Cho dù bạn kia đồng ý hay không thì bạn cũng không nên tiến tới...đơn giản là vì không nên lấy bạn gái của người khác.
Không phải lấy mà mình đơn giản là để em nó lựa chọn chẳng dành giựt gì với ai cả. Mình biết BF em cũng đẹp zai, học hàng hải hay đại loại thế. Mình thì có nhiêu thể hiện bấy nhiêu chẳng bao giờ đá đểu đả kích BF của em cả. Quan trọng là xem em thật lòng chọn tên có tiền hay chọn tên có tình cảm thôi. Em không chọn mình thì chịu biết sao giờ. Làm hết sức chơi hết mình mà.
Con bé vẫn chưa trả lời mà. Nếu ko thích nó đã nói thẳng rồi
=> Cậu đang ở vị trí đánh đồn có địch, và có hậu thuẫn bên trong

Tuy nhiên cái đồn này ko dc chắc chắn cho lắm, muốn chiếm hay ko tùy cậu
Thế hệ 9x luôn rất dễ dao động. Ngay cả một thằng 90 như mình còn dễ dao động huống chi một em 94. Vì thế mà đồn có địch mình vẫn đánh.
K tr.lời thì công nhận là em ý muốn cậu tiếp tục theo đuổi đó

Nhưng mà cái giống đó là ghê gớm lắm ,

.
100% em của chủ topic không hề "muốn tình cảm yêu đương" với chủ topic luôn

.
Có chăng ở đây là muốn lợi dụng để đưa đón này nọ làm khổ 1 thời gian rồi đến lúc chủ topic không kiềm chế đc, thổ lộ thẳng mặt với em ý -> em ý sẽ im lặng lúc đó -> chủ topic hí hửng tưởng thành công -> về nhà thì nhận đc sms "i'm sorry" .
Đau nhắm !

k hi vọng gì đâu
Chuyện đó thì không biết được. Đau thì có đau. Lâu nay em quẳng cục lơ mình cũng đau lắm chứ. Nhưng qua rồi thì thôi, tính mình dù biết làm sai mười mươi thì có thể lúc đó buồn hối hận. Nhưng về lâu về dài không cảm thấy hối hận nữa. Tính mình vô tư vậy đó.
Em ấy đang suy nghĩ nên quay hay gỏi con gà này đây mà.
Con gái nó thích đàn ông tự tin, ngay cả bản thân ông còn cảm thấy mình kém em nó thì nó chả khinh ông như khinh .... gà. Tự tin lên, cầm máy gọi cho em nó rủ đi chơi, nếu không được thì cứ bình thản chào em nó rồi cúp máy. Và tự nhủ là mình đã làm hết sức có thể, chả có gì phải ân hận và nuối tiếc. Mà nên tiếc cho em nó đã mất đi cơ hội được làm bạn gái của mình.
Số điện thoại mình có. Em để trên Facebook, mình chỉ sợ đó là số điện thoại ma thôi. Với sốt dèo quá đâm em em chán hoặc làm phiền em, lạnh lạnh 1 chút chat qua YH hay FB thôi.
Mình cũng đang nghĩ như thế mà bạn. Thật ra mình để ý cũng 4 em rồi nhưng em mình theo là em mình thấy hợp nhãn nhất. Dù em là dân chơi cao cấp

. Mấy em còn lại không hợp lắm do là phong cách ăn bận theo kiểu đú bẩn dơ dơ không mạnh khỏe đẹp đẽ như em mình theo. Mình lại tôn trọng không muốn bắt mấy em theo ý mình (tất nhiên là khi chưa cưới nhau) nên chẳng theo mấy em đó
[N]h0c[S]9x;14226292 nói:
nhữgn nhỏ luôn biết cách im lặng trong tình huống như thế , thì ích ra gọi là cao tay ...Nếu không muốn khó khăn , hay sợ vượt cao thì thôi tránh xa
Mình thích trèo cao mà. Như Luffy thích là Prirate King đấy thôi
chỉ ngồi nhà online thôi mà cũng đòi tán gái à
Không thấy tôi hẹn em đi chơi để tán thật ngoài đời ak? Nói vớ vìn gì thế?
vẫn còn mơ mộng ah
Trích câu nói mình yêu thích của nhân vật Black Beard trong One Piece :"Giấc mơ của người đàn ông không bao giờ chết"
xong nhớ
thế mà ko báo kết quả gì à
Gì? Ta không hiểu ý lão lắm
tình huống này, đã theo là khó quay đầu trở lại lắm.
mà rắc rối ko chỉ dừng lại ở việc cố ấy có chịu hay ko, mà là mối quan hệ của her và BF sẽ ntn nếu her có ý định thay đổi.
lúc đó cậu có muốn rút chân ra khỏi cuộc chơi là ko dễ đâu.
Mình đã nói là mình để em nó chọn. Chẳng bận tâm về BF của em nó. Bởi mình với BF em nó chẳng quen nhau. Đó là mối quan hệ riêng tư của em mình quan tâm thế nào được.
Đêm qua nói chuyện với mama. Mama bảo:"Con theo con nhỏ xíu đã ăn diện, dân chơi như thế làm gì? Nó còn con nít lắm con ơi thằng náo có tiền là nó theo. Tốn thời gian công sức cuối cùng cũng bị đá. Hơn nữa bản thân con chẳng có hành trang gì để theo nó. Bản thân lo chưa xong cua gái cái gì. Đàn ông 30 tuổi vẩn chưa ế đâu con. Có tương lai sự nghiệp gái theo đầy đàn. Đừng đi cua cứ để gái nó cua."
Mình thì trả lời đơn giản.
Thích là theo, chẳng cần biết gì hết. Không có gì hết đi cua gái nó mới thú. Về sao có sự nghiệp toàn mấy con vớ vẩn. Mà ngày xưa mama cua baba hay baba cua mama? (Câu trả lời là:"Ba mày cua tao"

)Mama không thấy ngày xưa mama quen baba. Baba cũng có gì đâu vừa TN ra trường tay trắng dựng sự nghiệp. Mama biết là cưới sớm là khổ nhưng vẫn cưới. Mà thật sự tính khí mama với baba đâu có hợp nhau, chổi nhau tè le, gia đình ngăn cách mà vẫn ở mấy chục năm được. Thích là cua, yêu là cưới không yêu nữa thì ly dị thế thôi.
Con thích cua gái kiểu đó chứ vung tiền thì người mẩu cũng được huống gì một đứa con nít. Chung quy là con thấy theo một em như thế rất lá thú nên mới theo. Làm gì mà có niềm vui làm mới tốt.
Giờ làm như thế nào đây?
Già vờ như ngô nghê phán một câu im lặng tất là đồng ý rồi. Hỏi em muốn đi riêng hay đi với bạn? Hẹn ở đâu trước hay lên thẳng chổ chơi? Số điện thoại? Ngày giờ? Cách nhận biết... à? Còn lịch trình bạn nào biết tư vấn luôn nhé.
Giờ nhà xe thì nhiều nhưng chẳng hợp SH,@, Dylan thì không có. AB, LX thì phải đi mượn nhưng chưa chắc mượn được 80% là thấy thấ bại

. Tay ga thì có Elizabeth thì thấy không hợp ra đường tưởng xe đó của em nó chẳng phải của mình :( Còn con Vic baba đi nhưng ổng không giữ gìn dàn mủ nát bấy, trầy tè le. Còn một con Vic nữa nhưng của Uncle ổng cưng xe lắm, nhưng 70% là mượn được. Con Wave RS thì bèo quá, con Wave Tàu đang đi thì quá tệ. Đang trong thời kỳ quá độ lên Su X-Bike Night Rider hoặc Ya Exciter côn.
Chỉ còn con Cub 50 được Uncle tân trang lại láng cóng là thấy hợp nhất. Xe cổ chở người đẹp quá đẳng cấp
Tính ra con Cub 50 đó còn hơn cả tuổi mình. Nghe bà ngoại kể con Cub 50 đó ngày xưa được ông ngoại mua về xách đi cua ghệ lăng nhăng. Năm ngoái vừa ra đi cũng có vài bà lại cúng điêu

Lâu lâu ông lại hiện về nổ máy xe chiếc Cub 50

(thật không đùa) Hy vọng đi lấy hên, cua em nó.
Mọi người thấy sao? Xách Cub 50 đi cua gái VIP dược không?
