sinh 17, không hơn không kém. ( hoàn toàn khác với Toujo và Satsuki có 1 hình thể hoàn toàn rất phi thực tế ) Ngoài ra, cách vẽ của tác giả cũng khá tinh tế trong một số trường hợp. VD như khi Nishino kể về lần gặp mặt đầu tiên với Manaka thì cô ấy đá chân vào cái túi xách của mình, có vẽ gì đó rất cute và rất ...girl. Ngoài ra khúc class trip của trường, khi Manaka gọi điện thì lát sau Nishino mới nhận được điện. Cô ấy ngồi ôm gối ôm nhìn cái điện thoại trông ko còn gì cute hơn và nữ tính hơn T_T. Còn khi nói chuyện với Manaka qua điện thọai thì Nishino mân mê con gấu bông rất đáng yêu. Quả thật, càng đọc càng thấy Nishino quá tuyệt. Có lẽ vì vậy mà trong truyện này tui chỉ thích nhất là Nishino và hầu như chap nào mà không có Nishino thì tui đọc bình thường chứ ko xem kĩ từng khunh hình, từng chữ. ^^