Ichigo 100%

  • Thread starter Thread starter SVS
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hehe vậy là nỗ lực chống lạc đề bất thành, vậy thì....tui cũng....:D
Shonen: coi shonen đối với con trai thì thực sự hấp dẫn (Hunter đánh nhau văng tùm lum :D), đã con mắt (nữ nào cũng phì nhiêu đúng chỗ+gia đình nghèo...)

Shoujo:thiệt coi nhiều muốn..ói, cốt truyện toàn là tâm lý xã hội (Candy, NHAC v.v...) coi gì mà loằng ngoằng, mệt. Truyện clamp thì hơi bệnh, ai đời ông thầy giáo đi dụ dỗ con bé tiểu học (trong Sakura), 2 thằng con trai "có cảm tình đặc biệt" với nhau(Sakura nốt,anh Sakura với Yukito đó), qua cái Chronicle of the wing thì đỡ hơn tí nhưng đánh nhau như cải lương, ko thích...
Nữ hoàng ăn cám thì ai cũng bít, coi mà...buồn ngủ, con em họ hay thật, chơi full bộ VN(tới đó nxb ngưng luôn =)) )
 
hồi đó cũng đọc nữ hoàng ai cập đấy chứ :-&
chỉ vì nó ra sau vua trò chơi làm mình nghĩ nó phải hay lắm
ai ngờ :-s đọc thấy dở hơi thì cứ nghĩ nó tệ quá rồi đọc tiếp phải hay hơn chứ... ai ngờ càng ngày nó càng chuối
tưởng về sau đánh đấm, xác ướp các kiểu hào hứng lắm cơ ... ai dè :-&
đúng là tuổi trẻ bồng bột T______T
 
Cái Nữ Hoàng Ai Cập vừa dài vừa lan man kể lể xem mà điên hết cả tiết .
Cò mấy vụ đánh đấm trong Shoujo thì càng "kinh điển" . Cái thằng nhân vật chính lúc nào cũng võ công đầy mình ; đối đầu với cả lũ mà đánh trong có 1 trang giấy là xong ? Tốc độ còn hơn cả điện .
Truyện Sakura của Clamp thì chưa đọc ; mới chỉ đọc Tsubasa và XXHolic ; không biết các anh thấy sao chứ em thấy XXHolic khá hay , còn Tsubasa đọc giết thời gian cũng được .
 
Ko hồi đó , đọc cái Nữ Hoàng Ăn Cám, cũng có tập nó đánh nhau nguyên cả 1 tập luôn =)) ,nhưng mà đánh nhau ngu ko chịu được, có 1 nhúm đánh cả ngàn đứa,đek hiểu super man hay là thể loại gì nữa =)) .
chỉ vì nó ra sau vua trò chơi làm mình nghĩ nó phải hay lắm
ai ngờ đọc thấy dở hơi thì cứ nghĩ nó tệ quá rồi đọc tiếp phải hay hơn chứ... ai ngờ càng ngày nó càng chuối
tưởng về sau đánh đấm, xác ướp các kiểu hào hứng lắm cơ ... ai dè
Tui giống bác đó, quan nhà con bạn đọc tập đầu thấy nguyên bộ xác ướp , lại vừa đọc vua trò chơi xong, --> khoái Ai Câp--> đọc luôn mấy tập trên nữa--> ......Bọn KĐ câu hàng mất dậy thật :|
Công nhận thảo luận bên này dễ chịu thật,thấy ai cũng tốt và có giáo dục :hug: vừa lượn qua game thú hôm qua post mấy bài, (căn bản bên này ko có box đó ), mà nó reply làm mình điên ko chịu được.Mấy thằng nói chuyện như bố người ta ấy
 
Hic ! Cái từ "có giáo dục" nghe nó thẳng thắn quá anh ạ .
Shoujo có kiểu đánh nhau "kỳ lạ" nhưn cũng có cái hay . Như shounen đánh đấm với một đối thủ tầm cớ thì phai bị quật cho tơi tả xong gượng dậy và dùng sức mạnh ý chí niềm tin hay tuyệt chiêu bí ẩn gì gì phản đòn lại mới thắng . Sau mỗi trận đánh là thương tật dài dài .
Còn shoujo nếu mà hơn về trình độ thì bao nhiu đối thủ cũng xử đẹp đẽ , có thương thì cũng chỉ là vết thương nhẹ . Gặp hàng khủng hơn thì xong . Bị nó đánh cho ngất luôn hết tỉnh dậy được mà mong chờ sức mạnh ý chí niềm tin .
 
có cái shounen dạng đó đó seiya mịa đánh nhau như shit cứ gần thua thì sức mạnh bùng phát như uống thuốc lắc vậy 8-}
 
Shoujo hồi trước mình đọc 1 số bộ cũng khá ổn là X/1999, Chobits (Clamp) và Fushiji Yugi. Ngoài ra hồi ở trong nước có đọc Ám Hành Ngự Sử (Shin Angyo Onshi) vẽ cũng khá đẹp, nhưng chẳng phân biệt nổi Shoujo hay Shounen nữa :-? Nói chung vẫn thích đọc Shounen hơn vì phù hợp với con trai hơn, nét vẽ đơn giản nhưng đẹp. Đọc Shoujo vẽ rườm rà phức tạp nhiều khi trông lệch lạc đến mức vô lý :| Truyện shoujo tình cảm thì ko bao giờ đụng vào, ghét cái kiểu vẽ con trai mà thằng nào cũng mắt bồ câu, tóc thướt tha, mũi nhọn hoắt... nhìn như gay cả lượt. Chỉ đọc 1 số truyện của Clamp là ngoại lệ :D
 
bệnh nhất là sakura .... con học sinh thích thầy giáo ... mà ông thầy, đúng theo tỉ lệ trong truyện chắc nó đứng đến giữa đầu gối =))=))
bệnh k0 tả đc :-s
 
Cái bộ RG Veda Atula của CLAMP vẽ công nhận chuối quá sức, mới đầu nhìn Atula tưởng... con gái (dễ thương thật, hơn cả mấy đứa Girl khác) mãi sau khi đọc hết tầm 3 quyển (cả bộ Full có 6 quyển) mới nhận ra 1 điều Atula nó là... con trai :-", tí nữa thì té ngửa. Chưa có bộ nào làm mình mất công đọc đến 1/2 bộ rồi mới nhận ra nhân vật chính nó là Boy hay Girl =))
CLAPM thì nói chung cũng không phải Shoujo toàn bộ, bộ Miykui in Wonderland hình như là Shounen đó, đọc cũng ổn :))
To eproject: Nhắc lại cho chú biết chu kì của các Topic trong box này, Mở đầu đề tài --> Thảo luận + tranh luận sôi nổi --> Nhạt + nhảm dần --> Lạc đề :))
 
Cảm ơn mod cho lính mới lên lon biết phong tục cổ xưa và độc đáo của box này =))
Vậy nối tiếp truyền thống, mọi người thấy chịu nổi cảnh thằng anh Sakura nắm tay bác Yukito, thì thầm, mặt nổi hoa tùm lum(hoa nền chứ ko phải hoa trên mặt) "Cậu là...rất đặc biệt với tớ" nghe xong cứ tưởng 2 bác gay..nổi cả gai ốc, chưa kể con bé Tomoyo nói với Sakura "Tớ mến cậu lắm", con Sakura vừa quay lưng đi thì nó nghĩ "...nhưng mà theo một cách khác.. :D " y như mẹ nó nói với mẹ Sakura ngày xưa =)) kinh khủng quá, vậy mà đám con gái nói :"chùi ui dễ thương ghê luôn"==>hết hiểu nổi???? phải bọn con trai mình có vấn đề thưởng thức ko, chứ chết tui cũng công nhận-->bệnh quá cỡ
 
Căm cái CCS.
Nói ra thì ngại nhưng cảm nhận duy nhất khi xem anime CCS là:Sao con này đần thế nhỉ? :-?
Manga thì cũng cỡ trung bình kém :/ Còn anime thì tởm kinh ><
 
To eproject: Nhắc lại cho chú biết chu kì của các Topic trong box này, Mở đầu đề tài --> Thảo luận + tranh luận sôi nổi --> Nhạt + nhảm dần --> Lạc đề
Còn thiếu.

Mở đầu đề tài --> ... --> Lạc đề --> LOCKED !
 
chà cái vấn đề locked còn phải xem xét xem có mặt nhưng người nào trong cái topic đó ;))

@heart : sakura mà hay o_0
 
sakura mà hay o_0

Tớ xem đủ đó Moon :'>

Cái topic lên tới trang này rồi thì "Dâu tây" chắc cũng chín rục rồi mấy ông ạ ;))

. . . . nói thêm 1 câu rồi biến : thích phong cách vẽ của bà tác giả này :x
 
@heart : sakura mà hay o_0
sakura là đỡ bệnh nhất rồi :-&
nhưng mà đang xem xét xem có nên đọc tsubasa k0 :-?
hồi trước đọc đc mấy tập rồi cũng bỏ
 
Nói chung là kô thích chuyện của Clamp lắm !
Vậy ai tư vấn Anime đi ! ( đổi chủ đề cho dễ câu ) ::) !
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top