Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
May là mất cái sign động rồi ko thì ko thể load nổi trang web T_T
. Tại Ichigo để đó như để bàn luận về tất cả những truyện có nội dung tương tự vậy--> đổi tên là "Ichigo 100% và những truyện 1 boy x girl "
.
. Ngồi suy luận tét nghiền luôn
.
, đàn ông trai tráng chí ở 4 phương, lo thì cũng được thôi nhưng mình cũng phải lo lại.--> rắc rối--> giống bà già tui
--> bản tánh vốn ko hợp chuyện gia đình -.- .
) thì trong lòng Junpei dù ít dù nhiều cũng phải gợn sóng 1 chút. Nói chung ý của Toujou đoạn đó gần như là muốn quên đi chuyện cũ để tiếp tục đi tới tương lai. Bằng chứng là Manaka đã phải nghĩ thầm là:
)
. 1 tác phẩm khá hay, nhưng hình như nó viết trước I"s thì phải, nên giọng văn khác I"s, nghiêm túc hơn. Ít đoạn cười , lời thoại dài ngoằng, làm mình đọc phải suy nghĩ đến mệt
.(Chả bù cho Ichigo , nói ít làm nhiều, anh em vẫn hiểu--> sâu sắc
) .Tuy vậy đây là 1 tác phẩm khá hay, nhân vật tình tiết rất gắn kết. Chỉ có 2 đoạn là mình ko khoái lắm. 1 là vì đó là Video girl -> ko khoái những chi tiết ko có thật cho lắm
.2 là ông tác giả này khoái đưa ra những tình tiết khó khăn, bệnh viện v.v... nói chung làm mình ko được thoải mái.( bản tính mà thích cái gì nhẹ nhàng.
. Cái này nói ở trên rồi ^ ^ )Cũng hoàng tráng lắm ^ ^ , tính ra còn topic "ai thích vẽ vô đây" hoặc mấy topic chung chung. Nhưng những topic chỉ nói về 1 chuyện mà sống dai như vầy chỉ có Ichigo 100% , Lock man, và Tokimeki Memorial thôi. Toki ko biết biến đâu rồi nhưng topic đó cũng hơn 1900 post thì phải. Ichigo thì hơn Lockman suýt soát chục post. Tại Ichigo để đó như để bàn luận về tất cả những truyện có nội dung tương tự vậy--> đổi tên là "Ichigo 100% và những truyện 1 boy x girl "
.
Vụ plaz mình nghĩ đâu bằng các bác tiền bối tranh cãi hồi trước. Nhất là cái thời Ichigo còn chưa phát hành xong. Ngồi suy luận tét nghiền luôn
.
Về vụ chọn vợ tui sẽ chọn Nishino, tính Nishino vững vàng nói chung là hợp tính tui. Còn nếu Toujou mà làm vợ thể nào cũng lo lắng đêm ngày--> mình ko khoái vụ này, đàn ông trai tráng chí ở 4 phương, lo thì cũng được thôi nhưng mình cũng phải lo lại.--> rắc rối--> giống bà già tui
--> bản tánh vốn ko hợp chuyện gia đình -.- .
Toujou phân tích tính cách 1 chút xíu đoạn cuối:
Vì nó đã nhận ra câu nói ở tập 17 quá muộn màng. Nói rằng Toujou muốn vớt vát cũng chả đúng. Thực ra , khi nói chuyện với Satsuki ở sân trường là lòng Toujou 10 phần nặng thì 8 phần được giải tỏa rồi.Nhưng sau đó lại vướng vào vụ ôn thi. Nếu ko có vụ hiểu lầm chapter 162 thì đã ko có chapter 163 đỉnh cao cho chúng ta coi đâu ^ ^ .Lúc đó thì Toujou lòng đâu còn j nặng nề nữa ,tất nhiên phản ứng cũng rất chủ động.Mà chưa kể Toujou 1 phần cũng muốn manaka và nishino được hạnh phúc nên thái độ cũng như thế. Chứ Toujou chỉ cần tỏ ra e thẹn và ..!"!^"@£"!%.... (chả biết nói ra sao,nhưng ko phải Hay đâu nhá) thì trong lòng Junpei dù ít dù nhiều cũng phải gợn sóng 1 chút. Nói chung ý của Toujou đoạn đó gần như là muốn quên đi chuyện cũ để tiếp tục đi tới tương lai. Bằng chứng là Manaka đã phải nghĩ thầm là:
"I was embarrassed at my self for only appearing to look like I moving forward but didnt " ( câu này quá đỉnh ấy chứ)
Sniff, Snifff, Hôm qua ốm mà vẫn cố nhai nốt cái Video girl bác Sinbad giới thiệu. 1 tác phẩm khá hay, nhưng hình như nó viết trước I"s thì phải, nên giọng văn khác I"s, nghiêm túc hơn. Ít đoạn cười , lời thoại dài ngoằng, làm mình đọc phải suy nghĩ đến mệt
.(Chả bù cho Ichigo , nói ít làm nhiều, anh em vẫn hiểu--> sâu sắc
![]()
) .Tuy vậy đây là 1 tác phẩm khá hay, nhân vật tình tiết rất gắn kết. Chỉ có 2 đoạn là mình ko khoái lắm. 1 là vì đó là Video girl -> ko khoái những chi tiết ko có thật cho lắm
.2 là ông tác giả này khoái đưa ra những tình tiết khó khăn, bệnh viện v.v... nói chung làm mình ko được thoải mái.( bản tính mà thích cái gì nhẹ nhàng.
. Cái này nói ở trên rồi ^ ^ )
, hic mỗi lần nhắc đến I"S và Video Girl Ai là lại bị cái bệnh này :'>, mãi không sửa nổi.
thích đọc 1 số truyện nhẹ nhàng như Pastel hơn. Ai thích đọc Pastel có thể kiếm bộ tên Parallel (4 vol) đọc, có kết thúc khá hay. Ko thích phong cách vẽ girl trong VGAI lắm, 1 số bộ truyện vẽ lâu lâu thấy toàn có kiểu vẽ con gái với mớ tóc xoăn tít trên đầu, hay là con trai với đủ loại quần bó vậy. Cả truyện có Nobuko là xinh nhất, nhưng là trước lúc cắt tóc. Sau này cắt nhìn trông như trẻ con 
btw nếu như Toujo thổ lộ trước thì cũng chẳng biết đường nào mà lần. Lý do lần breakup đầu tiền là vì Toujo, và lần 2 cũng suýt breakup vì Toujo.
Mugi trong Pastel thì cũng làm đầu bếp. Akitsuki trong Sukuza thì chắc cũng theo track... Nói chung toàn "bỏ học theo đuổi ước mơ" cả 

, mỗi hôm vào lại thấy 1 cái nick mới, lột xác như tắc kè vây
.
.
. Vậy nên những trường hợp như vậy có trong manga cũng đâu phải là chuyện ko bt. 

mấy năm nay còn khá chút, chứ cách đây mấy năm sống chết kiểu gì cũng phải vào đc đại học, ko là "đi bộ đội" nhở
Ko phải riêng ở Nhật mà ở rất nhiều nước khác cũng vậy, đại học ko phải là tất cả. 1 thằng mechanic lành nghề mở garage riêng nhiều khi còn kiếm hơn thằng bác sĩ cọc cạch. Sai lầm của nước mình là nhồi ép kiến thức vào đầu học sinh hơn là đúng nghĩa dạy học. Học 11 môn, nhưng thử hỏi sau này ra ngoài đời sử dụng bao nhiêu. Chưa kể thi đại học cũng chỉ có 3 môn, như vậy 8 môn kia học để làm gì. Tôi cũng đã trải qua nhiều kì thi HK ở VN, thấy sau 1 2 tuần bò ra học thuộc hoặc đi photo sách vở, sau khi ra khỏi phòng thi là chữ bay sạch hết. Ở nước ngoài hoàn toàn trái ngược lại. Kể cả học History hay học lý, gần như khoản học thuộc là rất hạn chế. Ko bao giờ phải ghi nhớ công thức hay là ngày tháng năm gì hết, vì bao giờ cũng đc cung cấp ở ngay bài thi rồi. Cái họ dạy là tư duy và cách suy nghĩ, đọc để hiểu chứ ko phải đọc như con vẹt để thi xong là quên hết sạch
Dĩ nhiên ko có nghĩa là ĐH ko quan trọng, nhưng nó chỉ là 1 trong rất nhiều con đường kiếm sống để vào đời. Và có học thì sẽ đỡ vất vả hơn, vì lao động trí óc bao giờ cũng hiệu quả và đỡ khổ hơn lao động chân tay đúng ko
Và mình nghĩ các mangaka đa phần chọn đường thứ 2, nên đa số hình hình tượng nhân vật của họ cũng vậy 
, nếu ko muốn coi tiếp câu chuyện về Nagumi thì chắc mình đã bỏ qua ko đọc đoạn đó luôn rồi.
Được đoạn là nó chặt hơn hồi mình còn học .Về VN ,biết tin thằng em họ thi lên cấp 3 , trượt thẳng cẳng phải học Private , (trong khi nó học tui thấy còn có phần giỏi hơn tui hồi trước ).Đúng học tài thi phận thật.Hơn 1/3 số học sinh thi lên cấp 3 rớt....nhưng hệ thống thi cử chặt hơn thì được cái dek gì, trong khi hệ thống giáo dục thối nát lại thắt chặt cửa thi--> càng làm khó học sinh hơn
, Nghĩ xem hệ thống giáo dục của Nhật là từ thời Nhật Hoàng cách mạng chuyển chế độ đến giờ luôn, sau chiến tranh thế giới thứ 2 vẫn ko thay đổi, vậy mà vẫn phù hợp. Chưa kể những nước phương Tây ,hệ thống còn lâu đời hơn mà vẫn được học sinh chấp nhận, mà một khi đã cải tổ thì đâu ra đó.Mấy năm nay ,thấy năm nào cũng cải tổ, vậy mà có khá lên được cái khỉ gì đâu.Cải tổ xong chỉ thấy khó hiểu hơn, phức tạp hơn thôi. Môi trường như vậy nên phần nào con người cũng cảm thấy relieved, ko bị áp lực. Những nhân vật trong manga dù là ko có thật nhưng họ phần nào cũng phản ánh cái nhân vật ngoài đời. Nghĩ xem, trong manga thấy nhân vật hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ như đúng rồi. Họ được tự do tìm tòi ,phát triển sở trường. Ngoài ra câu lạc bộ cũng của trường nên họ xắp xếp được thời gian,+ trường khuyến khích. Trong khi, ở VN thì phải đến cram school. Ai bất trị đi câu lạc bộ này câu lạc bộ nọ, phải tìm đến các cung văn hóa xa lắc xa lơ, lại bị trùng giờ lên lớp, bỏ cram school thì bị thầy cô giáo mất lòng --> pó tay......
, nói chung là anh em bức xúc quá thôi, mod đừng chém nhé ^ ^ .
. Tôi từng nhớ một câu là "Dạy học không phải nhồi nhét thật nhiều kiến thức vào đầu học sinh mà là khơi dậy ở chúng niềm ham học", câu này thì tôi dám chắc sai đến 99% ở VN(tỉ lệ cao thật
) ôi giáo dục (bắt đầu đi lạc sang vấn đề mới
)
, thật sự nhiều lúc tôi cũng không còn hiểu thằng Manaka này nó nghĩ gì nữa. Dĩ nhiên người trong cuộc thì kém sáng suốt hơn người ngoài cuộc nhưng kém đến mức độ như thằng Manaka thì mới gặp lần đầu, mà kể ra lỗi một phần cũng ở Toujo, cứ lằng nhằng mãi không chịu "dứt điểm" với Manaka, lại còn gây ra một loạt hiểu lầm nên... mất Manaka cũng là điều hiển nhiên ~.~Quay về chủ đề cũ, nếu Toujo dám confess ngay từ đầu, trước khi Manaka quay lại với Nishino thì Toujo thành công là cái chắc vì lúc đầu, khi Nishino break up là vì có vấn đề giữa Toujo với Manaka, Manaka cũng biết được nhưng chỉ là lơ mơ (thằng này cực kì kém tinh tế với Girl), ngay cả khi Ookusa nói là "Bất cứ ai nhìn qua cũng biết Toujo thích cậu" vậy mà thằng Manaka còn ngớ người ra rồi bảo không phải, thật sự nhiều lúc tôi cũng không còn hiểu thằng Manaka này nó nghĩ gì nữa. Dĩ nhiên người trong cuộc thì kém sáng suốt hơn người ngoài cuộc nhưng kém đến mức độ như thằng Manaka thì mới gặp lần đầu, mà kể ra lỗi một phần cũng ở Toujo, cứ lằng nhằng mãi không chịu "dứt điểm" với Manaka, lại còn gây ra một loạt hiểu lầm nên... mất Manaka cũng là điều hiển nhiên ~.~
, phải trung thành với Nishino chứ 
. Manaka so với Akitsuki thì còn khôn chán. Ít nhất là nó ko forget birthdays 