Kết quả các trận đấu tại giải vô địch III.16 lượt đấu thứ 2 :
1: DoiBongThieuLam - My_Red_Devils 3 - 2
2: FREEZEICE - thietbidien 0 - 5
3: Boy De - FUTURE & PAST 3 - 1
4: @DTD@ - A14KimLien 3 - 0
Đây là thời báo Hattrick-Siêu Bóng Đá,mời các bạn đón xem,thời báo chỉ phát hành 2 số 1 tuần với những bài viết hấp dẫn và chất lượng.
Bình luận và ý kiến chuyên gia:
Trận số 1:
Chi Lăng có sóng thần
Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của giới chuyên môn,DoiBongThieuLam đã thể hiện một gương mặt hoàn toàn khác.Với thế trận hơn hẳn,với lối tấn công biên truyền thống,cộng thêm may mắn khi My_Red_Devilzsss bị đuổi một người ra khỏi sân,DoiBongThieuLam đã giành chiến thắng.Một chiến thắng mang dáng dấp của cơn địa chấn đã đưa DoiBongThieuLam lên vị trí số 1 và đẩy My_Red_Devillzss xuống số 6,vị trí phải đá playoff.Vậy đâu là nguyên nhân thất bại của Devils?Chúng ta hãy cùng đến với libevn,Manager trẻ tuổi và đầy tài năng của CLB Boy De để được giải đáp.
PV:Xin chào ông,ông nghĩ như thế nào về thất bại của Devil trước DBTL?
libevn:Đầu tiên xin cho tôi gửi lời chia buồn đến Devil và chúc mừng DBTL.Theo tôi,thất bại này của Devil hoàn toàn là do sai lầm chiến thuật mà ra.Theo lý thuyết,không bao giờ 4-4-2 lại có thể áp đảo được 3-5-2 với đội hình tương đương hoặc gần tương đương.Tiếp đến,DBTL đã rất quyết tâm khi đá MOTS còn Devil thì quá khinh địch.Trận đấu này DBTL nhỉnh hơn và KQ phản ánh đúng với những gì diễn ra trên sân.Đúng là DBTL có phần may mắn khi Devil bị đuổi 1 cầu thủ ở phút 65 và thủ môn chính dính chấn thương ở phút 67 nhưng không thể phủ nhân DBTL vượt trội hơn với điểm số 120/113.
PV:Như vậy là KQ này sẽ tạo ra những thuận lợi bất ngờ cho Boy De,và ông sẽ phải cảm ơn DBTL?
libevn:Ồ không.Tôi không nghĩ như vậy.Trước kết quả này tôi chỉ nghĩ là tôi sẽ phải rất khó khăn khi phải tới thi đấu trên sân Chi Lăng và nó cũng cảnh báo tôi phải hết sức thận trọng với DBTL.Về phía Devil,tôi nghĩ rằng anh ta luôn chủ quan với các đội bóng khác trong bảng bởi thực lực của Devil hơn hẳn,tuy nhiên sau trận hoà may mắn trước Boy De và trận thua do sai lầm chiến thuật này sẽ khiến anh ta chú tâm hơn và tất nhiên là nguy hiểm hơn rất rất nhiều,đội bóng sẽ phải gánh chịu hậu quả đầu tiên sẽ là Future&Past,thật đúng là "quýt làm cam chịu",đáng buồn cho F&P.
PV:Vâng,xin cảm ơn ông,chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các trận sau.
Trận số 2:
Những chiếc đèn phát sáng
Một trận thắng hoàn toàn xứng đáng dành cho thietbidien với thực lực chênh lệch quá cao 91/54,chúng ta không có gì để nói nhiều về trận đấu này.Xin Chúc Mừng thietbidien.
Trận số 3:
Khác biệt đến từ hàng tiền vệ
Chúng ta lại đến với Boy De arena để cùng chứng kiến trận so tài nảy lửa giữa 2 đội bóng thuộc top đầu của bảng.Đầu tiên chúng ta hãy bàn về mặt lực lượng.Boy De đạt chỉ số hatstats là 112 còn F&P là 126.Boy De có hàng công nhỉnh hơn F&P một chút nhưng kém F&P rất xa về hàng thủ.Boy De có 4 cơ hội ăn bàn trong khi F&P là 2.Và tỷ số cuối cùng là 3-1 nghiêng về Boy De,tại sao lại như vậy?Đơn giản bởi Boy De có hàng tiền vệ luôn giữ ở mức weak(very low),hơn hẳn các đội còn lại.Vì vậy chúng ta có thể khẳng định sự khác biệt ở đây chính là hàng tiền vệ của Boy De.Chúc mừng Boy De,xin chia buồn cùng F&P và chúng ta sẽ gặp lại libevn,chuyên gia Hattrick mà chúng ta đang mong đợi.
PV:Xin chào ông,ông đang rất vui vì trận thắng của đội nhà?
libevn:Tất nhiên là như vậy.Khi 1 người cha biết tin con mình thành công thì vô cùng vui sướng và tôi đang như vậy.
PV:Ông có thể cho biết về những suy nghĩ của ông về trận đấu vừa rồi?
libevn:Tôi nghĩ trận vừa rồi tôi cũng có phần may mắn.Trận này tôi đá Normal để giữ sức cho trận Cup đầy khó khăn sắp tới,và tôi nghĩ rằng F&P sẽ đá rất căng với tôi để cố gắng kiếm một kết quả có lợi.F&P là một đội rất mạnh,tôi nghĩ như vậy và nếu tôi muốn chắc chắn thế trận là của tôi mà không muốn đá MOTS thì tôi sẽ phải làm sao?Tôi tự hỏi như vậy và cuối cùng tôi đã đưa ra những điều chỉnh hợp lý là tập trung vào hàng tiền vệ bởi với những gì tôi đang có trong tay thì chỉ có hàng tiền vệ là làm nên được sự vượt trội so với F&P.Cuối cùng tôi đã có được niềm vui chiến thắng.
PV:Ông đã từng nói F&P là đội có thể sẽ gây rất nhiều khó khăn cho các đội còn lại nhưng ngay trận đầu đụng với ƯCV số 2 đội F&P đã thất bại,ông có thay đổi nhận định của mình không,thưa ông?
libevn:Không,không bao giờ.Các anh không thấy điểm số hatstats của F&P là 126 còn Boy De là 112 hay sao.Chưa kể tôi có lợi thế sân nhà,và hơn anh ta 1 chút kinh nghiệm.F&P luôn là nỗi lo ngại cho riêng tôi và cho các đội bóng khác.Tôi xin cam đoan là như vậy.
PV:Vậy ông nghĩ gì về trận đấu sắp tới của Devill và F&P?Ông nghĩ rằng sẽ có thêm một bất ngờ nữa?
libevn:Đây là một câu hỏi rất khó trả lời.Đội nào thắng tôi không biết chắc nhưng đội thất bại sẽ là đội thua 2/3 trận đầu tiên.Với thực lực cực mạnh của họ,tôi nghĩ rằng cả hai sẽ không chấp nhận những kết quả bất lợi cho đội mình.Vì vậy hoà là tốt nhất,tốt cho cả Boy De lẫn DBTL và các đội khác

.
PV:Thưa ông,nhân tiện đây xin ông cho biết ông nghĩ gì về trận @DTD@ - A14KimLien ?
libevn:Tôi nghĩ rằng chẳng phải nghĩ gì cả bởi DTD quá xứng đáng giành chiến thắng trong trận đấu này.Duy có 1 điều cần lưu ý là góp ý nho nhỏ của tôi với DTD đối với những đối thủ quá yếu,yếu hơn cả hàng tiền vệ lẫn tổng thể,khi dùng chiến thuật Counter-attacks hay Pressing chỉ làm giảm cơ hội ghi nhiều bàn thắng của bạn.
PV:Xin cảm ơn ông về buổi nói chuyện ngày hôm nay.Chúc ông có được những ngày cuối tuần vui vẻ.Vâng,chúng tôi cũng xin kết thúc thời báo Hattrick-Siêu Bóng Đá tại đây,xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý độc giả.