Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Gửi tới các thành phố trong khu vực.
Hiện nay quần đảo 50:-- của chúng ta đang bị bọn liên minh S_GVN lũng đoạn về quân sự. Chúng cậy quân đông thế mạnh, lượng thành viên lớn mà liên tục bao vây uy hiếp các thành phố trên quần đảo. Rất nhiều thành phố đã đang và sẽ chở thành nạn nhân của chúng.
Chúng ta! Những lãnh tụ của các thành phố, khi bắt đầu ai ai cũng muốn xây dựng cho mình một thành phố, một thành bang, hay lớn hơn là một quốc gia giàu có, thịnh vượng. Ai cũng muốn khám phá những điều mới lạ còn lấp trong bức màn bí mật của trò chơi. Có ai không thế!
Nhưng hiện nay, thành phố của bạn, của tôi và nhiều thành thành phố khác trong khu vực liệu rằng có thể xây dựng to đẹp được như mình hằng mong muốn hay không? Có phát triển thành phố đến đỉnh cao của nó được hay không? Khi ngoài khơi kia, trên những hòn đảo láng giềng, thế lực của liên minh S_GVN ngày càng lớn mạnh.
Thành phố của bạn, của tôi và của nhiều người khác liệu có thể một mình chống chọi lại cả một liên minh với hàng trăm lính, hàng chục tàu chiến các loại hay không? Câu trả lời là không, dù thành phố bạn có mạnh nhưng dân gian có câu:"ba đánh một không chột cũng què", khi đó liệu bạn sẽ chống cự ra sao.
Hiện nay liên minh S_GVN đang xâm chiếm đảo Shydeos[50:45], một hòn đảo giàu có tài nguyên thiên nhiên đặc biệt là nguồn lưu huỳnh bất tận. Lưu huỳnh là nguyên liệu cực kỳ quý giá đối với mỗi thành phố nào trong việc xây dựng quân đội. Vậy hệ quả của việc này là gì? Đó là quân đội của liên minh đó sẽ mạnh hơn lên, đông đảo hơn, chất lượng hơn và kết quả là không thành phố nào chống cự nổi sức mạnh quân sự của chúng.
Bạn có cần lưu huỳnh không, nói thật các tài nguyên khác có thể cạn nhưng nếu cạn lưu huỳnh thì quân đội của bạn sẽ không thể chống lại nổi cấc cuộc tấn công của các thành phố khác đó sẽ là chuốc lấy bại vong.
Chúng ta sẽ làm gì để không bị chúng xâm lược?
Phương án 1, xin xỏ để đổi được chút lưu huỳnh để tăng cường cho quân đội.
Phương án 2, chịu cúi đầu làm tôi tớ gia nhập liên minh của chúng để không phải chịu sự áp bức.
Cả 2 phương án đó đều không khả thi: chọn cách 1 bạn đổi được chút lưu huỳnh xây được chút quân đội rồi hết, ví dụ như bạn đổi 300 lưu huỳnh thì cũng chưa đào tạo nổi 5 thằng phalanx mỗi thằng 64, trong khi đó quân địch có tới mười mấy thằng thì bạn chống sao xuể. Phương án 2, van nài để được vào liên minh ư, thật khổ thân cho ai phải dùng cách này, chúng ta là nam nhi sống giữa trời đất há lại chịu luồn cúi xin xỏ chút tình thương sao! Người quân tử thường nói:"người quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục", bạn có phải là quân tử không, chẳng lẽ danh dự một đời lại phải đi luồn cúi để xin xỏ bọn chúng sao. Người xưa nói:" Cáo chết để da, người ta chết để tiếng", chẳng lẽ ta lại chịu bỏ đi danh dự của đấng nam nhi để cầu lấy yên thân nơi xó đảo, không ai thèm ngó tới sao.
Thưa tất cả các bạn, tôi đã lập 1 liên minh lấy tên là "Bảovệ" viết tắt là Bov, tôn chỉ liên minh của tôi là:"Là 1 liên minh được xây dự trên hòn đảo Shydeos giàu có về lưu huỳnh và có ý nghĩa lớn về chiếc lược nên các thành viên trong liên minh luôn phải chống lại sự xâm lấn của ngoại bang nhằm bảo vệ thành phố của mình cũng như giữ độc quyền cung cấp lưu huỳnh". Liên minh của tôi đang giao tranh ác liệt với liên minh S_GVN nhưng do binh ít lực mỏng nên không thể cố thủ được đảo nhưng cũng không thể để cho chúng độc chiếm hòn đảo giàu có mà mình đã dầy công xây dựng. Hiện nay liên minh của tôi cùng một số đồng minh đang cố thủ bằng mọi giá nhằm không cho chúng có thể phát triển ổn đinh, song cũng luôn phải chịu sự xâm lấn cảu chúng nên kháng chiến khá gian nan.
Thưa các bạn, các bạn có nghĩ mình sẽ ra sao khi chúng độc chiếm được hòn đảo này không? Khi liên minh đó có lực lượng quân sự hùng hậu rồi thì bạn sẽ là nạn nhân của chúng, bạn sẽ không thể ăn ngon ngủ yên khi không chịu đầu hàng chúng như liên minh của tôi hiện nay và khi đó bạn sẽ cúi mình đầu hàng hay chiến đấu đến cùng bằng quân ném đá vì không có lưu huỳnh. Hiện nay theo như lực lượng tôi đụng độ thì chunmgs đã có tàu phun lửa và không lâu nữa là cung thủ, xe bắn đa đến lúc đó bạn có thể lấy ném đá ra đánh lại bọn chúng được không.
Hãy hành động ngay bây giờ để chống lại chúng khi chúng chưa kịp bành chướng lực lượng nên quá mạnh.
Hỡi các lãnh tụ các đảo trong khu vực chúng ta chỉ là một hạt nhân nhỏ bé, một chiếc đũa đơn độc, nếu chúng ta tiếp tục phát triển đơn độc thì chúng ta không bao giờ có thể chống lại được chúng. Chúng ta cần liên minh lại và đánh chúng khi chưa quá muộn. Hãy gia nhập liên minh cùng tôi, thành lập liên minh của mình, liên kết với các liên minh khác để chống lại chúng khi còn có thể. Chúng ta phải hành động thật nhanh chúng ta không có thời gia để do dự nữa. Hãy sát cánh cùng chúng tôi để đem lại hoà bình ổn định cho khu vực.
Ký tên: conmathansam
chỉ có thành viên của GVN mới đc vào .Và ai đánh thành viên GVN thì bị đánh ráng chịu...Phương án 1, xin xỏ để đổi được chút lưu huỳnh để tăng cường cho quân đội.
Phương án 2, chịu cúi đầu làm tôi tớ gia nhập liên minh của chúng để không phải chịu sự áp bức.
Cũng tại nó chửi tục trc làm gì, cho nên... 

cho nên cạch rồi, ko đánh chúng nó nữa 
đây là kết quả cho ai dám mang quân đi đánh vào nhà Winter nè
Đã nói là lui quân còn kịp mà tên này ngoan cố. Thôi thì đánh 1 phút mặc niệm cho đội quân của hắn nào các bạn GVN :cool:

Bạn Vietanh làm ơn cho SieuNup tui vào liên minh với. Gởi đơn 2 lần rùi.
Mới được cho 1 cái nick , mà nho gỗ , sunfur nhiều nhưng thạch thì gần cạn ::(